Mưa lớn kéo dài 3 ngày, một số tai nạn đáng tiếc xảy ra ở Nghệ An

Ông Uông Văn Sơn (sinh năm 1966), trú tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh đi ra cánh đồng trên địa bàn để lùa vịt về nhà, không may sảy chân xuống ruộng nước ngập bên cạnh đường và tử vong.
Mưa lớn kéo dài 3 ngày, một số tai nạn đáng tiếc xảy ra ở Nghệ An ảnh 1Ngập lụt tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Từ ngày 14-16/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn. Mưa lớn làm cho đồng ruộng và kênh mương trên cánh đồng tại Nghệ An ngập nước, gây ra một số tai nạn đáng tiếc. 

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 16/10, cháu Nguyễn Văn S (sinh năm 2017), ở xóm Phượng Hoàng, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương đang chơi đùa cùng chị gái bên mương thủy lợi cạnh nhà đã không may đã bị sảy chân rơi xuống mương thủy lợi.

Cháu S bị nước dòng nước mạnh, chảy xiết cuốn trôi. Sau đó, thi thể cháu S. được tìm thấy ở vị trí cách nhà khoảng 1km.

[Nghệ An: 5.250 căn nhà bị ngập và một người chết do mưa lụt]

Cũng vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày 16/10, ông Uông Văn Sơn (sinh năm 1966), trú tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh đi ra cánh đồng trên địa bàn để lùa vịt về nhà, không may sảy chân xuống ruộng nước ngập bên cạnh đường.

Do thời điểm mưa lớn, khu vực này ít người qua lại nên chỉ đến khi không thấy ông Sơn về nhà, gia đình mới tìm kiếm và phát hiện ông Sơn đã tử vong.

Vào khoảng 8 giờ sáng 16/10, anh L. (sinh năm 1987) cùng một số người trong xóm Sen 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đi thả lưới bắt cá tại các ao hồ trong xóm.

Trong lúc đang thả lưới, anh L. không may bị sét đánh trúng người. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh L. đã tử vong.

Trưa cùng này, trên đường đi học về, 5 học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị sét đánh trúng, 5 em bị ngất, được đưa đi cấp cứu.

Sáng 17/10, thời tiết nhiều nơi tại Nghệ An không còn mưa, trời hửng nắng và khô ráo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục