Pogba thăng hoa, bản lĩnh và lì lợm nhưng vẫn bất ổn

30/10/2018 19:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý tại M.U, dẫu đội bóng thi đấu thành công hay thất bại. Tài năng của anh đều được mọi người công nhận nhưng khả năng duy trì nó thì lại không.

Pogba nhận đủ 'gạch đá' với pha lấy đà đá 11m siêu tệ trong chiến thắng của M.U

Pogba nhận đủ 'gạch đá' với pha lấy đà đá 11m siêu tệ trong chiến thắng của M.U

Tiền vệ Paul Pogba đã đá hỏng 11m ở trận thắng 2-1 của M.U trước Everton, nhưng rất may là sau đó anh thực hiện cú đá bồi chuẩn xác vào lưới đối thủ. Mặc dù vậy, rất nhiều người tỏ ra không hài lòng về pha đá 11m của anh.

Bản lĩnh và lì lợm

Sau trận đấu với Everton, mọi người nhắc tới rất nhiều pha thực hiện phạt đền của Paul Pogba. Anh mất tới 28 bước chạy đà trong 10 giây trước khi tung cú dứt điểm về phía khung thành. Chứng kiến pha bóng, không ít người cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng Pogba tốn quá nhiều thời gian vào những thời điểm không cần thiết. Thế nhưng, kiểu chạy đó phần nào cũng thể hiện sự tự tin của Pogba.

Chắc chắn mọi người chưa thể quên Simeone Zaza của đội tuyển Italy từng thực hiện pha chạy đà tương tự nhưng cuối cùng dứt điểm lên trời. Trong tình huống của Pogba, cú dứt điểm của Pogba bị thủ môn Pickford chặn lại nhưng khi bóng nảy ra, anh vẫn bình tĩnh để đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới.

Trong bàn thắng thứ hai của Man United trước Everton, sự điềm tĩnh của Pogba được thể hiện rõ hơn. Nhận bóng sau pha phá bóng của hậu vệ Everton, Pogba đứng trước 2 sự lựa chọn: Một là dứt điểm vào hậu vệ phía trước; hai là hãm bóng và phối hợp với đồng đội. Tại khoảnh khắc nhanh và ngắn ngủi, Pogba đã hãm bóng và chuyền cho Anthony Martial. Sau đó, ai cũng biết đường cong Martial vẽ vào lưới Everton đẹp như thế nào.

Không chỉ dừng lại ở đó, màn trình diễn của cầu thủ người Pháp trong hiệp 1 vô cùng ấn tượng. Pogba thi đấu năng nổ, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ở mọi điểm cần thiết ở khu vực giữa sân. Sự có mặt của anh không chỉ giúp các tuyến của Man United được gắn kết mà đồng thời anh còn cắt đứt liên lạc của các cầu thủ Everton với nhau. Có thể nói, Pogba như một ông trùm trong 45 phút đầu tiên.

Sự bất ổn chóng vánh

Hình ảnh trên là điều bất kỳ CĐV “Quỷ đỏ” nào cũng mong muốn nhìn thấy ở Pogba. Nhưng tuyển thủ Pháp lại không thể duy trì điều đó quá lâu. Nếu như hiệp 1 với Everton, Pogba là một ông trùm thì sang hiệp đấu sau, anh chẳng khác nào đứa trẻ học việc.

Trong bàn thua của Man United, Chris Smalling là người phạm lỗi trực tiếp dẫn tới quả phạt đền cho Everton. Tuy nhiên, nguồn cơn mọi lỗi lầm đều thuộc về Pogba. Tình huống bắt đầu với pha nhận bóng của Pogba ở giữa sân. Anh có rất nhiều sự lựa chọn nhưng rồi hất bóng bổng Mata là lựa chọn cuối cùng. Trong tư thế khó, Mata không thể nhận bóng và Everton dễ dàng cướp bóng rồi phản công. Những gì diễn ra sau đó chỉ là hệ quả không thể tránh khỏi.

Ở trận đấu với Chelsea, Pogba cũng mắc sai lầm khi không thể theo kèm Rudiger và dẫn tới bàn thua ở phút 25. Có thể thấy, Pogba không thể duy trì sự tập trung cần thiết trong suốt cả trận. Màn trình diễn của anh đạt tới mức không tưởng ở hai thái cực, thăng hoa không tưởng và tồi tệ không tưởng.

Trước đây, khi Man United thi đấu bết bát, nhiều người muốn HLV Jose Mourinho ra đi. Thế nhưng nhìn màn trình diễn của Pogba mới thấy “Người đặc biệt” không có lỗi. Nếu bị sa thải, ông chẳng khác nào Smalling trong tình huống nỗ lực ngăn chặn Everton ghi bàn. Lỗi lầm thuộc về Pogba nhưng người khác đang phải hứng chịu hậu quả của anh. Pogba cần thay đổi thái độ thi đấu để không chỉ giúp Man United giành được thành công mà còn là tự giúp bản thân anh nhanh chóng đạt tới đẳng cấp cao hơn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm