Lãng mạn và day dứt với ‘Chạy trốn thanh xuân’

Bộ phim Việt mới "Chạy trốn thanh xuân" mang tới cho khán giả một câu chuyện hài hước, lãng mạn, ngọt ngào và cũng nhiều day dứt của những người trẻ.

Chú thích ảnh
Phim “Chạy trốn thanh xuân” khắc hoạ sinh động không khí một xóm trọ sinh viên. Ảnh: VFC

Bộ phim khắc hoạ sinh động không khí một xóm trọ sinh viên. Ở đó, mỗi nhân vật hiện lên với tính cách riêng biệt. Một anh chàng Phi phóng khoáng đẹp trai, nhưng thường xuyên bị bạn gái đá, một Xuân giáo sư “giới tính”, nhưng chỉ là trên lý thuyết, một Duy là con ngoan trò giỏi, nhưng cuối cùng lại là người “đầu hàng” nhan sắc và cám dỗ. Ở đó còn có một Vy tỉnh lẻ, rất thẳng thắn về sự thực dụng của mình, một cô bé Thùy tốt với tất tần tật thế gian, nhưng lại là người thiếu mọi kỹ năng sống.

Trong xóm trọ vốn dĩ an ổn ấy, một ngày lại xuất hiện nhân tố lạ. Đó là An - một cô gái có số phận tréo ngoe, luôn bị mẹ ruột đối xử tàn nhẫn, sống cô độc, khép kín, cực đoan, cố chấp và lắm khi bất chấp. Khi mẹ vào tù, An chạy trốn đến một xóm trọ sinh viên. Sự xuất hiện của An kéo theo một loạt những biến động của khu trọ, nhưng cũng vì biến động ấy, họ đã đi qua một quãng đời đầy đáng nhớ.

Chú thích ảnh
Phim cũng ghi lại những dấu ấn muôn màu, muôn vẻ của mối tình đầu. Ảnh: VFC

Khi trưởng thành, mỗi người trong khu trọ đều có những lựa chọn riêng của mình về tình bạn, về tình yêu, về hạnh phúc. Có người thành công, có người phải trả giá, nhưng sau này, khi nhìn lại, họ đều nhận ra, trong những cơ duyên cuộc sống, họ đã cùng nhau lên một chuyến tàu tuổi trẻ, dẫu có từng gặp phải những sân ga không như mong đợi, thì đến điểm cuối, họ biết đây là chuyến tàu chỉ có một chiều. Khi đã đi qua, là đi qua mãi.

Trong hành trình trải dài 32 tập, bám theo nhân vật từ thời mới lớn đến khi trưởng thành, “Chạy trốn thanh xuân” mang đến cho khán giả câu chuyện của tuổi thanh xuân đầy hài hước, lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng nhiều day dứt. Phim cũng ghi lại những dấu ấn muôn màu, muôn vẻ của mối tình đầu. Đó là mối tình thơ tha thiết không thành của An với Nam (Mạnh Trường) - anh chàng hàng xóm tốt bụng, người duy nhất cho An hơi ấm và động lực trong cuộc sống tối tăm, khiến cô không bao giờ cho phép mình trượt ngã. Đó còn là mối tình đầu ngốc nghếch con trẻ của Phi (Huỳnh Anh) với An - một sự mơ hồ, ngập ngừng giữa tình bạn và tình yêu...

Bên cạnh thời thanh xuân của các bạn trẻ, “Chạy trốn thanh xuân” còn có mảng màu dành riêng cho những cuộc hôn nhân khi tình yêu "hết kỳ hạn". Đó là câu chuyện của ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải) - bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) - bà Mỹ (Thanh Tú) và cũng chính là mẹ của An. Ở đó, sự phản bội, những bí mật, những mỏi mệt khiến cho con người luôn đứng trước sa ngã, sai lầm. Và đó cũng là tiền đề cho những đau khổ của thế hệ sau - An và Nam.

Phim do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất, được phát sóng vào 21 giờ 50 phút thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV3, ngay sau khi Quỳnh búp bê kết thúc.

 

Phương Hà/Báo Tin tức
Trình làng phần 2 phim về các sinh vật huyền bí
Trình làng phần 2 phim về các sinh vật huyền bí

Bộ phim "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald) đã có màn trình làng ngoạn mục trong tuần qua với doanh thu phòng vé khá cao trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN