Lớp học tình thương trong Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng

Trải qua gần 20 năm, Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng đã đón và nhận trên 1.000 cháu với đủ lứa tuổi có các hoàn cảnh khác nhau như đến từ làng chài nghèo, gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ…

Tất cả các cháu đến học tập và sinh sống tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng đều được hỗ trợ, miễn phí toàn bộ. Dưới sự quan tâm, chỉ bảo và dạy dỗ của các tu sĩ và các thày cô giáo từ các trường học khác nhau, các cháu đều biết đọc, biết viết. Đến nay, nhiều cháu đã học lên các lớp cao hơn, ra trường và đi làm những công việc giúp ích cho xã hội.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lớp học tình thương, tuy học cùng một lớp nhưng rất nhiều các độ tuổi khác nhau.
Chú thích ảnh
Nữ tu Maria Khổng Thị Hải Yến là một trong những nữ tu gắn bó từ những ngày đầu thành lập lớp và là người phụ trách lớp học.
Chú thích ảnh
Mỗi cháu có một hoàn cảnh riêng, nhưng tình cảm dành cho nhau luôn thân thiết và gắn bó.
Chú thích ảnh
Tuy là các độ tuổi của các cháu chênh lệch nhau khá lớn nhưng tình thương dành cho nhau luôn thân thiện và đồng cảm.
Chú thích ảnh
Giờ ra chơi của các cháu tại sân lớn của Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
An Đăng (TTXVN)
 Cô giáo Mường và 'lớp học xuyên biên giới' của học sinh vùng cao
Cô giáo Mường và 'lớp học xuyên biên giới' của học sinh vùng cao

Cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, đã đem đến cho các học sinh vùng cao niềm đam mê tiếng Anh với “lớp học xuyên biên giới”. Cô cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN