30/11/2018 09:11 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Như một lẽ rất tự nhiên, cái tên Philippines gợi lên những cơn siêu bão đã đem đến những nỗi đau trong quá khứ cho bóng đá Việt Nam.
Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:
19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
Lượt về bán kết AFF Cup 2018:
19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia
19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines
Chưa dễ mấy ai quên sự kiện gây sốc ở Bacolod, Philippines, sau một SEA Games mà chúng ta đã thi đấu, và sau thất bại là sự xuất hiện của cơ quan công an, bóc gỡ một vụ dàn xếp tỉ số gây chấn động, quét khỏi nền bóng đá Việt Nam một lứa cầu thủ trẻ tài năng. Vết thương ấy mãi cho đến sau này mới kín miệng.
Cũng chưa mấy người quên thất bại 0-2 của Việt Nam trước Philippines ngay ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2010, một gáo nước rất lạnh dội lên đầu chúng ta, khi ấy là ĐKVĐ của giải đấu cấp khu vực, thêm một vết thương nữa, và đến giờ vẫn chưa mất đi, bởi tham vọng chinh phục đấu trường này kể từ đó đã luôn tan vỡ.
Nhưng lứa cầu thủ chúng ta đang có bây giờ, chỉ có vài người đã từng sống qua những năm tháng ấy, và hiểu được những tác động khủng khiếp của scandal Bacolod và trận thua đau đớn ở Mỹ Đình 8 năm trước có ý nghĩa như thế nào đối với nền bóng đá.
Philippines, đối với lứa những nhân tài U23 là một phần then chốt của đội tuyển, đơn giản chỉ là một đối thủ mà họ phải đương đầu hai lần ở bán kết. Hai trận đấu là hai cuộc chiến đấu, hai ván cờ cân não, hai nấc thang tiếp theo phải vượt qua để tới chung kết. Bacolod đơn giản cũng chỉ là một cái tên và Sven-Goran Eriksson, HLV người Thuỵ Điển của đối thủ cũng không khác những người cầm quân khác. Họ có sự tự tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có sự gan dạ của những người đã trải qua các sân chơi với mức độ khó tăng dần, và có một vị HLV dày dạn kinh nghiệm, hiểu họ, yêu họ và biết tận dụng hết những gì tốt nhất của họ.
Nếu Philippines là đất bão, thì trận bán kết lượt đi ấy chính là bắt đầu đi vào tâm bão, như hành trình của một con tàu vừa đi qua vùng biển đẹp và sẽ đương đầu với sóng lớn trước mắt. Philippines không phải là một đối thủ dễ chịu, và những gì đã thể hiện ở vòng bảng của họ đã cho thấy điều ấy. Họ chắc nịch như những viên đá, họ chơi bóng như những đấu sĩ và họ di chuyển thành một khối kết dính như một đội quân mạnh mẽ.
Thứ bóng đá khoa học, thể lực, bóng dài và tranh chấp tay đôi để kiểm soát trung tuyến, cự ly đội hình tốt để hỗ trợ phòng ngự và tấn công, đồng thời chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại với ít chạm đã được áp dụng nhuyễn hơn với Eriksson, người đến đây không chỉ vì AFF Cup, mà còn vì mục tiêu xa hơn là Asian Cup đầu năm tới.
Cuộc chiến này cũng chính là bài test cho ông và cho Philippines, và là một thử thách nhiều mặt với Park Hang-Seo và các học trò của ông. Đấy cũng là một thách thức với chính những người hâm mộ Việt, nhiều trong số đã đổ ra đường ăn mừng sau mỗi chiến thắng của chúng ta ở vòng bảng, như thể tận dụng tất cả những cơ hội ấy để thể hiện tình yêu của mình với bóng đá, với đội tuyển, và muốn kéo dài mãi những dịp vui như đã có kể từ đầu năm nay với những chiến công của đội U23.
Những gì đã qua ở Bacolod hay Mỹ Đình 2010 không còn là những nỗi ám ảnh, và nếu bóng ma vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong những bài báo nhắc đến các sự kiện ấy, thì hãy nhớ rằng, hãy quên những bóng ma ấy đi. Đây là một Việt Nam khác, một thế hệ cầu thủ khác, và một niềm tin đặt vào họ cũng đã tỉnh táo hơn.
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất