Bóng lăn trong tuần: Đen thì ngã ngửa cũng vỡ mũi

29/05/2023 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Một khi đã đen thì ngã ngửa cũng vỡ mũi", nguyên văn câu nói của ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc, Son Heung Min, trích trong cuốn tự truyện "Đường đến châu Âu". Và, oái oăm ở chỗ, nó lại đúng với phần lớn sự cố trong bóng đá, với ngay cả bóng đá nội, mà cụ thể là V-League mùa này.

Tình huống dựng cờ lỗi của trợ lý Nguyễn Thành Sơn (như thừa nhận của Trưởng ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ - PV) trong trận đấu ở vòng 9 giữa Công an Hà Nội (CAHN) và SLNA trên sân Hàng Đẫy đã lấy không một bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ. Đó là thời điểm mà SLNA đang tạo được lợi dẫn 1-0, cùng một thế trận khá sáng sủa. Làn sóng phẫn nộ trên các diễn đàn suốt nhiều ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Giả sử (chỉ là giả định) bàn thắng được công nhận, không một ai chắc SLNA sẽ bỏ túi 3 điểm trọn vẹn rời Hàng Đẫy, song rõ ràng việc nó bị từ chối, nếu không nói là bị tước bỏ, khiến tâm lý thi đấu của cầu thủ từ đó mà đã bị ảnh hưởng, trước khi thua ngược 1-2. Ngã ngửa cũng vỡ mũi, quả sát nghĩa trong tình huống này, bởi đây là Hàng Đẫy và đối thủ của SLNA là đội bóng nào?!

Sai sót của trọng tài là một phần của bóng đá, tự cổ chí kim, kể từ khi môn thể thao này được khai sinh, đã là thế rồi. Và người trong cuộc chấp nhận điều đó như một thực tế khách quan. Phàn nàn, kiện tụng mãi vẫn thế, không thay đổi được gì cả. Về lý, mọi CLB đều bình đẳng, nhưng đòi hỏi một cuộc chơi công bằng là điều không thể. Và đó mới là vấn đề. Tại sao và như thế nào, vẫn có những đội bóng được "bình đẳng hơn"?!

Sau 9 lượt trận mùa giải năm nay, SLNA mới có duy nhất chiến thắng trước HAGL ở vòng 7, còn lại toàn hoà và thua. Vị trí thứ 11 phản ánh đúng với những gì đã và đang diễn ra ở chảo lửa Vinh, khi mới đây, Chủ tịch CLB này đã phát biểu trước tập thể đội bóng rằng, thắng thua không quan trọng, quan trọng là tinh thần. Có thể cảm nhận được bầu không khí đặc quánh, cùng tâm trạng rất mông lung trên khuôn mặt từng thành viên đội buổi hôm ấy, qua thước phim ghi lại.

SLNA đã, đang và sẽ không sẵn sàng cho bất cứ cuộc đua thành tích nào ở giải năm nay cả, khi ngân sách có vẻ eo hẹp và chế độ lương thưởng không đảm bảo như cam kết ban đầu. Ở xứ Nghệ có luật bất thành văn rằng, 10 đồng đổ cho bóng đá, thì 9 đồng rưỡi là dành cho đội 1, thế nên, chúng ta cũng không cần phải băn khoăn thêm cho tuyến trẻ thiếu thốn đủ bề thời gian qua.

Bóng lăn trong tuần: Đen thì ngã ngửa cũng vỡ mũi - Ảnh 1.

Sai lầm của trợ lý trọng tài là một trong những nguyên nhân dẫn tới trận thua ngược của SLNA ở vòng 9. Ảnh: Hoàng Linh

Nghệ An hay Nghệ Tĩnh trước đây, vẫn được xem là vùng đất học, gọi là "địa linh nhân kiệt", nhưng nhân tài bóng đá cũng lại là một đặc ân khác của đất trời: Vừa đa lại vừa tinh, sóng sau đè sóng trước, nhiều vô số kể. Có giai thoại rằng đứa trẻ sinh ra ở đất Nghệ An, mới tập bò đã vồ vào quả bóng và tiếng nói đầu tiên chúng bập bẹ, cũng chính là bóng đá. Bóng đá thoát nghèo là lý tưởng một thời, và bóng đá cũng là lợi thế lớn nhất của trẻ em Nghệ An.

Sẽ không có chuyện SLNA xuống hạng, như lịch sử gần nửa thế kỷ nay làm viện dẫn, nhưng chắc chắn sẽ có thêm một cuộc tháo chạy nữa khỏi thành Vinh sau khi mùa giải 2023 khép lại. Ngẫm ra, đây cũng là điều bình thường, bởi trong quá khứ và cả hiện tại, "đại phân xưởng" SLNA đã xuất đi không biết bao nhiêu anh tài bóng đá cho cả nước rồi. Chỉ là lần này thì hơi chua chát với những người làm bóng đá Nghệ An và với cả người hâm mộ xứ Nghệ.

So với SLNA, người láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có khá hơn chút, với chiến thắng "lịch sử" 4-3 mới đây trước CLB TP.HCM. Thoạt nhìn, nó giống trận đấu lịch sử thật, khi có thời điểm thầy trò HLV Nguyễn Thành Công bị đội khách dẫn tới 3-1, nhưng khi bại quân là CLB TP.HCM, thì cũng bình thường.

14 bàn thua trong 3 trận gần nhất, nói lên sự "rách rưới" của hàng thủ mà HLV Vũ Tiến Thành vẫn chưa biết vá bằng cách nào. Với CLB TP.HCM, thì không phải là đen nữa, mà có lẽ "móm" toàn tập đến hết giải.

Theo phân tích chủ quan của chúng tôi, sẽ gần như không có sự xáo trộn nào trên bảng xếp hạng, ít nhất ở top 6 đội cuối bảng, tính đến hết lượt đi (sau vòng 13). Các đội bóng này, có thể không kém hơn top trên về lực là mấy, nhưng có vẻ yếu về tài chính và thiếu cả một định hướng rõ ràng, trước khi mùa giải năm nay khởi tranh. Còn việc "chuông nguyện hồn ai", gần như cũng đã rõ rồi, cần gì phải đợi đến đoạn kết. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm