Vụ án rúng động làng thời trang - ‘ông trùm’ Gucci bị vợ thuê người ám sát - Kỳ cuối

Đối chất trước tòa với bằng chứng đã trả cho đồng phạm 365.000 USD để tìm thuê một sát thủ, Reggiani lạnh lùng trả lời: “Nó đáng giá từng lira”.

Chú thích ảnh
Từ trái sang, hình ảnh Maurizio Gucci, cặp Maurizio-Reggiani được tái hiện trong bộ phim "House of Gucci", và Reggiani ngoài đời thật.

CÁI CHẾT BÊN THỀM

Người gác cửa Giuseppe Onorato khi đó đang quét lá. Maurizio Gucci đổ sụp xuống bậc thềm dẫn lên tiền sảnh của tòa nhà, khiến Onorato không thể tin được. “Ban đầu tôi tưởng là một trò đùa. Rồi tay súng nhìn thấy tôi. Hắn lại đưa súng lên và bắn thêm hai phát nữa. ‘Thật nhục nhã. Chẳng lẽ mình chết thế này’, tôi nghĩ”.

Gã sát thủ bắn thêm hai phát nữa, một viên trúng vào tay Onorato, rồi lao lên xe tẩu thoát. Người gác cửa bị thương vẫn nhào đến chỗ ông chủ với hy vọng có thể giúp, nhưng vô ích. Cựu biểu tượng thời trang đã chết.

“Tôi nâng đầu Gucci. Ông ấy chết trong tay tôi”, Onorato kể lại.

Các nhà chức trách đã nghi ngờ Reggiani là chủ mưu do những tuyên bố kỳ quặc mà cô đưa ra trong phiên tòa ly hôn công khai, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người vợ cũ có liên quan. Do đó, các nhà điều tra đã đi theo hướng khác, cho rằng có thể một người họ hàng nào đó có thù hằn, hoặc những đối tượng mờ ám trong sòng bạc là kẻ thủ ác.

Chú thích ảnh
Thi thể Maurizio được đưa khỏi hiện trường vụ án mạng ở số 20 Via Palestro, ngày 27/3/1995. ảnh: Twitter

Cuộc điều tra không tiến triển thì hai năm sau, cảnh sát đã bất ngờ có một manh mối.

Vào ngày 8/1/1997, sĩ quan Filippo Ninni nhận được một cuộc gọi nặc danh. Với tư cách là cảnh sát trưởng Lombardia, Ninni hỏi đầu dây bên kia muốn trình bày việc gì. Giọng nói trả lời: "Tôi sẽ chỉ nói một cái tên: Gucci."

Người cung cấp thông tin cho biết anh ta đang ở một khách sạn ở Milan, tình cờ nghe thấy một nhân viên khuân vác hành lý khoe khoang về việc thuê sát thủ giết Maurizio Gucci.

Chú thích ảnh
Người gác cửa văn phòng của Maurizio Gucci, ông Giuseppe Onorato đã chứng kiến vụ ám sát.

Phiên tòa xét xử vụ giết người thừa kế Gucci

Cùng với người khuân vác tên Ivano Savionia, những kẻ đồng phạm bao gồm một nhà ngoại cảm tên là Giuseppina Auriemma, người lái xe cho sát thủ tẩu thoát Orazio Cicala, và sát thủ Benedetto Ceraulo. Cảnh sát đã nghe lén điện thoại của Regianni và khiến cô tự sa lưới khi một cảnh sát chìm đóng giả là sát thủ gọi điện đòi thêm tiền công.

Toàn bộ 4 nghi phạm bị bắt vì tội giết người có chủ định vào ngày 31/1/1997.

Phiên tòa xét xử bắt đầu vào năm 1988 và kéo dài 5 tiếng. Suốt thời gian đó, truyền thông Italy đã gán cho Reggiani biệt danh “Vedova Nera” (tiếng Ý có nghĩa là “góa phụ đen”).

Các luật sư của Reggiani tuyên bố rằng ca phẫu thuật khối u não mà cô trải qua năm 1992 sẽ khiến thân chủ của họ không thể lập kế hoạch cho vụ tấn công. Tuy vậy, Reggiani được xác định là đủ năng lực để hầu tòa. Đối chất trước tòa với bằng chứng cô đã trả cho Auriemma 365.000 USD để tìm thuê một sát thủ, Reggiani lạnh lùng trả lời: “Nó đáng giá từng lira”.

Truyền thông Italy đưa ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tội ác của Reggiani, từ ghen với tình nhân của chồng cũ, đau khổ vì bị bỏ rơi đến tham tiền, tinh thần bất ổn. Giusi Ferrè, nhà báo thời trang nổi tiếng nhận định Reggiani bị thôi thúc bởi tất cả những nguyên nhân đó nhưng cú hích lớn nhất là việc Maurizio bán đi công ty gia đình.

Pina Auriemma, bạn thân kiêm nhà ngoại cảm của Reggiani, cũng là người tìm tay súng thực hiện vụ ám sát, khai rằng Reggiani không thể chịu đựng việc người khác thay thế bà làm vợ Maurizio Gucci và cướp đi mọi quyền lực, địa vị, tiền bạc lẽ ra phải thuộc về bà. Ngoài ra, Reggiani lo sợ con gái mình sẽ mất đi một phần hoặc toàn bộ tài sản thừa kế nếu Maurizio tái hôn và sinh thêm con.

Chú thích ảnh
Lady Gaga vào vai Reggiani và Adam Driver thủ vai Maurizio Gucci trong bộ phim điện ảnh vừa ra mắt tại Mỹ ngày 24/11/2021 "House of Gucci" (Gia tộc Gucci).

Sau này Patrizia Reggiani kể lại, khi nhận cú điện thoại báo tin chồng cũ Maurizio Gucci, bị bắn tại văn phòng ở Milan ngày 27/3/1995, bà thấy "rất vui vì mọi vấn đề của mình đã được giải quyết xong". "Nhưng rồi tôi cảm thấy mất mát", Reggiani nói về cảm giác lẫn lộn khi đó.

Tại phiên tòa, Franchi, người tình của Maurizio, nói: “Tôi nghĩ rằng Patrizia đã điên tiết nhất là việc cô ta không thể tự gọi mình là một thành viên nhà Gucci nữa”.

Reggiani và Cicala bị kết án 29 năm tù giam vào ngày 4/11/1998. Savioni lĩnh 26 năm tù, Auriemma 25 năm và Ceraulo lĩnh án chung thân.

Chú thích ảnh
Patrizia Reggiani được đưa đến toà năm 1998.

Tháng 10/2016, Reggiani được trả tự do trước thời hạn nhờ hành vi cải tạo tốt. Hiện bà đảm nhận vai trò tư vấn thời trang cho một hãng trang sức. Reggiani sống cùng người mẹ hơn 90 tuổi ở Milan và than phiền rằng "bị mẹ mắng mỗi ngày".

Hai con gái của Reggiani thừa kế gia sản hang triệu USD, bao gồm du thuyền và chuỗi bất động sản từ bố. Họ chuyển đến Thụy Sĩ và không hề đến thăm mẹ từ ngày bà ra tù. Reggiani cũng không được gặp cháu ngoại.

Reggiani gọi bản thân là "kẻ chẳng có gì" và so sánh câu chuyện gia đình mình với những bi kịch trong thần thoại Hy Lạp. Ở tuổi 70, người phụ nữ này dường như hối hận về những gì đã làm. "Nếu có thể gặp lại, tôi sẽ nói với Maurizio rằng tôi yêu anh ấy, rằng anh ấy là người quan trọng nhất đời tôi", Reggiani thành thật.

Câu chuyện có thật và vụ án mạng gây rúng động thế giới thời trang cao cấp xảy ra trong gia tộc Gucci đã được Hollywood đưa lên màn bạc qua bộ phim "House of Gucci" (Gia tộc Gucci). 

Phim chính thức công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 24/11, sau đó sẽ ra mắt tại nhiều quốc gia ở châu Âu như Anh, Hà Lan... từ ngày 25/11.

Thuộc thể loại tiểu sử tội phạm, "House Of Gucci" do Ridley Scott đạo diễn, với kịch bản dựa trên cuốn sách "The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed" (2001) của tác giả Sara Gay Forden. Nam tài tử Adam Driver thủ vai Maurizio Gucci và ngôi sao ca nhạc Lady Gaga vào vai người vợ Patrizia Reggiani.

Xem trailer phim "House of Gucci" (Nguồn: Kinocheck)

Xem Kỳ 1: CUỘC ĐIỆN THOẠI 'PHÁ ÁN'

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo A.I, Forbes)
Vụ án rúng động làng thời trang - ‘ông trùm’ Gucci bị vợ thuê người ám sát - Kỳ 1
Vụ án rúng động làng thời trang - ‘ông trùm’ Gucci bị vợ thuê người ám sát - Kỳ 1

Maurizio Gucci đã bị bắn chết bởi 4 phát súng theo lệnh của người vợ cũ Patrizia Reggiani ngay trên bậc thềm văn phòng của ông ở Milan. Bi kịch nhà Gucci được tái hiện trong bộ phim "House of Gucci" được công chiếu ngày 24/11 tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN