Sống lại thời khắc 'đất nước trọn niềm vui' qua triển lãm ảnh tư liệu

Qua 100 bức ảnh tư liệu, triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” ôn lại sự kiện trọng đại của dân tộc, giới thiệu những khoảnh khắc mừng chiến thắng của người dân Thủ đô, người dân Sài Gòn.
Sống lại thời khắc 'đất nước trọn niềm vui' qua triển lãm ảnh tư liệu ảnh 1Triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh tư liệu về ngày giải phóng miền Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975, xe tăng quân giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập, phá tan thành lũy cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ngay sau đó, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu sự thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất đất nước.

Vào thời khắc lịch sử thiêng liêng, ngày 30/4/1975, tại Tổng Hành dinh (Nhà D67, Hoàng thành Thăng Long ngày nay), các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã căng thẳng theo dõi diễn biến chiến dịch, vừa chỉ đạo vừa lo lắng chờ đợi, cuối cùng nhận được tin chiến thắng từ Sài Gòn điện về trong cảm giác phấn khởi, lâng lâng, đầy vui sướng, tự hào trào dâng nước mắt. Trong giây phút đó ai cũng nghẹn ngào nỗi nhớ Bác với ước mơ nước nhà Độc lập, thống nhất nay đã thành sự thật.

Những hình ảnh tư liệu quý giá về thời khắc ấy đang được trưng bày tại Nhà D67, trong khuôn khổ triển lãm “Đất nước trọn niềm vui.”

Nguồn ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân đóng góp.

Sống lại thời khắc 'đất nước trọn niềm vui' qua triển lãm ảnh tư liệu ảnh 2 Bức ảnh người dân Hà Nội nghe tin Sài Gòn giải phóng trưng bày tại triển lãm. (Ảnh tư liệu)

Triển lãm giới thiệu gần 100 tài liệu hình ảnh, với 3 chủ đề nội dung: Thời khắc lịch sử; Hà Nội ngày 30/4/1975; Sài Gòn ngày 30/4/1975.

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức triển lãm nhằm ôn lại sự kiện trong đại của dân tộc, giới thiệu những khoảnh khắc của người dân Thủ đô, người dân Sài Gòn hòa chung trong niềm vui chiến thắng, Bắc-Nam sum họp một nhà.

Hòa trong niềm vui chung của Sài Gòn và cả nước, Thủ đô Hà Nội cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi tin chiến thắng được thông báo trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Người dân từ khắp mọi nẻo đường tuần hành tập trung tại Bờ Hồ, Quảng trường Ba Đình trong sắc đỏ của cờ và hoa với ánh mắt tươi rói, nụ cười rạng rỡ hòa trong niềm xúc động của ngày đất nước thống nhất.

Bên cạnh những hình ảnh tư liệu về những khoảnh khắc lịch sử 30/4/1975, Triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” còn đi sâu khai thác những câu chuyện, hồi ức rất xúc động của các nhân chứng lịch sử, làm sinh động, rõ nét hơn những tư liệu lịch sử.

[“Đà Nẵng những ngày sau Giải phóng và hôm nay” qua triển lãm ký họa]

Họ là những người đã từng sống, từng trải qua những năm tháng chiến đấu cho công cuộc thống nhất nước nhà, để rồi vỡ òa trong thời khắc lịch sử khi Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất. Mỗi nhân chứng ngày ấy đều lưu giữ những ký ức, kỷ niệm riêng về  thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước. Việc khai thác những ký ức từ các nhân chứng là một cách thức tái hiện lịch sử, mang lại những cảm xúc và thông tin giá trị cho thế hệ hôm nay.

Sống lại thời khắc 'đất nước trọn niềm vui' qua triển lãm ảnh tư liệu ảnh 3 Hình ảnh chiến sĩ Quân giải phóng trưng bày tại triển lãm. (Ảnh tư liệu)

Đó là câu chuyện của nhạc sỹ Phạm Tuyên, người đã sáng tác bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trùng hợp vào thời khắc Sài Gòn được giải phóng; nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh tham gia mít tinh mừng ngày chiến thắng; đặc biệt là nghệ sỹ ưu tú Kim Cúc, người phát thanh viên bồi hồi đọc tin chiến thắng trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào trưa ngày 30/4/1975.

Ngày ấy nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh là diễn viên đoàn cải lương Chuông vàng, nay là Nhà hát Cải lương Hà Nội. Từ sáng sớm ngày 1/5, các nghệ sỹ đã có mặt tại Sở Văn hóa để chuẩn bị diễu hành.

“Cả thành phố dường như không ngủ. Hà Nội được nhuộm đỏ bởi màu cờ Tổ quốc. Chúng tôi mặc áo dài, tay cầm cờ hoa, đi quanh Hồ Gươm hô to những khẩu hiệu mừng chiến thắng. Người dân cũng hòa chung vào đoàn diễu hành, hô khẩu hiệu đến khản cả cổ. Tất cả đều muốn hòa vào niềm vui chung của đất nước,” nghệ sỹ Như Quỳnh bồi hồi nhớ lại.

Triển lãm còn mang tới nhiều câu chuyện giản dị, xúc động khác của những người trong cuộc, những người chiến sỹ giải phóng quân, những người vợ ở hậu phương, mong mỏi đợi chờ tin chiến thắng. Tất cả làm nên một bản hùng ca chiến thắng, vang vọng đến tận hôm nay...

Triển lãm mở cửa phục vụ du khách đến hết tháng 5/2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục