Hoa hậu Tiểu Vy ‘ghi điểm’ bằng nhiều hoạt động nhân ái ý nghĩa

Sáng nay, ngày 7/5, Hoa hậu Tiểu Vy đã có chuyến ghé thăm và hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiểu Vy đến thăm và tài trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tiểu Vy đến thăm và tài trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Từ khi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2018 đến nay, Tiểu Vy liên tục “ghi điểm” với công chúng bằng những hoạt động thiện nguyện giàu lòng nhân ái và lan tỏa thông điệp yêu thương đến với cộng đồng. Bên cạnh những dự án lớn trong suốt nhiệm kỳ, cô còn thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.

Tiểu Vy là Chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ các bệnh nhân ung thư là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh ngặt nghèo. Hoạt động đầu tiên của dự án là chuyến ghé thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã trao quà cũng như hỗ trợ viện phí cho 3 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại đây.

[Hoa hậu Tiểu Vy siêu quyến rũ trong bộ sưu tập Hè của Lê Thanh Hòa]

Trường hợp đầu tiên mà nàng hậu gặp gỡ là bé Võ Thị Quế Trân - 12 tuổi, bị chứng thiểu năng bẩm sinh và mắc bệnh ung thư máu đã 3 năm. Gia đình Trân hiện đang sinh sống tại Đồng Tháp. Ba bé Trân làm nghề sửa xe đạp. Hoàn cảnh càng thêm khốn khó khi mẹ Trân đã bỏ nhà đi lúc em mới bốn tuổi. Được biết, sau khi con phát bệnh, ba bé Trân phải bỏ dở công việc để lo chạy chữa cho con.

Hoa hậu Tiểu Vy ‘ghi điểm’ bằng nhiều hoạt động nhân ái ý nghĩa ảnh 1Tiểu Vy với bé Quế Trân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoàn cảnh thứ hai cũng khiến Hoa hậu Tiểu Vy không khỏi xót thương, đó là bé Nguyễn Lê Trúc Giang, 9 tuổi, cũng bị down từ bé. Cơ thể vốn dĩ yếu ớt, bé còn không may mắn bị ung thư xương cách đây 2 năm. Cả gia đình Trúc Giang hiện sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp. Ba mẹ của bé cũng phải bỏ công việc dở dang để chăm lo cũng như đưa con gái lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị.

Tính đến nay, Trúc Giang đã trải qua 4 ca mổ và đã buộc phải cắt cụt khớp chân. Tuy nhiên gia đình không đủ điều kiện để gắn chân giả cho con để em có thể đi lại bình thường.

Trường hợp tiếp theo là bé Nguyễn Anh Thư, 13 tuổi, quê Đồng Nai, bị ung thư xương hoành hành từ khi em đang theo học lớp 5. Được biết, bé phải bỏ học để đi điều trị suốt 2 năm sau khi phát bệnh. Bé cũng phải phẫu thuật cắt bỏ chân trái với ca mổ kéo dài gần 24 giờ đồng hồ. Ba làm nghề phụ hồ, mẹ là thợ cắt tóc. Cuộc sống gia đình vốn không dư dả nhưng vẫn phải bỏ dở công việc để đưa con đi chữa trị./.

Clip Tiểu Vy thăm và trao quà cho các bệnh nhi sáng nay: 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục