Người con trai ân hận vì không đưa bố mẹ đi tiêm phòng COVID-19 sớm

"Chứng kiến những người thân yêu của bạn phải trải qua những điều như thế này là rất đau đớn. Tất cả những gì tôi có thể nói là mọi người không nên xem nhẹ COVID-19," anh Teo chia sẻ.
Phòng điều trị cho bệnh nhân nặng. (Nguồn: AP)
Phòng điều trị cho bệnh nhân nặng. (Nguồn: AP)

Mặc dù đủ điều kiện, nhưng bố mẹ của anh Teo Kee Huat vẫn quyết định hoãn việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 hồi đầu năm nay.

Theo Straitstimes, mẹ của anh có các bệnh lý nền, còn bố anh thì muốn bà hoàn thành tất cả các cuộc hẹn khám với bác sỹ trước. Ông cũng quyết định chờ để cả hai vợ chồng được tiêm vaccine cùng nhau.

Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh Teo đã trở thành sự thật. Bố anh, người đã hơn 80 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đã phải nhập viện tại Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NCID) hôm 1/6.

Năm ngày sau, vẫn đang trong cơn bối rối, anh lại nhận được một cú sốc khác khi mẹ anh, một phụ nữ ngoài 70 tuổi, cũng có kết quả dương tính và cũng nhập viện tại NCID.

Chia sẻ với tờ The New Paper hôm thứ Năm (5/8) vừa rồi, anh Teo, một người đàn ông trong độ tuổi 40 hiện đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cho biết: "Lúc đầu, tôi lo lắng cho bố tôi, và sau đó, cú sốc lớn hơn là mẹ tôi cũng cho kết quả dương tính. Cảm giác thật sự tồi tệ, vì mẹ tôi không khỏe mạnh như bố tôi.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ cả hai người sẽ đột nhiên mắc COVID-19 cùng một lúc," anh Teo chia sẻ.

Anh Teo và hai người anh em cũng phải cách ly vì họ đã đến thăm bố mẹ trong tuần đó. Kết quả xét nghiệm của cả ba là âm tính.

Một tuần sau khi nhập viện, bố của anh Teo được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Anh Teo cho biết: "Tình trạng của bố tôi rất thất thường. Ông sốt cao, và nồng độ oxy của ông có lúc giảm xuống."

Mẹ của anh cũng được chuyển sang ICU một tuần sau khi nhập viện do nồng độ oxy của bà "đột ngột giảm."

[Đa số các ca mắc mới tại Singapore đã tiêm vaccine, không ai bị nặng]

"Nỗi sợ của tôi rất chân thực, nhất là khi tôi nhận được những cuộc gọi vào giữa đêm từ các bác sỹ, nói rằng mẹ tôi đang không ổn," anh nói thêm.

Có thời điểm, cả bố và mẹ anh phải dùng đến máy thở để hô hấp. Anh Teo chỉ có thể đứng bên ngoài khu ICU và bất lực nhìn qua màn hình.

"Tất cả những gì tôi có thể làm là nói chuyện điện thoại với bố. Và mẹ tôi trông rất yếu ớt. Tôi nhớ mình đã thấy hối hận thế nào và luôn nghĩ rằng đáng lẽ tôi phải khăng khăng bảo họ tiêm phòng sớm. Nếu tôi làm vậy, chuyện này sẽ không xảy ra."

Người con trai ân hận vì không đưa bố mẹ đi tiêm phòng COVID-19 sớm ảnh 1Điều đặc biệt quan trọng là người cao tuổi phải tiêm phòng, vì nguy cơ nhiễm virus, cũng như rủi ro bệnh nặng khi nhiễm, sẽ tăng theo tuổi tác. (Nguồn: Getty)

Rất may là sau đó mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tốt hơn. Đến giữa tháng 6, tình hình của bố anh Teo được cải thiện, và ông đã được chuyển sang khu điều trị đa khoa.

Điều tương tự cũng xảy ra với mẹ anh vào cuối tháng Bảy.

Kể từ đó, hai người đã hồi phục, nhưng vẫn phải nằm viện trong khu điều trị đa khoa tại bệnh viện Tan Tock Seng vì một số lý do y tế khác.

Anh Teo cho biết: "Chứng kiến những người thân yêu của bạn phải trải qua những điều như thế này là rất đau đớn. Tất cả những gì tôi có thể nói là mọi người không nên xem nhẹ COVID-19."

Thuyết phục người cao tuổi

"Con cái nên cố gắng thuyết phục bố mẹ có tuổi đi tiêm phòng. Sự đau đớn mà họ phải trải qua nếu nhiễm COVID-19 là không đáng có," anh nói thêm.

Trong thông báo cập nhật hôm thứ Năm, Bộ Y tế Singapore cho biết có 36 bệnh nhân trên 60 tuổi hiện đang rất yếu, trong đó có 31 người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm được một mũi.

Hôm thứ Tư vừa rồi, một người đàn ông 79 tuổi đã qua đời vì những biến chứng do virus gây ra. Ông đã không được tiêm phòng và có tiền sử bệnh tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tăng huyết áp.

Hôm thứ Hai, một người phụ nữ 58 tuổi chưa tiêm vaccine và không có bệnh lý nền cũng đã qua đời vì các biến chứng của COVID-19.

Bộ Y tế Singapore cho biết tính tới thứ Tư vừa rồi, 65% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ, và 78% đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Trong một tuyên bố ngày 26/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Ong Ye Kung cho biết tỷ lệ tiêm chủng của người dân đang tăng khoảng một phần trăm mỗi ngày.

"Tới ngày Quốc khánh, gần 70% dân số sẽ được tiêm đủ hai liều. Tới đầu tháng 9, con số này sẽ đạt gần 80%.”

“Nỗi lo chính của chúng tôi là người cao tuổi, nhất là những người từ 70 tuổi trở lên, đang không được tiêm phòng đầy đủ. (Tính tới ngày 26/7), mới có trên 70% trong số họ được tiêm đủ hai liều vaccine," ông Ong nói thêm.

Giáo sư Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock của Đại học Quốc gia Singapore, chia sẻ rằng điều đặc biệt quan trọng là người cao tuổi phải tiêm phòng, vì nguy cơ nhiễm virus, cũng như rủi ro bệnh nặng khi nhiễm, sẽ tăng theo tuổi tác.

"Với người cao tuổi, tiêm vaccine hoàn toàn có tác dụng cứu mạng người," ông nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục