Không vô địch SEA Games chẳng lẽ… vứt?

30/10/2018 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thời còn làm Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông khóa 5, Ông Lê Hùng Dũng quá tự tin lứa cầu thủ tài năng được dẫn dắt bởi HLV Calisto (cộng thêm tiền thưởng treo quá khủng) nên tuyên bố: Không vô địch SEA Games 26 thì vứt! Tiếc thay, trận chung kết, chúng ta để thua Malaysia, dù vòng bảng thắng đối thủ này dễ như “ăn kẹo” với tỷ số 3-1!

Bầu Đức muốn Văn Thanh được chữa trị tốt nhất, VFF hợp tác toàn diện với JFA

Bầu Đức muốn Văn Thanh được chữa trị tốt nhất, VFF hợp tác toàn diện với JFA

Bầu Đức muốn Văn Thanh được chữa trị tốt nhất sau chấn thương, VFF hợp tác toàn diện với JFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 9/10.

Là người có mặt ở Lào năm 2009 đó, cánh phóng viên chúng tôi cũng chết lặng, khi thấy ông Calisto lao ra bóp cổ thủ môn Tấn Trường, Mai Xuân Hợp thì khóc tu tu trên sân vì sai lầm ngớ ngẩn, còn dòng khán giả đỏ rực cả khán đài lặng lẽ ra về.

Trước thềm SEA Games 29 (2017), đến lượt bầu Đức “hở sườn” khi tuyên bố “lứa Công Phượng không vô địch thì ông sẽ nghỉ, và cứ gọi ông là “Đức nổ”. Dịp đó bầu Đức quá tự tin khi quân của mình là chủ lực, đã trải qua rất nhiều giải đấu quốc tế lẫn trong nước. Nhưng, ông Đức tin nhất vẫn là HLV Hữu Thắng, nên bằng mọi giá đã đưa anh này lên ghế thuyền trưởng. Kết quả ra sao mọi người đã rõ. Bầu Đức mất rất nhiều từ sự tin tưởng thái quá.

Như vậy, ngay cả những khi chúng ta có một lứa cầu thủ tốt nhất, tự tin nhất, thì cũng không thể vô địch SEA Games. AFF Cup chỉ một lần lên đỉnh có nhiều may mắn, từ đó chưa bao giờ tìm lại được hương vị vinh quang như năm 2008. Đấy là sự kỳ lạ nhưng sẽ dễ hiểu hơn, nếu như nhìn dưới góc độ là rất nhiều lần khán giả nghi ngờ về tính trung thực của các đội tuyển, trong nhiều trận đấu quan trọng ở SEA Games, AFF Cup.

Cho nên, khi lứa U19 Việt Nam (nòng cốt sẽ tham dự SEA Games tới, vừa thua ở đấu trường châu lục, đã tạo nên một cú sốc rất lớn với người hâm mộ và giới chuyên môn. Bởi, trong quan niệm, tất cả đã mặc định: Không vô địch SEA Games (và cả AFF Suzuki Cup sắp tới) thì vứt! Giấc mơ vô địch Đông Nam Á quá cháy bỏng nên, ngay cả lọt vào FIFA World Cup U20, nhiều người cũng không sướng lắm.

Suy cho cùng, vô địch bóng đá Nam SEA Games, hay AFF Suzuki Cup cũng chưa khẳng định trình độ đã thoát ra khỏi khu vực. Điển hình như Thái Lan, đã hơn một tá huy chương Vàng bóng đá SEA Games mà vẫn còn trầy trật, thì mục tiêu của chúng ta sẵn sàng đánh đổi là gì, chẳng lẽ tấm HCV Đông Nam Á là cứu cánh?

Cho nên, bóng đá Việt cần nuôi dưỡng giấc mơ lớn hơn. Muốn thế, nền bóng đá cần một sự ổn đỉnh, trình độ cao, trước hết từ VFF, tổ chức đầu não. Nhiệm vụ tìm ra một dàn lãnh đạo tốt ở kỳ Đại hội sắp tới mới là ưu tiên lớn nhất. Sau đó, mục tiêu, chiến lược đưa nền bóng đá phát triển bền vững, càng quan trọng. Cùng lúc, nhiệm vụ thúc đẩy nhịp điệu phát triển của bóng đá trẻ đừng đi lạc hướng là cần kíp. Bởi, không dễ gì chúng ta có mấy lứa trẻ vừa đá bóng tốt, vừa tử tế như vài ba năm qua. Đánh mất những nền tảng tốt đẹp đó chẳng khác có tội với nền bóng đá.

Cho nên, đừng cố phải vô địch SEA Games, hay AFF Suzuki Cup khi chúng ta chưa thực sự thay đổi nhiều về chất lẫn hoài bão.

Phong Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm