Nhọc nhằn chuyện 'đãi cát tìm vàng' với U22 Việt Nam

21/02/2019 05:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U22 Việt Nam sau 2 trận toàn thắng đã có được tấm vé vào vòng bán kết ở giải đấu khu vực. Thế nhưng, người hâm mộ nước nhà vẫn còn khá lạ lẫm với đội hình hiện tại trong tay của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

‘Hot boy’ của U22 Việt Nam chấn thương, phải tập riêng trước trận quyết đấu Thái Lan

‘Hot boy’ của U22 Việt Nam chấn thương, phải tập riêng trước trận quyết đấu Thái Lan

U22 Việt Nam đã gặp tổn thất lớn sau trận thắng U22 Timor Leste 4-0. Hai nhân tố chủ chốt của đội là tiền vệ Lương Hoàng Nam và tiền đạo Trần Danh Trung đều dính chấn thương.

Những ý kiến trái chiều cũng đã nổ ra về lứa cầu thủ này. Ý kiến lạc quan, thì cho rằng họ có tiềm năng để phát triển. Ở chiều ngược lại, không ít người lo lắng cho lớp cầu thủ kế cận của bóng đá Việt.

Chúng ta cần biết rằng, khi quyết định đưa lứa cầu thủ này đi đá giải U22 Đông Nam Á, rõ ràng những người có trách nhiệm đã tính đến mục tiêu dài hơn và con đường xa hơn. Đã có những chiến thắng cần thiết, nhưng lối chơi là chưa thuyết phục, điều đó dễ nhận ra, qua thể hiện của đội U22 đang đá ở Campuchia. Thêm vấn đề nữa, liệu các đối thủ trong khu vực đã mang đến giải đấu lần này lực lượng ưu tú nhất của họ hay không ?

Khách quan mà nhìn nhận, rõ ràng những cái tên như Lê Xuân Tú, Trần Bảo Toàn. Nguyễn Hữu Thắng hay Phan Thanh Hậu chỉ có phong độ phập phù. Sự ổn định đáng để ghi nhận chỉ thấy ở đội trưởng Trần Thanh Sơn hay tiền vệ chạy cánh Lê Văn Xuân và chân sút Trần Danh Trung.

Họ còn cần quá nhiều điều kiện cần và đủ, để có thể phát tiết và nâng tầm bản thân. Chính những giải đấu như thế này là để đáp ứng cho tiêu chí đó. Nói tóm lại, đây là những bước thử nghiệm đích thực, để tìm ra đáp số cho tương lai. Ai sẽ trụ lại và lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo cho những giải đấu cận kề như vòng loại U23 châu Á tháng 3 này hay SEA Games vào cuối năm nay?

Quay lại sân chơi U22 Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines mang đến giải toàn cầu thủ trẻ. Cầu thủ Philippines đa số là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học. Trợ lý HLV Anto Gonzales của đội tuyển U22 nước này cho biết: “Đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của U22 Philippines, chúng tôi sẽ bổ sung thêm các cầu thủ nhập tịch để có được đội hình tối ưu vào cuối năm nay. Tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam trên sân nhà mới là đích nhắm của chúng tôi”.

Người Phi đã tính những bước đi như thế, trong lúc người Thái hẳn nhiên đã ém quân chủ lực của họ ở nhà. Rõ ràng, đa số các đội bóng tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 đều muốn thử nghiệm lực lượng để có thể chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục SEA Games 30.

Vậy nên cũng thật khó để chúng ta nhìn nhận và đánh giá xác thực năng lực của chính chúng ta và của đối thủ. Cả ta và bạn đều coi giải U22 lần này như bước đệm cho SEA Games vào cuối năm. Đó mới là cái đích nhiều nước trong khu vực đang ngắm đến.

Cần nhớ lại một điều rằng chúng ta có được một năm 2018 đại cát ở tất cả các sân chơi dựa trên nền tảng của một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, nhiệt huyết và chơi bóng tử tế. Thế hệ đó đã được trui rèn từ cấp độ CLB lên đến các tuyển trẻ ở những giải đấu khác nhau.

Bây giờ lứa U22 này cũng thế. Họ vẫn tiềm ẩn tố chất, dẫu chưa phải tinh túy nhất. Nhưng để họ khơi dậy và phát huy tố chất đó cần nhiều điều đồng hành.

Xác định được phương hướng, đi đúng hướng và dìu dắt bởi những nhà cầm quân đủ trình. Chỉ có như vậy, mới lại cho ra cái gọi thêm một “thế hệ vàng” nữa. Rất khó, bởi bóng đá không phải lúc nào cũng có thể cho ra những sản phẩm chất lượng tốt đều như vậy.

Chúng ta phải biết chấp nhận đầu tư nghiêm túc và đầu tư dài hạn .Mọi thứ không phải cứ tự nhiên mà đến như lúa trời lúc nào cũng có để gặt. Hãy biết kiên nhẫn và dành cho U22 Việt Nam hiện tại bằng những niềm tin. Chúng ta đã phải chấp nhận nhiều năm bóng đá Việt xuống đáy cả thành tích lẫn niềm tin. Để rồi, trong tro vẫn còn lửa, để rồi một thế hệ vàng ròng đúng nghĩa đã khai sinh từ những cái tên Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường… đấy thôi !

Nhìn từ đội U22, mà đa phần là ở độ tuổi 19-20, lại nhớ đến câu: “Muốn nhanh cứ phải từ từ”. Có thể sẽ tiếp tục những tranh cãi, quan điểm và cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về lứa cầu thủ này. Dù chưa thật sự sáng sủa nhưng ít ra cũng có những niềm tin. Chúng ta phải biết xây nhà từ móng và biết kiên nhẫn chờ mọi thứ được trải nghiệm đủ độ chín chắn và bền lâu.

Từ đội U22, mới thấy câu chuyện “đãi cát tìm vàng” vẫn đáng để lưu tâm.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm