HI HỮU: Cầu thủ Colombia bị đuổi vì tranh đá phạt rồi đánh... đồng đội

18/10/2018 10:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải VĐQG Colombia vừa chứng kiến tình huống hi hữu và rất đáng xấu hổ khi tài năng trẻ một thời, Jeison Lucumi phải nhận thẻ đỏ vì tranh đá phạt và đánh đồng đội.

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-0 Argentina: Sự khác biệt nằm ở đội hình, Neymar toả sáng đúng lúc

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-0 Argentina: Sự khác biệt nằm ở đội hình, Neymar toả sáng đúng lúc

Neymar cùng các đồng đội phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng của trận “Siêu kinh điển Nam Mỹ” mới có thể giành chiến thắng 1-0 trước Argentina không có Leo Messi.

VIDEO: Jeison Lucumi tranh đá phạt, đánh Dayro Moreno rồi nhận thẻ đỏ

 

Tình huống xảy ra ở phút 88 trong trận Atlético Nacional hòa 0-0 trước Deportivo Cali, thuộc khuôn khổ vòng 14 giải VĐQG Colombia vào ngày 15/10.

Atlético Nacional được hưởng 1 pha đá phạt trực tiếp, và va chạm đã nổ ra giữa Jeison Lucumi với đồng đội Dayro Moreno khi cả 2 cùng muốn thực hiện.

Tiền vệ 23 tuổi, Jeison Lucumi đã không giữ được cái đầu lạnh trong pha tranh chấp đá phạt với Dayro Moreno. Theo đó, Jeison Lucumi đã đấm vào lưng rồi húc đầu vào mặt đồng đội. Ngay lập tức, trọng tài Mario Herrera đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Jeison Lucumi.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Truyền thông Colombia cho biết Dayro Moreno đã lao vào phòng thay đồ để ăn thua đủ với Jeison Lucumi sau trận đấu. Tuy nhiên các cầu thủ của Atlético Nacional đã kịp thời ngăn cản cả hai cầu thủ này.

Phía Atletico Nacional tuyên bố sẽ có hình phạt thích đáng với Jeison Lucumi vì hành vi bạo lực và vi phạm đạo đức của CLB.

Vụ va chạm giữa Jeison Lucumi và Dayro Moreno được truyền thông Colombia so sánh với tình huống tương tự giữa hai cầu thủ của Newcastle là Lee Bowyer và Kieron Dyer hồi năm 2005.

Chú thích ảnh

Jeison Lucumi, 23 tuổi, từng là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Colombia. Anh là một ngôi sao tấn công nổi bật tại giải U20 Nam Mỹ cách đây 3 năm. Điểm mạnh nhất của anh là những pha xuống biên luôn mang tính đột biến, những màn đua tốc độ ấn tượng, khả năng tạt bóng chuẩn xác, di chuyển vào trung lộ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Trong cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, Jeison Lucumi thừa nhận muốn gia nhập M.U vì vô cùng hâm mộ Wayne Rooney.

"Tôi muốn chơi bóng cho Manchester United. Đó là giấc mơ của tôi và tôi hy vọng Chúa sẽ giúp tôi hiện thực giấc mơ đó", Jeison Lucumi chia sẻ. "Tôi đã theo dõi Wayne Rooney, tôi là CĐV cuồng nhiệt của anh ấy và CLB từ khi tôi còn bé. Tôi cũng thích phong cách chơi bóng của Jesse Lingard nữa".

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm