Vietnam Runway Fashion Week khai màn: Giấc mơ về 'Rừng' hồi sinh...

Vietnam Runway Fashion Week 2020 khai màn: Giấc mơ 'Rừng' hồi sinh...

Đêm khai màn ghi dấu ấn với hơn 300 người mẫu chuyên nghiệp. Ba bộ sưu tập đầu tiên của chủ đề "Rừng" được thể hiện bằng công nghệ độc đáo cùng sự xuất hiện đầy bất ngờ của dàn hoa hậu, siêu mẫu.
Bộ sưu tập của thương hiệu XITA by Katy Nguyen. (Ảnh: Kiếng Cận)
Bộ sưu tập của thương hiệu XITA by Katy Nguyen. (Ảnh: Kiếng Cận)

Ba bộ sưu tập của các nhà thiết kế Hoàng Hải, Hà Linh Thư và thương hiệu XITA by Katy Nguyen đã khai màn Tuần lễ thời trang Vietnam Runway Fashion Week 2020 vào tối qua (29/10), tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Dịch COVID-19: ''Lửa thử vàng'' trong ngành công nghiệp thời trang]

Với chủ đề “Rừng” được thể hiện bằng công nghệ độc đáo, đêm thời trang ghi dấu ấn của hơn 300 người mẫu chuyên nghiệp, đặc biệt dàn người đẹp hàng đầu showbiz: Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Tường San cùng sự trở lại của các “chị đại” trong làng mốt Việt là siêu mẫu Hà Anh, Minh Triệu và Lan Khuê.

“Giấc mơ hồi sinh”

Bộ sưu tập “I dreamed a dream” của nhà thiết kế Hoàng Hải đã mở màn đêm khai mạc. Hoa hậu Khánh Vân là gương mặt mở màn (first-face)và Lan Khuê là vedette của show diễn.

Bộ sưu tập kể về “giấc mơ hồi sinh” của những người phụ nữ là khát vọng sống, khát vọng nữ quyền, khát vọng hạnh phúc hay đơn thuần chỉ là những khát vọng sống vui tươi, yêu đời. Tất cả được truyền tải trong câu chuyện về nữ thần mang lại sự sống cho cả khu rừng. Từng bước chân của nàng mang đến hơi thở sự sống, sự hồi sinh cây cỏ, vạn vật sau một năm 2020 con người phải chịu quá nhiều thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Vietnam Runway Fashion Week 2020 khai màn: Giấc mơ 'Rừng' hồi sinh... ảnh 1Bộ sưu tập của nhà thiết kế Hoàng Hải. (Ảnh: Kiếng Cận)

Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện trong vai trò “first-face” đồng thời là “nàng thơ” của Tuần lễ thời trang giúp gửi gắm mong muốn những khu rừng tươi tốt trở lại, trao đi thông điệp nhân văn về bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên.

Khánh Vân thể hiện hình ảnh nữ thần rừng: bộ đầm dạ hội màu đỏ lộng lẫy được đính kết cầu kỳ cùng cặp sừng hươu tạo hình tinh xảo. Mỗi bước đi của Khánh Vân được cộng hưởng bởi công nghệ 3D mapping độc đáo, biến khán phòng như một khu rừng.

Còn siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện như nữ thần Mặt Trời với vai trò vedette, khép lại bộ sưu tập “I dreamed a dream.”

“Hoa hồng đen”

Nhà thiết kế Hà Linh Thư mang đến bộ sưu tập “Hoa hồng đen” với những đường cắt cúp đầy cuốn hút, toát lên vẻ đẹp gợi cảm “chết người” trên từng họa tiết. Với Hà Linh Thư, đen là gam màu đầy chất thơ, và hoa hồng đen giống như con chim ưng với đôi cánh sải rộng mạnh mẽ bay bổng trên bầu trời, mạnh mẽ, quyết liệt và khiến mọi người phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Những thiết kế của Hà Linh Thư không chỉ có một màu đen mà là nhiều sắc thái đen, tạo nên một nghệ thuật tinh tế, bí ẩn, quyến rũ và thi vị.

Vietnam Runway Fashion Week 2020 khai màn: Giấc mơ 'Rừng' hồi sinh... ảnh 2Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Tường San trong trong show diễn của Hà Linh Thư. (Ảnh: Kiếng Cận)

Là gương mặt “first-face” của show diễn, Á hậu Tường San đã thể hiện trọn vẹn nét kiêu sa, yêu kiều như một đóa hồng đen gai góc nhưng cũng đầy mê hoặc. Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh trong vai trò vedette khép lại show diễn với những bước đi thần thái, lạnh lùng trong không gian ma mị nhờ công nghệ của First Interactive Technology và bàn tay dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm.

Đặc biệt, show diễn còn có sự xuất hiện của con gái ca sỹ Đoan Trang - bé Sol trong vai trò người mẫu. Những bước catwalk đáng yêu của bé Sol nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Các thiết kế trong bộ sưu tập lần này của Hà Linh Thư tiếp tục sử dụng chất liệu nhung, dạ và lông vũ, nhưng cá tính, hiện đại và phá cách. Những đóa hồng đen thể hiện “một vẻ đẹp đầy khiêu khích, nét gợi cảm trong mỗi phụ nữ, cũng như sự mạnh mẽ dám dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời và bắt được chính xác con mồi mà mình đang săn đuổi,” Hà Linh Thư cho biết.

“Untamed”

Đến với tuần lễ thời trang lần này, XITA by Katy Nguyen mang đến bộ sưu tập “Untamed” lấy cảm hứng từ sự quyến rũ mê hoặc của những người đàn bà có khí chất quyết liệt, mạnh mẽ cùng bản năng hoang dã, không bao giờ có thể thuần hóa hay khuất phục bởi bất kỳ ai hay hoàn cảnh nào. Nhà thiết kế Katy Nguyễn đã sử dụng những họa tiết “animal print” (họa tiết da động vật) làm chủ đạo trên gam màu từ trầm đến nóng bỏng qua hơn 40 thiết kế nhằm kể về vẻ đẹp gợi cảm có phần "nguy hiểm" đó qua ngôn ngữ thời trang.

Vietnam Runway Fashion Week 2020 khai màn: Giấc mơ 'Rừng' hồi sinh... ảnh 3Hà Anh và Minh Triệu trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập “Untamed.”(Ảnh: Kiếng Cận)

Hai “chị đại” của làng mốt Việt là siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Minh Triệu xuất hiện trong vai trò “first-face” và vedette đã khiến không khí trong khán phòng “nóng” hơn bao giờ hết nhờ những bước catwalk chuyên nghiệp.

Trong trang phục với họa tiết “animal print” đầy gợi cảm, Hà Anh-Minh Triệu như những con báo hoang dã, sải bước tự tin và đầy uyển chuyển, toát lên vẻ đẹp của những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt và đầy khí chất để cùng các người mẫu khác khép lại đêm đầu tiên của Vietnam Runway Fashion Week./.

Tuần lễ thời trang Vietnam Runway Fashion Week sẽ diễn ra từ ngày 29-31/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 11 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang có tiếng trong nước.

30/10 là show diễn của nhà thiết Phan Anh Tuấn, An ST, L’AMANT và Lê Long Dũng.

Ngày 31/10 sẽ giới thiệu bộ sưu tập đến từ thương hiệu HENRY KoF, nhà thiết kế Trương Thanh Long, Vietnam Fashion Academy và nhà thiết kế Hà Duy.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục