Thông Tấn Xã Việt Nam
20/07/2025 - 11:58’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Để đi bè tre qua suối đòi hỏi phải có sức khỏe để kéo dây. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Đi bè tre qua suối lũ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Không có cầu, bè tre là phương tiện duy nhất để người dân qua suối Nậm Chà. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Nước suối Nậm Chà cuồn cuộn chảy xiết vào mùa mưa. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Không có cầu, bè tre là phương tiện duy nhất để người dân qua suối Nậm Chà. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình qua suối Nậm Chà bằng bè tre. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Hành trình vượt suối Nậm Chà bằng bè tre là một thử thách đầy mạo hiểm. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Anh Sùng A Sinh, bản Huổi Lích 1 qua suối Nậm Chà bằng bè tre. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
18/07/2025 07:57
|
TTXVN
|
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Người dân liều mình đi bè tre qua suối lũ ở Nậm Kè, Điện Biên
Mùa mưa đến, nước suối Nậm Chà dâng cao, chảy xiết, thế nhưng, người dân bản Huổi Lích 1, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) vẫn phải dùng những chiếc bè tre tự chế để qua suối hàng ngày. Không có cầu, không có đường kiên cố, mỗi chuyến vượt suối như một lần đánh cược mạng sống, khi hiểm nguy luôn rình rập ngay dưới chân họ nhất là với các em nhỏ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới