Thế hệ trẻ TP Hồ Chí Minh luôn ghi nhớ những đóng góp Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong không khí trang nghiêm tại lễ viếng Chủ tịch Trần Đại Quang sáng 26/9, nhiều bạn trẻ TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và ghi nhớ những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên tiêu biểu TP Hồ Chí Minh đến viếng Chủ tịch nước tại TP Hồ Chí Minh.

Bạn Lê Thị Ngọc Uyên, đại diện Đoàn thanh niên tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh đến viếng tại lễ tang Chủ tịch nước, cho biết: "Thế hệ trẻ chúng tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp đối với nền quốc phòng, an ninh của đất nước. Với vai trò là Chủ tịch nước, ông cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đặc biệt tại sự kiện APEC, Chủ tịch nước đã thể hiện được vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Đỉnh cao là hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước cũng đã chủ trì, tiếp đón các đoàn đại biểu quốc tế, thể hiện được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi xin hứa tiếp tục học tập, lao động, học tập để noi theo tấm gương của Chủ tịch nước và đáp lại những tình cảm mà Chủ tịch nước đã dành cho chúng tôi. Trước sự ra đi của Chủ tịch nước, thế hệ trẻ chúng tôi luôn ghi nhớ những đóng góp của ông để tiếp tục phấn đấu, cống hiến sức mình cho xã hội, nước nhà".

Bạn Lê Ngọc Hân, một học sinh trong đoàn Đại biểu học sinh tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh đến viếng Chủ tịch nước tại Hội trường Thống Nhất cũng chia sẻ tình cảm của mình với Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Đối với em, bác luôn là một tấm gương lớn, một vị tướng cao quý và đáng kính của thế hệ hệ tương lai. Để tỏ lòng thương tiếc với bác, em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ để sau này góp sức xây dựng đất nước, non sông Việt Nam ngày càng vững mạnh và để không phụ lòng yêu thương của Chủ tịch nước dành cho thế hệ thanh thiếu nhi chúng em hôm nay”.

Chú thích ảnh
Bạn Lê Thị Ngọc Uyên, đại diện đoàn thanh niên tiêu biểu đến viếng Chủ tịch nước.

Hòa trong dòng người vào viếng Chủ tịch nước sáng 26/9, nhiều người dân quận, huyện ngoại thành TP Hồ Chí Minh cũng đến và bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn với vị Chủ tịch nước đáng kính. Với rất nhiều người dân ở huyện Cần Giờ, hình ảnh vị Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại ấn tượng sâu sắc với họ.

Chị Nguyễn Mai Thanh, đại diện UBND huyện Cần Giờ cho biết, lúc còn là Bộ trưởng Bộ Công an, trong một lần đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cần Giờ, ông đã thực sự ái ngại khi thấy nhiều gia đình chính sách còn khó khăn, thậm chí có gia đình không có nơi thờ liệt sĩ, bát hương phải đặt trên bục cửa sổ. Sau chuyến đi này, bằng tiền dành dụm của mình, Bộ trưởng đã tặng 52 chiếc tủ thờ cho những gia đình liệt sĩ khó khăn ở nơi đây.

“Vì thế, khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, nhiều người ở huyện Cần Giờ đã cảm thấy vô cùng tiếc thương. Để thể hiện tình cảm với vị Chủ tịch nước mà họ yêu mến, người dân Cần Giờ vẫn tự bảo nhau sống tốt, tiếp tục xây dựng quê hương trở thành huyện đảo lớn mạnh của TP Hồ Chí Minh và của cả nước theo lời Chủ tịch nước căn dặn trong lần Chủ tịch về thăm”, chị Thanh cho biết thêm.  

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Người dân bày tỏ tiếc thương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Người dân bày tỏ tiếc thương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - theo nghi thức Quốc tang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN