Inter chắc suất Top 4 Serie A, sẵn sàng gửi lời tuyên chiến gửi Man City

29/05/2023 05:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thắng lợi 3-2 trước đối thủ cứng Atalanta ở vòng 37 Serie A không chỉ giúp Inter Milan đảm bảo vị trí trong Top 4 sớm 1 vòng đấu, mà còn là lời tuyên chiến gửi Man City trước trận chung kết Champions League.

Ngay giây thứ 40, Lukaku đã phá lưới đối thủ từ một đường tấn công nhanh như điện xẹt. Chưa đầy 2 phút sau, Barella nhân đôi tỷ số. Tuy không phải là một chiến thắng kiểu "đánh nhanh, diệt gọn" như hình dung ban đầu của người xem sau 2 bàn chóng vánh, nhưng đây là trận đấu cho thấy HLV Simone Inzaghi thực sự tài ba và Man City phải dè chừng.

Về đích ngoạn mục

Cách đây chỉ 6 tuần, Inter còn chìm trong tuyệt vọng. Họ rơi xuống vị trí thứ 5, kém vị trí nhì bảng của Lazio tới 10 điểm. 12 trận thua chỉ sau 30 trận Serie A là thành tích khó chấp nhận được với một đội đặt tham vọng vô địch. Nhưng 6 tuần đó chứng kiến sự hồi sinh vĩ đại của màu xanh-đen. 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Inter thắng tới 10 trận, hòa 1, chỉ thua 1. Họ giành vé vào chung kết Champions League, đoạt Cúp Italy và cán đích trong Top 4 sớm 1 vòng đấu. Đáng nể hơn nữa, họ làm được tất cả những điều ấy với lịch thi đấu trung bình 3 ngày/trận, lịch đấu dày hơn 18 đội khác ở Serie A (ngang với Fiorentina).

Việc phải đá chung kết Cúp Italy (thắng Fiorentina 2-1) hôm giữa tuần khiến cho Inter bước vào trận gặp Atalanta trong tình trạng mệt mỏi hơn đối thủ. HLV Inzaghi đi nước cờ cực hay khi tận dụng thời điểm khỏe nhất để tấn công và đạt kết quả mỹ mãn với 2 bàn dẫn từ quá sớm, vừa khiến đối thủ choáng váng, vừa cho phép chính mình chơi thong thả để tiết kiệm sức lực và ép Atalanta phải đá với tốc độ chậm. Trận này gợi nhớ đến trận thắng Milan 2-0 ở lượt đi bán kết Champions League, khi Inter dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trước đối thủ cùng thành phố.

Trong hành trình nước rút ngoạn mục vừa qua, Inter chỉ để thua 1 trận, 1-3 trên sân Napoli ở vòng 36, nhưng đó là trận Inter chủ động đá với đội hình dự bị để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Italy và họ cũng không gặp may khi phải đá thiếu người từ cuối hiệp 1. Nhìn chung, mọi tính toán của Inzaghi đều đã cho kết quả chính xác, và điều đó tạo niềm tin lớn lao rằng nhà cầm quân 46 tuổi đủ sức đấu với bộ não siêu nhiên của Pep Guardiola tại Istanbul sau đây gần 2 tuần.

Inter chắc suất Top 4 Serie A: Lời tuyên chiến gửi Man City - Ảnh 1.

Inter đang đạt phong độ thăng hoa trước thềm trận chung kết Champions League

 Lời thách đấu gửi Man City

Phong độ và sức mạnh kinh khủng của Man City, đặc biệt sau trận "hủy diệt" đội đương kim giữ cúp Real Madrid ở lượt về bán kết Champions League, khiến cho Inter bị đánh giá rất thấp trước thềm trận chung kết. Với thầy trò HLV Inzaghi, đó là điều họ không hề quan ngại, mà ngược lại, chính việc bị đánh giá thấp càng giúp họ có được tâm lý thoải mái, đồng thời là động lực để họ thêm cố gắng cải thiện chính mình. Cho đến lúc này, những nỗ lực của Inter rõ ràng đã đưa họ rút ngắn khoảng cách, nếu khoảng cách đó là có tồn tại, trước đối thủ được đánh giá là số 1 châu Âu hiện tại.

Về mặt chiến thuật, Inzaghi cho thấy ông có nhiều thứ để chuẩn bị cho trận đối đầu lớn nhất sự nghiệp từ trước đến nay của mình. Chỉ trong 2 trận gần nhất, Inter đã trải qua 2 kịch bản trái ngược. Trước Fiorentina ở chung kết Cúp Italy, họ bị dẫn trước từ phút thứ 3, rồi bình tĩnh lội ngược dòng để chiến thắng. Trước Atalanta, họ dẫn đối thủ 2-0 từ phút thứ 3, có những thời điểm bị đối thủ lấn lướt nhưng vẫn tung được đòn kết liễu đúng lúc. Có thể thấy, dù rơi vào hoàn cảnh nào, Inzaghi và các học trò của ông cũng biết cách ứng phó. Man City không phải đội bóng hoàn hảo, đặc biệt khi bị dẫn bàn trước. Nếu Inter có thể ghi bàn từ rất sớm như cách họ đã hạ Milan và Atalanta, họ có thể định đoạt cuộc chơi.

Về mặt thể lực, khi nhiệm vụ ở Serie A đã hoàn thành, Inter giờ đã có thể nghĩ tới Istanbul được rồi. Đội hình B sẽ ra sân cho trận cuối cùng gặp Torino, đảm bảo các trụ cột có 100% sinh lực cho trận đại chiến. Sau chặng tourmalet 14 trận chỉ trong 7 tuần, Inter bỗng có hẳn 2 tuần liền không bị vắt sức. Khỏi cần nói cũng biết họ sẽ sung mãn thế nào, nhất là khi tinh thần đang lên cực cao với chiến thắng ở Cúp Italy và không mất bất kỳ ai vì chấn thương.

Man City, hãy đợi đấy! 

Inter khởi đầu tốt nhất sau 82 năm


Lukaku và Barella ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong 3 phút đầu trận thắng Atalanta 3-2, giúp Inter có màn khởi đầu trận đấu tốt nhất kể từ trận thắng Roma 5-1 hôm 5/1/1941, tức đã hơn 82 năm. Đáng chú ý, Inter làm được kỳ tích này trong thời điểm khu vực CĐV trung thành của họ (Curva Nord) im lặng hoàn toàn để bày tỏ sự phản đối về việc phân phối vé đến xem trận chung kết Champions League tại Istanbul. Curva Nord đã lên kế hoạch im lặng trong toàn bộ hiệp 1 trận chung kết Cúp Italy gặp Fiorentina hồi giữa tuần trước, song khi đội nhà bị dẫn từ sớm, họ đã quyết định chỉ phản đối trong 15 phút đầu. Điều này được lặp lại ở trận gặp Atalanta. Sau 15 phút đầu tiên, sự náo nhiệt trở lại với Curva Nord và điều đó đã cổ vũ rất nhiều cho thầy trò HLV Inzaghi.

 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm