Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: 'Đại chiến' bán đảo Iberia

Rạng sáng 16/6, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận “đại chiến” giữa 2 đội bóng bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong khuôn khổ bảng B World Cup 2018. Bồ Đào Nha từng bị Tây Ban Nha hất cẳng ở World Cup 2010 và Euro 2012. Và giờ là cơ hội tốt để Cristiano Ronaldo cùng đồng đội phục hận đàn Bò tót đang bị tổn thương bởi sự ra đi của “người cầm cương” Julen Lopetegui.

Với phong độ chói sáng và thêm chất lượng đội hình có chiều sâu gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu La Liga và châu Âu, Tây Ban Nha được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2018 tại Nga. Tuy nhiên, một cú sốc lớn đã xảy ra chỉ vài chục giờ đồng hồ trước trận ra quân của Bò tót: HLV Julen Lopetegui bị Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha sa thải sau khi bất ngờ ký hợp đồng dẫn dắt Real Madrid sau World Cup 2018. Điều này khiến La Roja rơi vào cuộc khủng hoảng tinh thần trước cuộc quyết chiến với đối thủ chính Bồ Đào Nha.

HLV Fernando Hierro (trái) sẽ phải đối mắt với rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Bồ Đào Nha.

Sau thất bại nặng nề ở Euro 2016, dù đã rất cố gắng nhưng đội bóng xứ Bò tót vẫn còn nhiều vấn đề, về cả nhân sự lẫn chiến thuật. Ở hàng thủ, “ngọn lửa hận thù” chưa bao giờ ngừng cháy giữa cặp trung vệ Pique và Ramos những năm qua. Cùng với đó, việc Carvajal rất khó kịp bình phục chấn thương cho trận mở màn này cũng khiến tình hình của La Roja càng trở nên nghiêm trọng.

Tuyến giữa của họ cũng chưa thực sự định hình. Khi những Koke, Thiago, Isco hay Saul vẫn chưa trở thành trụ cột ở khu trung tuyến, trong khi Iniesta và cả David Silva đã có dấu hiệu của tuổi tác. Trên hàng công, Tây Ban Nha vẫn chưa có một chân sút ổn định ở vị trí mũi nhọn.

Trong khi Tây Ban Nha hiện ở tình cảnh rối ren, thì Bồ Đào Nha đang có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực cũng như tinh thần trước trận đánh lớn. Họ đang hướng tới World Cup 2018 với khát vọng và sự hưng phấn "không hề nhẹ".

Các ngôi sao của đội bóng áo bã trầu đang có những bước tiến rất mạnh mẽ thời gian gần đây. Đáng chú ý nhất là Ronaldo đang chói sáng và đầy khát vọng. Ở tuổi 33 và có lẽ tranh tài ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo sẽ tìm mọi cách bùng nổ để biến giấc mộng lên ngôi ở giải đấu cao nhất hành tinh sau khi cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 trên đất Pháp. Nhưng cũng có một điểm rất đáng chú ý là sau 4 lần gặp Tây Ban Nha, Ronaldo không biết bàn thắng là gì.

Ronaldo cùng đồng đội rất tự tin trước trận đấu rất được chú ý với Tây Ban Nha.

Dưới thời HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha đang là một tập thể có tinh thần đoàn kết, gắn bó và lối chơi phòng ngự phản công vô cùng chặt chẽ, hiệu quả. So với cách đây 2 năm, nhà ĐKVĐ châu Âu không có nhiều xáo trộn, sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về tài năng trẻ Renato Sanches

Bồ Đào Nha đã gục ngã tức tưởi trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2010 và bán kết Euro 2012. Đó cũng là những giải đấu mà La Rojo lên ngôi vô địch còn Selecao châu Âu phải sống dưới cái bóng của người láng giềng. Nhưng ở lần tái đấu này, Ronaldo và đồng đội đang rất sẵn sàng khuất phục đàn Bò tót.

Nhìn thực tế, dàn cầu thủ của Tây Ban Nha được đánh giá đồng đều và chất lượng hơn so với Bồ Đào Nha. Họ không còn mạnh như 6 năm về trước, nhưng vẫn còn đó cựu binh đầy kỹ thuật Andres Iniesta, cùng với dàn ngôi sao đang vào độ chín tại như David Silva, Asensio hay Isco... nhưng Bồ Đào Nha đang có cơ hội để giành trọn 3 điểm trong bối cảnh nội bộ Tây Ban Nha rối ren.

Trận đấu đáng chú ý giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra lúc 1h ngày 16/6.

Phát biểu trước trận đấu:

“Chúng tôi hiểu rõ mình đang mang trên vai nghĩa vụ quốc gia. Các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ chiến đấu với 100% sức lực” - HLV Fernando Hierro.

“Tây Ban Nha luôn là một trong những đội mạnh nhất thế giới. Họ có khả năng kiểm soát bóng tốt, và chúng tôi phải hạn chế tối đa điểm mạnh này của họ”- HLV Fernando Santos.

Hierro từng 2 nhiệm kỳ giữ vai trò Giám đốc Thể thao Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ông là một người rất am tường về đội tuyển Tây Ban Nha. Các tuyển thủ đều tôn trọng Hierro, bởi ông từng trải qua một đời cầu thủ oanh liệt. Ông từng chơi 584 trận cho Real, là thủ quân đội bóng Hoàng gia vô địch hết La Liga đến Champions League. Hierro đã có 89 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi được 29 bàn thắng dù là một trung vệ.


* Trước đó, vào lúc 22h ngày 15/6, hai đội bóng bị đánh giá thấp hơn ở bảng B là Maroc và Iran sẽ chạm trán nhau. Iran đang là đội bóng số 2 tại châu Á (tính theo bảng xếp hạng FIFA) khi đứng ở vị trí 37 thế giới, cao hơn so với Maroc 4 bậc.

Minh Đăng/Báo Tin tức
World Cup 2018: Nội bộ Bồ Đào Nha bất ổn trước trận ra quân
World Cup 2018: Nội bộ Bồ Đào Nha bất ổn trước trận ra quân

Ngày 14/6, 4 tuyển thủ trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha - gồm thủ môn Rui Patricio, các tiền vệ William Carvalho, Bruno Fernandes và tiền đạo Gelson Martins - đã tuyên bố hủy hợp đồng hiện tại với câu lạc bộ (CLB) Sporting Lisbon để tìm kiếm bến đỗ mới sau World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN