Bóng lăn tuần qua: 'Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng'

20/06/2022 06:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đấy là slogan, là kim chỉ nam, thậm chí là tuyên ngôn của mọi sân chơi mà Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức, từ ngót chục năm qua. Hà Nội Premier League (HPL) vắt qua tuổi lên 9 và vừa khai mạc chiều qua trên sân bóng Trung tâm Văn hoá - Thể thao Hoàng Mai, với khán đài được lèn kín hàng ngàn CĐV, chính là thước đo cho chất lượng của một sản phẩm bóng đá.

Bế mạc HPL-S8: Du Lịch đăng quang ngôi vô địch

Bế mạc HPL-S8: Du Lịch đăng quang ngôi vô địch

Chiều ngày 20/12, Giải bóng đá 7 người Vô địch Toàn quốc Huyndai Cup 2020 by TC MOTOR - Khu vực miền Bắc (HPL-S8) đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về FC Du Lịch

Chúng ta đã nhất trí với nhau rằng, khán giả vừa là khách hàng và đồng thời cũng là chủ đầu tư, trong bóng đá. Nhà tài trợ nhìn lên khán đài, để định lượng các bản hợp đồng, đấy là mối quan hệ tương hỗ, sống còn. Với những sân chơi - giải đấu có bán vé, thì khán giả không chỉ là thước đo độ hấp dẫn, mà còn là bầu sữa - tài nguyên bất tận, để nuôi sống bóng đá.

Cách đây chục năm, khi còn thi đấu đỉnh cao trước khi chuyển qua công tác quản lý ở CLB TP.HCM, cựu tiền đạo đội trưởng ĐTQG, Lê Công Vinh, từng chia sẻ với Thể thao & Văn hoá rằng, chúng ta không thể tạo ra một sản phẩm bóng đá kiểu mẫu, mà khán đài lại vắng CĐV.

Trong số rất nhiều các yếu tố cấu thành nên bóng đá chuyên nghiệp, ví như sân bãi, hạ tầng thi đấu, nơi ăn chốn ở, chế độ dinh dưỡng..., chính là điều kiện cần. Điều kiện đủ chính là con người: Đội ngũ HLV, cầu thủ và các CLB chuẩn chuyên nghiệp về cơ chế tài chính. Và từ rất lâu rồi, CĐV đã không đơn thuần là "cầu thủ thứ 12" nữa, họ quyết định luôn thành bại.

Từ Lạch Tray, Hải Phòng, đến Thiên Trường, Nam Định, rồi Hàng Đẫy, Thanh Hoá, Vinh, Quy Nhơn, Pleiku..., có thể thấy sức sống đã trở lại trong mấy năm qua, bóng đá Việt Nam cũng sống trở lại, sau thời gian dài các khán đài hơi nguội lạnh.

"Chúng ta sẽ phải thay đổi nữa, để phù hợp với xu thế chung toàn cầu. Ví dụ như lịch thi đấu theo kiểu Âu châu và FIFA Days với cấp độ ĐTQG. Trong mấy năm qua, những nguồn lực tốt nhất đều dồn cho các ĐTQG, và đó là lý do chúng ta thành công. Hơi tiếc khi điều đó chưa thể đồng bộ ở cấp CLB", HLV Lê Huỳnh Đức tâm sự cùng Thể thao & Văn hoá, bên lề một trận cầu thiện nguyện của các danh thủ thế hệ vàng.

Chú thích ảnh
“Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng” Slogan của Hà Nội Premier League. Ảnh: VietFootball

Từ sân chuyên, ngó qua sới phủi. Trong nhiều năm qua, VietFootball và Thiên Long Sport chính là đã rất nỗ lực để duy trì các sân chơi cho bóng đá phong trào khắp mọi miền tổ quốc. Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Cúp Bia Sài Gòn 2022, là phát pháo lệnh đầu tiên, bắt đầu ở Hà Nội, tiếp theo là TP.HCM, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Cần Thơ. Nó là những ngày hội thực sự.

Thử tưởng tượng, có lẽ không cần phải tưởng tượng mà là mục sở thị luôn, dưới cái nắng nóng gần 40 độ C của tiết Hè miền Bắc, mà từng dòng người trong đó rất nhiều các gia đình, già trẻ lớn bé, rồng rắn tìm về sân Hoàng Mai..., là vì điều gì?! Họ tận hưởng bóng đá một cách sảng khoái, trong cái "lò nung" đúng nghĩa. Bóng đá có hấp lực rất ghê gớm.

ĐKVĐ FC Du Lịch (Lào Cai) khởi đi không thuận lợi khi thua BIDV 2-3 trong ngày khai mạc, nhưng họ thực sự đã chiến thắng áp đảo trên khán đài, chiến thắng trong con tim, trong lòng người hâm mộ. Rợp trời sắc tím, đó chính là bản sắc, mà e rằng nhiều CLB chuyên nghiệp Việt Nam có mơ cũng khó. Điều đáng nói, phần lớn CĐV của FC Du Lịch đến từ Lào Cai, tức là phải vượt 300km, để sát cánh cùng đội bóng.

Trong một diễn biến khác, DTS của đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh, cũng như Phương "Vertu" - cầu thủ được đánh giá là hay nhất sới phủi Hà thành trong 10 năm qua, cũng để thua rất đáng tiếc trước FC Mobi. Bóng đá khốc liệt là thế, nhưng chỉ cần chơi có ý thức, với sự tôn trọng cao nhất dành cho khán giả và cho chính đối thủ, nó sẽ luôn được đón nhận, được sát cánh.

V-League 2022 sẽ trở lại từ lượt trận thứ 5, đầu tháng Bảy tới đây, sau 4 tháng nghỉ giải lao, nhường sân chơi cho các ĐTQG. Hy vọng, người hâm mộ vẫn chưa quên giải đấu và sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đội bóng, bởi nói như Phạm Thành Lương, cựu đội trưởng ĐTQG hiện đang chơi cho CLB Hà Nội, thì không một giải đấu nào trên thế giới lại nghỉ lâu như thế!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm