Xúc động với Tết thiếu nhi của những em nhỏ mất cha mẹ vì dịch COVID

Xúc động với ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng

Chương trình đã mang đến niềm vui cho các em học sinh và đặc biệt là đem lại nhiều xúc cảm cho những khách mời tham dự khi họ cảm nhận rõ sự thay đổi của các em.
Xúc động với ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng ảnh 1Các em học sinh chụp ảnh cùng anh chị tình nguyện viên người Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hơn 200 em học sinh trường Hy Vọng đã cùng nhau vui ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 trong năm học thứ hai của mình tại Đà Nẵng. Tết thiếu nhi năm nay trở nên đặc biệt với cả thầy cô và khách mời tham dự - những người cảm nhận được sự thay đổi tích cực và trưởng thành rõ rệt của các em chỉ sau một năm học tại trường. Không còn sự rụt rè, không còn ánh mắt đượm buồn, giờ đây trên gương mặt các em tràn ngập sự tự tin và nụ cười rạng rỡ.

Chương trình với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Trải nghiệm đặc biệt

Ngày Tết thiếu nhi năm nay tại Trường Hy Vọng, ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo trẻ em không may mất cha mẹ vì dịch COVID đã diễn ra trong không khí vui tươi, hạnh phúc, với nhiều trải nghiệm đa sắc màu dành cho các em học sinh. Chương trình có sự tham gia của nhiều vị khách đặc biệt trong nước và quốc tế.

Các em rất thích thú khi được giao lưu tiếng Anh cùng các tình nguyện viên người Mỹ dạy bộ môn tiếng Anh. Các em cũng rất hào hứng với màn biểu diễn ảo thuật của anh Kito Makoto, đến từ Nhật Bản. Đam mê bộ môn ảo thuật từ năm 8 tuổi, cũng bằng lứa tuổi các bạn Trường Hy Vọng bây giờ, và đã biểu diễn nhiều năm qua cho trẻ em Nhật Bản nhưng đây là lần đầu tiên anh Kito biểu diễn cho các em nhỏ tại một ngôi trường đặc biệt như Trường Hy Vọng.

Xúc động với ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng ảnh 2Anh Kito Makoto biểu diễn ảo thuật tặng các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mang tới nụ cười cho các em, khi đôi mắt các em ánh lên niềm vui,” anh Kito Makoto xúc động nói.

Trong chương trình, các em học sinh cũng có buổi giao lưu, chia sẻ cùng nghệ nhân Nguyễn Trọng Thìn - ông chủ thương hiệu Phở Thìn. Nghệ nhân đã trực tiếp vào bếp nấu phở chiêu đãi các học sinh. Các em vô cùng thích thú khi được thưởng thức món ăn đặc trưng của Hà Nội, hòa quyện tinh túy của ẩm thực Việt Nam.

Khép lại ngày Tết thiếu nhi, các em được tham gia chương trình Hòa nhạc Hy Vọng từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji và sự phối hợp tổ chức của đại diện Công ty bảo hiểm Sompo Japan tại Việt Nam.

Các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tác phẩm dân gian nổi tiếng dành tặng các em như "Đưa cơm cho mẹ đi cày", "Ngày đầu tiên đi học"... Trong niềm vui của ngày quốc tế thiếu nhi, các em học sinh trường Hy Vọng cũng tự tin xung phong biểu diễn cùng dàn nhạc các ca khúc như "Tuổi đời mênh mông", "Về ăn cơm"... như một lời cảm ơn dành tặng khách mời đến tham dự.

Xúc động với ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng ảnh 3Học sinh trường Hy Vọng biểu diễn cùng dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Buổi biểu diễn nằm trong dự án dùng âm nhạc để chữa lành vết thương cho các em học sinh trường Hy Vọng, tài trợ bởi Quỹ Phúc Lợi Sompo (trực thuộc Công ty Bảo hiểm Sompo Japan) nhân 50 năm thiết lập mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Chương trình diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp, xúc động và để lại rất nhiều cảm xúc cho các em học sinh, thầy cô cũng như khách mời.

Những bông hoa hy vọng

Chương trình đã mang đến niềm vui cho các em học sinh và đặc biệt là đem lại nhiều xúc cảm cho những khách mời tham dự khi họ cảm nhận rõ sự thay đổi của các em.

Lần thứ hai đến với trường Hy vọng, nghệ nhân Nguyễn Trọng Thìn bảo sau gần một năm gặp lại, ông thấy được sự trưởng thành trong suy nghĩ, thể hiện qua từng bức tranh các em vẽ được trưng bày tại chương trình khi mỗi bức tranh đều chất chứa tình cảm của các em đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, trường lớp, với quê hương đất nước.

Xúc động với ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng ảnh 4Nghệ nhận Nguyễn Trọng Thìn nấu phở chiêu đãi các em học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ sau một năm, những đau thương từ đại dịch COVID để lại cho các em dường như đã được hàn gắn. Không còn ánh nhìn đượm buồn, không còn sự rụt rè và tự ti, trong đôi mắt thơ ngây của lũ trẻ giờ chỉ ánh lên niềm vui và gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.

[Âm nhạc thắp sáng hy vọng: Bọn trẻ không chờ lớn lên để được chữa lành]

Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ nỗ lực của thầy, cô và nhà trường, mà còn chính từ các em - những đứa trẻ đã hiểu được rằng chúng luôn nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng trên hành trình trưởng thành và không ai bị bỏ lại phía sau.

Và với sự nỗ lực ấy, các em đã có một năm học nhiều trải nghiệm, tham gia gần 20 câu lạc bộ như lớp học làm xà bông sinh học, lớp học vẽ, học làm bánh, đồ mộc...  

Xúc động với ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt ở Trường Hy Vọng ảnh 5Các em học sinh hào hứng giao lưu với các vị khách mời. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các em cũng đạt kết quả học tập rất tốt với nhiều thành tích nổi bật cấp quốc gia và thành phố như huy chương đồng giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc, xếp hạng 52/156 Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023, giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố…

Nhân dịp đặc biệt này, Câu lạc bộ Hoa Hy vọng cũng chính thức được thành lập với mong muốn mang tới một sân chơi sáng tạo, giúp các em phát huy tối đa khả năng của bản thân. Câu lạc bộ được chia thành nhiều dự án nhỏ và có ban chủ nhiệm riêng. Với mỗi dự án, các em sẽ nhận được sự hướng dẫn từ thầy cô và các nhà tư vấn là các chuyên gia hàng đầu Tập đoàn FPT.

“Câu lạc bộ sẽ là nơi nuôi những bông hoa hy vọng, thành tích khi dự án của các con thành công là những bông hoa tặng gia đình, tặng thầy cô và các con sẽ thấy kiêu hãnh vì giúp cho cuộc đời tốt đẹp hơn”, bà Trương Thanh Thanh Giám đốc trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy Vọng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục