World Cup 2018: Gà trống vô địch sau 20 năm chờ đợi

Sau 20 năm chờ đợi, trận chung kết World Cup 2018 khép lại đã đưa cúp vàng thế giới trở lại nước Pháp.

Các cầu thủ Pháp ăn mừng chức vô địch Thế giới. Ảnh: THX/ TTXVN

Đã lâu lắm rồi trận chung kết World Cup mới có một kết quả với nhiều bàn thắng như vậy.  Tỷ số 4 -2 phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nhiều người nuối tiếc cho Croatia, nhưng nể phục tài cầm quân của Huấn luyện viên đội Pháp - Didier Deschamps.

Anh Trần Hồng Hà, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, sau khi chứng kiến trận chung kết đẹp mắt giữa Pháp và Croatia cho biết, có thể nói đây là trận chung kết trong mơ trong nhiều mùa giải gần đây, bởi thực lực 2 đội gần như ngang bằng, đội Pháp có sức trẻ, có sự gắn kết chặt chẽ, bên phía Croatia lại có kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Nhưng bóng đá là thế, hết trận chung kết chỉ có một đội được bước lên bậc cao nhất, tôi nghĩ, Pháp xứng đáng với điều đó. Nhập cuộc không vội vàng, thay vào đó là sự cẩn trọng trong từng đường bóng, có những thời điểm Pháp nhường hẳn thế trận cho Croatia, và đôi khi họ chỉ cần như vậy, sau những pha xử lý khéo léo của Griezmann, Giroud hay pha bứt tốc của Mbappe thì bàn thắng đến với họ chỉ là vấn đề thời gian. Tôi nhận thấy, Croatia mải mê tấn công mà không để ý gì đến sức trẻ của đội Pháp, phần lớn những pha tranh chấp tay đôi đều thất bại trước đội bạn. Chiến thuật của Huấn luyện viên Didier Deschamps hết sức hợp lý, họ không cần cầm bóng nhiều, không cần áp đảo nhiều, nhưng chỉ một vài đường bóng phản công, họ đã có tất cả.

Cùng quan điểm như anh Hà, anh Trần Thanh Bình, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư cho rằng, chiến thắng dành cho đội tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng. Họ tiến vào sâu trong giải một cách rất ấn tượng, họ có sức trẻ, có sự dẻo dai, quan trọng hơn họ có sự gắn kết chặt chẽ. Nếu xét về thực lực, họ không nổi trội hơn đội Croatia nhiều, thậm chí còn không bằng nhiều đội khác phải dừng chân trước đó như Tây Ban Nha, Uruguay... nhưng bóng đá là thế, đôi khi chỉ cần một đường bóng giải quyết đúng lúc sẽ quyết định đến kết quả trận đấu.

Ở trận này, Croatia có quyết tâm rất lớn, nhưng đối thủ của họ lại là một trong những đội bóng đáng gờm nhất hiện nay. Như ta thấy, ở đầu mỗi hiệp, Croatia chơi rất năng nổ, áp sát và tận dụng mọi cơ hội để áp đảo khung thành đối phương. Nhưng Pháp lại chơi rất tốt đòn "hồi mã thương", khiến cho Croatia phải ôm hận. Tôi quan sát khoảng 20 phút cuối hiệp 2, họ như không còn muốn đá bóng nữa.

World Cup đã khép lại sau hơn 1 tháng diễn ra sôi động, giống như nhiều địa phương trong cả nước, người dân Ninh Bình đã hòa mình vào từng nhịp điệu của trái bóng. Trận chung kết đã khép lại một mùa giải thành công tổ chức trên đất Nga, để rồi mọi người lại quay lại cuộc sống đời thường hàng ngày, cùng chờ 4 năm nữa lại được sống trong tình yêu bóng đá.

Hải Yến (TTXVN)
Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc
Pháp lên ngôi vô địch, khép lại World Cup 2018 nhiều cảm xúc

Sau 1 tháng tranh tài sôi động với nhiều cảm xúc, World Cup 2018 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Pháp. Chiếc Cup Vàng đã có chủ và dư âm của nó có lẽ là sẽ còn tồn tại lâu hơn thế rất nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN