Fernando Santos đừng nói mọi thứ vẫn ổn với Bồ Đào Nha!

27/03/2019 15:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Bồ Đào Nha có vẻ như đang được xây trên cát, hai trận sân nhà, họ chỉ kiếm được hai điểm, và không thấy dấu hiệu nào của sự cải thiện trong thời gian tới.

Bồ Đào Nha giành vé vào VCK Nations League sau trận hoà Italy

Bồ Đào Nha giành vé vào VCK Nations League sau trận hoà Italy

ĐT Bồ Đào Nha dù không có được sự phục vụ của Cristiano Ronaldo nhưng vẫn xuất sắc cầm hoà 0-0 trước Italia, để qua đó chính thức giành vé vào VCK Nations League.

Sau trận hòa không bàn thắng trước Ukraine, nhà đương kim vô địch rõ ràng phải làm được nhiều hơn nữa trước Serbia, nhưng ngược lại, họ không chỉ đánh mất Cristiano Ronaldo, mà còn bị tổn thương vì đối thủ đã chơi một trong những trận đấu để lại danh tiếng của họ ở Lisbon sau đây nhiều năm nữa. Serbia đã chơi một trận phòng ngự vào hàng kinh điển, trước cơn giận dữ của nhà đương kim vô địch châu Âu, cùng tốc độ tấn công có thể mô tả bằng hai chữ điên cuồng.

Thủ thành Marko Dmitrovic, chỉ trong vòng có vài phút ngắn ngủi, đã cản phá đến ba cú sút từ chân của Cristiano Ronaldo ở phút thứ 9, từ Rafa Silva ở phút 15 và Guerreiro, chỉ thiếu chút nữa có được bàn gỡ ở phút 16.

Nhưng cuối cùng, thì đội bóng bán đảo Iberia đâu có thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn lại những gì họ đã bỏ lỡ ở trận đấu này. Hãy nhìn xem, khi Guerreiro bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách có vài mét ở phút 90+1, rồi sau đó, Bernado Silva, chân sút đang làm mưa làm gió cùng Manchester City ở Ngoại hạng Anh phung phí một cơ hội khác ở phút 90+4, và cuối cùng là trung vệ Pepe đá lên trời ở khoảng cách có 3 mét trước khung thành của Serbia, đội bóng của Fernando Santos chấp nhận rời sân đấu với một điểm ít ỏi và khiêm nhường.

Làm sao họ có thể thỏa mãn được với tỉ số này, trong trận đấu mà lẽ ra sẽ phải kết thúc với một chiến thắng nhiều hơn cả chờ đợi về mặt kết quả.

“Hai trận hòa rõ ràng là không như ý, và tôi sẽ không nói rằng chẳng có điều gì nghiêm trọng cả, nhưng ít nhất là chúng tôi có hai điểm”, HLV Fernando Santos cố tìm ra điểm tích cực sau hai trận đấu này, và cách tốt nhất là phớt lờ sự thất vọng đang bao trùm, cũng như hướng đến những điểm số mà Bồ Đào Nha đã có được.

Nhưng đấy mới là sự nghiêm trọng, nó còn đáng báo động hơn cả những trận hòa đó, vì với những tài năng như thế, một lối chơi được định hình và chơi trên sân nhà, Bồ Đào Nha cần phải có những chiến thắng một cách gọn ghẽ để chứng tỏ giá trị của mình. Họ có Ronaldo trong trận đầu tiên chỉ để đổi lại một trận hòa không bàn thắng, họ có những cơ hội trong trận thứ hai, nhưng lại phung phí tất cả.

Và việc cố gắng tỏ ra là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, có thể sẽ là chiếc thòng lọng siết vào cổ họ một cách chậm rãi, nhưng mang tới sự chết chóc vào một thời điểm không ngờ tới.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm