Đã bắt đầu cuộc đua Milan-Inter cho Scudetto?

02/12/2020 17:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trái bóng lăn cho mùa giải này, điều mà người ta kì vọng và nói đến nhiều nhất là cuộc đua Juventus và Inter cho Scudetto. Nhưng khi giải đấu đi qua được 9 vòng đấu, tương đương với gần 1/4 chặng đường, Juventus đang chìm trong những vấn đề của họ khi vẫn bất bại, nhưng hòa nhiều hơn thắng và đang đứng thứ 4, trong khi có vẻ như năm 2020 này rồi đây có khả năng đóng lại từ Giáng sinh với vị trí dẫn đầu và thứ hai thuộc về những đội bóng của thành Milan.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs PSG, Sevilla vs Chelsea. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs PSG, Sevilla vs Chelsea. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp MU vs PSG, Sevilla vs Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh. Lịch thi đấu bóng đá nữ VĐQG. Lịch thi đấu bóng đá ngày 2/12, sáng 3/12.

Nếu vị trí của họ không thay đổi sau vòng 10 cuối tuần này, Milan sẽ đón chào ngày thánh bảo trợ Ambrose của thành phố vào thứ Hai tới với việc Milan và Inter đứng đầu bảng, trên Juve, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2009-10, khi Inter được 35 điểm, Milan 31 và Juve 30.

Đúng, Milan, nơi đang chịu nhiều tác động tiêu cực nhất của làn sóng thứ 2 đại dịch Covid và vì thế sắp đón một Giáng sinh kém lung linh hơn mọi năm, nhưng trong bóng đá, đúng là có nhiều điều đáng để ăn mừng. Đương nhiên, với Inter, dù đã leo lên thứ 2 trên BXH và kém Milan 5 điểm, nhưng họ vẫn đang trong tình thế ngặt nghèo hơn do hành trình Champions League của họ đang đầy rẫy ổ gà.

Milan khác hơn, ít chịu sức ép hơn Inter và Juve, và dù đang duy trì thành tích bất bại trong giải cũng như đạt phong độ ấn tượng dù có hay không Ibrahimovic, vẫn rất khiêm tốn khi hiểu rằng, nói đến Scudetto lúc này là quá sớm. Đội bóng vẫn đang được tái thiết dưới bàn tay của Maldini và HLV Pioli và nhắm đến tương lai chứ không phải để có thành công ngay lập tức. Nhưng họ thừa sức hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, họ cũng phải tận dụng tốt nhất thời điểm này để tiến càng xa càng tốt, khi Inter bất ổn và phải phân chia sức lực ở Serie A và Champions League, trong khi Juventus đúng chất Pirlo chưa hình thành.

Chú thích ảnh
Liệu khi năm 2020 này kết thúc, Milan và Inter vẫn dẫn đầu Serie A?

Scudetto? Các CĐV Inter đã từng mơ ước điều đó khi đội bóng chi hàng tấn tiền để tăng cường lực lượng mùa Hè vừa qua, nhưng những gì diễn ra khiến họ có chút thất vọng. Để rồi niềm vui bắt đầu bùng trở lại cuối tuần trước, khi Inter thắng 3-0 trên sân Sassuolo, trong một trận đấu thuyết phục về mọi mặt. Inter leo lên thứ 2 là một tín hiệu tốt cho thấy họ đang trên đường trở lại. Nhưng với Milan, dường như họ đã khâu miệng lại. Không ai dám nói đến Scudetto, không phải vì mê tín, nói trước bước không qua và vì thế sẽ gia tăng sức ép lên họ, mà vì họ hiểu rằng, đội hình hiện tại chưa đủ chiều sâu để làm điều đó. Không có gì ngạc nhiên khi Bonera, nhân vật số 3 trong BHL Milan, nhưng đang trực tiếp chỉ đạo CLB lúc này trên sân, đã nói rằng, “mục tiêu của Milan mùa này là có mặt trong Top 4”.

Liệu như thế có khiêm tốn quá không? Như thế là thực tế. Lịch sử Milan đã chứng minh rằng, họ hoàn toàn có thể mơ đến Scudetto. Mùa bóng 1998-99, Milan cải tổ mạnh mẽ với tân HLV Zaccheroni và giai đoạn nước rút với một series 7 chiến thắng liên tiếp đã giúp họ đăng quang, trong hoàn cảnh Inter gây thất vọng và Juventus đánh mất mình sau 2 mùa bóng đoạt Scudetto. Mùa bóng này, họ đang khởi đầu tốt, đang có số điểm trung bình cao nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu (2,5 điểm/trận), đã ghi bàn trong 29 trận liên tiếp (sánh ngang kỉ lục của họ mùa 1972-73), đã ghi 21 bàn trong 9 trận mùa này (chỉ kém Milan 2002-03 đúng 2 bàn).

Đấy là những con số thật đẹp, đủ để gợi nhớ về Milan những ngày vinh quang trước kia, và nếu mọi chuyện tốt đẹp, Milan có thể sẽ ăn bánh ngọt panettone dưới cây thông Noel 2020 ở vị trí đầu bảng, điều chưa từng xảy ra kể từ 10 năm nay, ở mùa Đông 2010, với Ibrahimovic trong đội hình, người làm mô tơ cho cỗ xe Milan đến Scudetto 2011. Có điều, hãy cảnh giác, chính Inter mùa trước cũng đã đón Giáng sinh ở vị trí đầu bảng và rồi quá trình sa sút diễn ra vào mùa Xuân 2020. Nhưng thôi, đó là chuyện của vài tháng nữa. Bây giờ, các fan của cả Milan và Inter đang mơ đến một cuộc đua giữa họ cho Scudetto…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm