Thứ sáu, ngày 26/04/2024

Tin tức trong ngành

Trải nghiệm Tết thú vị


(28/01/2022 09:17:05)

Mùa Xuân và ngày Tết đi tác nghiệp là những trải nghiệm thú vị trong nghề báo. Đặc biệt, khoảnh khắc đón giao thừa giữa một trời pháo hoa rực rỡ, được tháp tùng Thủ tướng đi chúc Tết quân và dân trên địa bàn thành phố hay đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” thành phố biển Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới… đều là những kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi - một phóng viên thường trú của TTXVN

Phóng viên CQTT TTXVN tại Đà Nẵng Trần Lê Lâm tác nghiệp trên xe phun khử khuẩn tại các điểm nóng COVID-19 của TP. Đà Nẵng, tháng 7/2021

Mồng Một bận rộn
 
Để có thể tác nghiệp tốt trong lễ đón giao thừa, đặc biệt với loại hình thông tin bằng ảnh, phóng viên phải thực hiện các chuyến khảo sát thực tế, lang thang từ nhiều ngày trước đó, tìm hiểu địa điểm diễn ra sự kiện để phát hiện và ướm thử những chỗ đứng, góc chụp đẹp. Đúng ngày diễn ra, phải có mặt sớm, xếp chân máy ảnh đứng trước để “giành chỗ”, chờ đợi và ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của người dân đúng vào thời khắc màn pháo hoa bung nở, báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới bắt đầu.
 
Còn nhớ giao thừa năm 2019, kết thúc công việc, trở về nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng. Ảnh được phát trên mạng, được các báo sử dụng là niềm vui “khai máy” thành công trong ngày đầu năm mới. Lúc này, tôi tranh thủ kiểm tra lại máy móc để chuẩn bị cho chuyến tháp tùng Thủ tướng thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng vào lúc 7 giờ sáng. Đây là cơ hội hiếm có và là nhiệm vụ lớn của phóng viên địa phương khi thực hiện thông tin, hình ảnh quan trọng của Thủ tướng trong ngày đầu năm mới, bởi thường chỉ có phóng viên chuyên trách mới được giao nhiệm vụ này.
 
Xong buổi sáng mồng Một bận rộn, lại tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến “xông đất” TP. Đà Nẵng bằng đường biển vào buổi chiều. Những màn múa lân rộn ràng trong giai điệu chào đón năm mới khiến các du khách vô cùng thích thú, hào hứng, đặc biệt khi biết mình là những vị khách đầu tiên đến vui Tết cổ truyền với người dân Việt Nam.
 
Tin, bài, ảnh cứ thế liên tục được gửi về các ban biên tập tại Hà Nội và đăng tải trên các báo. Đây là niềm vui, động lực cho ngày làm việc đầu năm không biết mệt mỏi. Một trải nghiệm đặc biệt thú vị dành cho các phóng viên khi tác nghiệp đầu năm mới là có cơ hội được nhận những lời chúc Tết và lì xì từ Thủ tướng; được tận hưởng không khí phấn khởi, hào hứng của người dân trong lễ hội đầu năm và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, tiếp thêm động lực cho một năm may mắn và thành công cả trong công việc và cuộc sống.
 
Đón xuân trên đảo tiền tiêu
 
Một kỷ niệm vui và khó quên của tôi là được cùng Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên hai đảo tiền tiêu của miền Trung là Cồn Cỏ, Quảng Trị và Lý Sơn, Quảng Ngãi vào những ngày cận Tết cách đây vài năm.
 
Đoàn phóng viên chúng tôi từ các báo, đài Trung ương và một số tỉnh, thành phố đã sẵn sàng cho chuyến hải trình thì bất ngờ phải hoãn lại do một đợt áp thấp nhiệt đới trên biển đang tiến vào bờ. Mọi người rất lo lắng vì đề tài Tết cho chuyến đi đã được lên ý tưởng; mọi việc ở nhà được gác lại để dành cho chuyến đi quan trọng này. Thật may, đến ngày thứ ba, áp thấp chuyển hướng và chiều muộn cả đoàn xuất phát trong sự vui mừng, phấn khích của tất cả chúng tôi. Ngay trong buổi chiều, các chiến sỹ hải quân nhanh chóng vận chuyển, sắp xếp các thùng hàng, quà tết, cành mai, đào, lá dong, gạo nếp, thịt lợn lên tàu để gói bánh chưng tặng quân dân trên đảo.
 
Vừa ra khỏi cửa vịnh Đà Nẵng, dù đã đi biển nhiều lần tôi vẫn say sóng nhẹ và cảm nhận được ảnh hưởng của ấp thấp nhiệt đới. Con tàu sắt cỡ lớn chồm lên, thụp xuống, lắc lư theo từng đợt sóng biển trong hành trình ngược gió và lạnh buốt. Một cán bộ trong đoàn nói nhỏ, chúng tôi chọn xuất phát vào chiều tối để ban đêm các bạn có thể nghỉ ngơi, giữ sức và sáng mai sẽ đến nơi gần nhất là đảo Cồn Cỏ.
 
Chuyển quà Tết lên thuyền vào đảo Lý Sơn

Sáng sớm, tiếng thông báo của đồng chí Trưởng đoàn vang lên, đã đến đảo Cồn Cỏ, mọi người chuẩn bị lên đảo. Một con tàu nhỏ từ đảo chạy ra tăng bo để chuyển hàng hóa và đưa đoàn vào trong đảo. Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ. Tôi tranh thủ ghi thật nhiều hình ảnh đẹp về phong cảnh thiên nhiên, đời sống của các chiến sỹ, rồi nhanh chóng theo đoàn trở ra tàu để tiếp tục hành trình.
 
Con tàu vẫn băng băng vượt sóng to gió lớn tiến về đảo Lý Sơn. Ngày hôm sau, tàu cập cảng, cả đoàn lên đảo, đến thăm, chúc Tết chính quyền địa phương và quân dân trên đảo, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ. Tôi tranh thủ chụp ảnh, phỏng vấn cán bộ, chiến sỹ, người dân về cuộc sống, không khí rộn ràng đón Tết và nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của các đơn vị. Kết thúc chuyến đi chúc Tết hai đảo tiền tiêu, bên cạnh nhiều kỷ niệm đẹp, những món quà của biển đảo, tôi còn thu hoạch được nhiều tin, bài, ảnh chất lượng, vượt dự kiến thông tin đề ra.
 
Hai năm qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, bắn pháo hoa chào năm mới buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Hiện nay, dịch bệnh đang dần được khống chế, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã sớm thích ứng với “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội.
 
Hy vọng trong năm mới Nhâm Dần 2022, dịch COVID-19 sẽ mau chóng được đẩy lùi, trở lại cuộc sống bình thường mới và các “đặc sản” văn hóa nghệ thuật của TP. Đà Nẵng như lễ hội pháo hoa, lễ hội du lịch biển sẽ được mở cửa trở lại, thu hút người dân và du khách trong, ngoài nước đến với thành phố biển xinh đẹp này./.
 
Quang cảnh đảo Lý Sơn

Trần Lê Lâm - Phóng viên CQTT tại Đà Nẵng
Nội san Thông tấn số Xuân 2022

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Công ty TNHH MTV ITAXA: Chủ động hoàn thành “nhiệm vụ kép”  (28/01/2022 09:15:57)

Ban Tổ chức-Cán bộ: Bận rộn công tác tổ chức, nhân sự (28/01/2022 09:14:46)

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022): Lan tỏa mạnh mẽ bài viết của Tổng Bí thư (27/01/2022 15:03:32)

Thư chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Tổng giám đốc Vũ Việt Trang (27/01/2022 09:45:46)

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của TTXVN (do Nội san Thông tấn bình chọn) (27/01/2022 09:09:33)

Năm mới ở nơi lạnh nhất nước Nga (27/01/2022 08:56:36)

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021: Viết bằng “mệnh lệnh của trái tim” (27/01/2022 08:48:09)

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021: Sản phẩm thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng (27/01/2022 08:46:59)

Mùa xuân về trên trang báo  (26/01/2022 11:34:23)

Niềm vui nhân đôi (26/01/2022 11:32:06)