Tổng hiệu trưởng TH School: “Hãy đi và hãy là chính mình”

"Hãy cứ đi về phía trước… Hãy kiên cường! Hãy chu đáo! Nhưng trên hết, hãy là chính mình,” thầy Tổng hiệu trưởng Hệ thống trường Thschool Stephen West dặn dò học sinh.
Niềm vui của Madam Thái Hương và các em học sinh lớp 12 TH School trong ngày bế giảng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Niềm vui của Madam Thái Hương và các em học sinh lớp 12 TH School trong ngày bế giảng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Mong các con lớn lên trong sự khôn ngoan và tình yêu thương, và hành động can đảm để lựa chọn điều đúng đắn. Chúc các con luôn cởi mở để thay đổi và có sức mạnh để chấp nhận những điều mới mẻ và quan trọng trong cuộc sống.”

Lời nhắn nhủ của thầy Stephen West, Tổng hiệu trưởng Hệ thống trường TH School trong lễ Tốt nghiệp vừa được trường tổ chức ngày 7/6 để chia tay những học sinh lớp 12 yêu quý của mình đã khiến cả hội trường xúc động.

Những người thầy tận tâm

Có bốn năm gắn bó với “ngôi trường hạnh phúc,” bắt đầu từ khi học lớp 9 đến hôm nay, được khoác áo choàng và nhận bằng tốt nghiệp lớp 12, nhận chứng chỉ A-level, Nguyễn Khánh Chi cảm thấy tình yêu thương, sự tâm huyết của thầy cô chính là một trong những điều tuyệt vời nhất ở TH School.

Nhắc đến những ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường này, Khánh Chi không quên cảm giác bỡ ngỡ khi tiếng Anh còn yếu hơn các bạn, cách học cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, thầy cô đã luôn tận tình giúp đỡ để em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Tổng hiệu trưởng TH School: “Hãy đi và hãy là chính mình” ảnh 1Khánh Chi (hàng trên, thứ hai từ phải sang) cùng các bạn trong lễ bế giảng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lễ Tốt nghiệp, Khánh Chi dành phần lớn bài phát biểu của mình để cảm ơn rất nhiều người vì đã cùng em chia sẻ những trải nghiệm ý nghĩa dưới mái trường này. Trong những năm học tập tại đây, em đã gặp những con người “thực sự tuyệt vời.” Đó là những giáo viên Việt Nam “vô cùng tâm lý và chu đáo,” những giáo viên quốc tế “là những thiên thần,” những lái xe, phụ xe kiên nhẫn, những người bạn “đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời.”

“Sự tận tâm, nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ của các thầy cô là lý do con đã đứng được ở đây hôm nay,” Khánh Chi xúc động nói.

Với An Nhiên, sự đồng hành tận tuỵ của thầy cô chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng khi em phải sống xa gia đình. Vượt cả nghìn cây số, một mình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để học ở TH School, An Nhiên không khỏi lo lắng trước môi trường mới. Tuy nhiên, vì muốn trải nghiệm môi trường quốc tế và rèn sự tự lập, em vẫn chọn TH School. An Nhiên chia sẻ, ban đầu em cảm thấy hơi lạc lõng khi hầu hết các bạn là người miền Bắc và miền Trung. Em cũng chưa quen nghe, tư duy, đọc hiểu các bài tập bằng tiếng Anh nên gặp không ít khó khăn.

“Nhưng các thầy cô đã hỗ trợ em rất nhiệt tình, giải thích rất cụ thể các vấn đề, giúp em dần quen và dễ dàng hòa nhập hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, những rào cản ngôn ngữ đã được cải thiện đáng kể. Bây giờ, em tự tin có thể hòa nhập với bất cứ môi trường nào,” An Nhiên vui vẻ nói.

Tổng hiệu trưởng TH School: “Hãy đi và hãy là chính mình” ảnh 2Trâm Anh cho hay em rất hạnh phúc khi được về trường và gửi lời tri ân đến những người thầy đã trang bị cho mình tri thức và bản lĩnh để hội nhập quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Rất chân thành và cảm kích khi nghĩ về những yêu thương của thầy cô dành cho mình, Trâm Anh, cựu học sinh TH School nhấn mạnh em may mắn, hạnh phúc vì đã gặp được rất nhiều thầy cô tâm huyết dưới mái trường này. Em nhớ mãi những kỷ niệm với giáo viên, những người sẵn sàng trả lời email hỏi về bài tập của em cả khi đã ngoài giờ làm việc hay đang trong kỳ nghỉ, những người sẵn sàng ở lại cả tiếng đồng hồ sau giờ học để giảng thêm những bài em chưa hiểu.

“Quả ngọt” mùa bế giảng

Ngay từ khi thành lập, TH School luôn ưu tiên quan điểm giáo dục phát triển toàn diện nhưng vẫn tập trung khai phát tố chất riêng của mỗi học sinh, nhờ đó các em đã có cơ hội trải nghiệm, phát huy hết các tiềm năng của bản thân và đạt những thành quả rất đáng tự hào.

Chương trình học ở TH School khuyến khích sự chủ động, tôn trọng trải nghiệm cá nhân trong những môn học mà các em yêu thích. Kết thúc lớp 12 với tấm bằng A Level, nhiều cánh cửa đã rộng mở với các em. Học sinh tốt nghiệp năm nay đã nhận được nhiều học bổng ở các trường đại học danh giá trong và ngoài nước.

Tiêu biểu có thể kể đến như em Nguyễn Khánh Chi với suất học bổng 75% học phí, tương đương với khoản hỗ trợ 54.000 USD/năm của Đại học Yale, trường đại học xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng những đại học tốt nhất thế giới và thuộc nhóm Ivy League (nhóm 8 đại học danh giá nhất Hoa Kỳ).

Tổng hiệu trưởng TH School: “Hãy đi và hãy là chính mình” ảnh 3Madam Thái Hương và thầy Tổng Hiệu trưởng TH School trao bằng tốt nghiệp cho các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng lớp với Khánh Chi, em Nguyễn Diệu Anh cũng đạt học bổng 90% tại Pomona College - một trong ba đại học khai phóng hàng đầu của Hoa Kỳ - với giá trị lên tới 7,6 tỷ đồng. Hay em Nguyễn Trí Đức giành học bổng 90% của Đại học VinUni - trường đại học đáng mơ ước tại Việt Nam.

[Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức]

Bên cạnh việc chinh phục các đại học hàng đầu thế giới, học sinh TH School cũng đã giành gần 40 giải thưởng, huy chương từ cấp thành phố đến cấp quốc tế, trên nhiều lĩnh vực, từ học thuật như tranh biện, nghiên cứu các tình huống kinh doanh, lập trình tới các bộ môn năng khiếu như piano, bơi lội, cờ vua… Đây cũng là chính là định hướng của nhà sáng lập trường – Anh hùng lao động Thái Hương nhằm kiến tạo một thế hệ vàng, thụ hưởng chất lượng giáo dục quốc tế, giáo dục toàn diện ngay tại Việt Nam và sẵn sàng cho thành công trong tương lai.

Hãy đi và hãy là chính mình

“Hôm nay, những em học sinh lớp 12 đã chính thức kết thúc hành trình của mình tại ngôi trường TH School. Hãy là chính mình, tìm hiểu kỹ bản thân để xác định đúng con đường đi, có thể phát huy hết các tiềm năng của bản thân” – đó là lời nhắn nhủ, sẻ chia của thầy, cô hiệu trưởng cũng như của Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập TH School, dành cho các em trước hành trình mới.

Tổng hiệu trưởng TH School: “Hãy đi và hãy là chính mình” ảnh 4Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ với các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Không có giới hạn nào cho những gì các con có thể đạt được. Vì vậy, hãy cứ đi về phía trước… Hãy kiên cường! Hãy chu đáo! Nhưng trên hết, hãy là chính mình,” thầy Tổng hiệu trưởng Hệ thống trường Thschool Stephen West dặn dò.

Cô Jane Ball, Hiệu trưởng TH School Hòa Lạc cũng xúc động nói: “Tôi muốn chia sẻ với các em một câu trích dẫn của Edwin Elliot, một nhà toán học người Anh: 'Bằng việc là chính mình, bạn đã đặt một điều tuyệt vời vào thế giới mà trước đây chưa từng có'. Hãy nhớ luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình bằng việc thể hiện những mục tiêu cốt lõi của TH School mà các em đã thực hành trong suốt những năm học tại Trường. Đó là suy nghĩ chín chắn, thể hiện sự đồng cảm và hành động chính trực. Các em hãy lan tỏa tinh thần “tự học,” “tự tin,” “sáng tạo,” “nhiệt tâm” xuyên suốt hành trình tương lai của mình để cống hiến cho cộng đồng.”

Hãy phát huy giá trị bản thân cũng là lời khuyên của bà Thái Hương tới các em học sinh trong lễ tốt nghiệp hôm nay: “Từ kinh nghiệm của bản thân mình, cô muốn nhắn gửi các con hãy bình tĩnh, suy nghĩ thật chín chắn nên đi theo lĩnh vực nào để phát huy tốt nhất năng lực vốn có. Hãy dựa vào các giá trị riêng của bản thân và phán đoán xu thế xã hội để đưa ra lựa chọn phù hợp, mà không nhất thiết đi theo đám đông. Biết rõ ngành nào mình có khả năng phát triển tốt nhất, các con nhất định sẽ thành đạt”./.

Trường TH School vẫn liên tục tuyển sinh và dành các cơ hội học bổng cho các học sinh xuất sắc. Trường cũng có chương trình trải nghiệm Một ngày làm học sinh TH School cho các học sinh tại các cơ sở Chùa Bộc, Hòa Lạc và Vinh. Những chương trình này sẽ mang tới cho học sinh những cảm giác chân thực nhất về chất lượng và sự hấp dẫn của các môn học, chương trình học tại TH School.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục