AFF Cup 2018: Bi hài chuyện 'Messi vùng trũng'

12/11/2018 12:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày sau khi tuyên bố rời đội tuyển quốc gia vì không được ra sân ở trận gặp Việt Nam, “Messi Lào” Soukaphone Vongchiengkham đã trở lại và cùng các đồng đội bay sang Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch truyền hình trực tiếp AFF Cup 2018. Trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp.

Lịch thi đấu trực tiếp AFF Cup 2018 hôm nay:

19h45, 12/11: Malaysia vs Lào

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

18h30, 12/11: Myanmar vs Campuchia

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Malaysia vs Lào, Myanmar vs Campuchia, lịch thi đấu aff cup 2018, aff cup 2018, VTV6, VTV5, VTC3, FPT, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem trực tiếp bóng đá
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Đó là một quyết định tương đối… trẻ con của Vongchiengkham, một trong những cầu thủ giàu nhất của đội tuyển Lào hiện nay. Chưa rõ tài năng của tiền vệ chỉ cao 1m56 này như thế nào, nhưng ít nhất, sự có mặt của anh cũng lôi kéo được một số CĐV tò mò đến sân Bukit Jalil tối nay.

Khi “Messi Lào” hờn dỗi

Trong trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam, HLV V.Sundramoorthy đã không cho Vongchiengkham đá một phút nào. Tiền vệ 26 tuổi này cảm thấy tổn thương, và sau một đêm thức trắng suy nghĩ, anh viết một bức “tâm thư” trên Facebook, đại ý rằng: “Tôi không còn khả năng cống hiến cho đội tuyển Lào. Tôi nên dừng lại ở đây, xin lỗi và hy vọng đồng đội cũng như CĐV sẽ hiểu tôi”.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chìm vào quên lãng, nếu như không có bức tâm thư thứ hai tuyên bố… rút lại quyết định trên. “Xin chào những người anh em. Đúng là tôi đã xin rút lui khỏi ĐTQG sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó, HLV đã gọi cho tôi để giải thích. Và hiện tại, tôi sẵn sàng trở lại phụng sự cho đội tuyển Lào. Tôi sẽ dự trận đấu với Malaysia và tiếp tục hành trình AFF Cup 2018”, Vongchiengkham viết như vậy, kèm theo đó là bức ảnh tươi cười bên cạnh HLV Sundramoorthy tại Kuala Lumpur.

Không ít người sẽ liên tưởng vụ việc này với Messi xịn, người từng giã từ ĐT Argentina vì bị chỉ trích nhưng rồi vẫn trở lại. Tuy nhiên, Leo Messi nghỉ một thời gian khá lâu rồi mới trở lại, chứ không quay lại gần như ngay lập tức giống Vongchiengkham. Câu chuyện của Messi Lào thật giống như một vở bi hài kịch, song nó đã phản ánh một thực trạng quá nghiệp dư ở đội tuyển Lào, nơi đội tuyển như một cái chợ, cầu thủ thích nghỉ thì nghỉ, thích quay lại thì quay lại.

Vongchiengkham có thực sự giỏi

Chúng ta không rõ vì sao HLV Sundramoorthy không sử dụng Vongchiengkham ở trận đấu với Việt Nam, nhưng việc ông chủ động gọi điện xoa dịu tinh thần cầu thủ này và mời anh trở lại chứng tỏ Vongchiengkham vẫn có một giá trị đặc biệt với đội tuyển Lào.

Hành động rút lui khỏi ĐTQG (rồi trở lại) của Vongchiengkham tuy thiếu chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng không phải vô cớ. Xem lại trận đấu gặp Việt Nam thì có thể thấy người được bố trí thay Vongchiengkham là “số 10” Waenvongsoth tỏ ra khá cục mịch và vụng về. Ở trận ấy, Lào bị áp đảo hoàn toàn, và những cơ hội hiếm hoi của họ cũng trôi đi trong vô vọng. Vongchiengkham, người trưởng thành từ đội trẻ BEC Tero Sasana, từng có kinh nghiệm dự 4 kỳ AFF Cup, hẳn có lý do để cảm thấy thất vọng.

Vongchiengkham là một trong số ít những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Dù chỉ chơi ở Thai League 2 trong màu áo Sisaket, nhưng anh cũng nhận mức lương kha khá là 3500 USD/tháng, và là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Lào có thể kiếm sống khá ổn chỉ nhờ đá bóng. Sisaket dĩ nhiên, không đến nỗi đốt tiền và phí một suất cầu thủ ngoại ASEAN cho vị trí như thế. Theo đánh giá của HLV Somchai Chuayboonchum (Sisaket) cũng như HLV Sundramoorthy (ĐT Lào), Vongchiengkham là một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, có thể tạo đột biến từ những đường chuyền và đá phạt.

Trong 8 năm khoác áo tuyển Lào, Vongchiengkham đã ghi 12 bàn thắng sau 43 trận, nhưng lần gần nhất cách đây đã hơn… 4 năm.

Dự AFF Cup 2018, thủ thành Cardiff bay
30 nghìn km

Chính xác hơn là 29.441 km. Đó là quãng đường mà thủ thành Neil Etheridge của Cardiff và đội tuyển Philippines sẽ bay trong khoảng thời gian anh góp mặt ở AFF Cup.

Vài giờ sau chiến thắng 2-1 trước Brighton ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, Etheridge đã ngay lập tức bay về tập trung cùng ĐTQG ở Bacolod. Do kỳ nghỉ dành cho ĐTQG có thời gian từ 12/11 đến 20/11, nên Etheridge được phép dự hai trận vòng bảng AFF Cup. Anh bay 11.558 km từ Cardiff về Manila, rồi bay tiếp sang Bacolod để gặp Singapore vào ngày 13/11. Bốn ngày sau, Etheridge lại bay sang Kuala Lumpur để đá với Timor Leste, đội bóng chọn nơi đây làm sân nhà.

Philippipines sẽ đá trận thứ ba vòng bảng gặp Thái Lan vào ngày 21/11 tại Bacolod. Nếu Cardiff cho phép Etheridge dự trận này (vì đến ngày 24/11, họ mới gặp Everton), thì anh sẽ phải bay thêm 3.162 km nữa. Sau đó, anh sẽ bay 11.558km nữa để về Cardiff. Tổng cộng, Etheridge có thể sẽ phải bay 29.441 km tất cả, sau khi trở về Anh.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm