Hà Nội rơi lệ ở giải BĐ nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018

12/10/2018 18:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều 12/10 trên sân vận động Thống Nhất đã ghi nhận những giọt nước mắt của các cô gái đến từ Thủ đô sau khi tiếp tục lỗi hẹn ở giải VĐQG tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2018. 

Sau rất nhiều năm lỗi hẹn với chức vô địch, đội bóng vô địch vòng loại đã cho thấy sự quyết tâm rất lớn khi gặp đối thủ nhiều duyên nợ Phong Phú Hà Nam. Các cô gái đến từ Thủ đô đã chứng tỏ họ vượt trội hơn trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức.

Hà Nội là đội tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Hải Yến. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến các học trò của HLV Yagi không một lần tận dụng thành công.

Phong Phú Hà Nam có lý do để chọn Hà Nội của Nguyễn Thị Muôn là đối thủ ở bán kết. Ảnh: Anh Duy
Phong Phú Hà Nam có lý do để chọn Hà Nội của Nguyễn Thị Muôn là đối thủ ở bán kết. Ảnh: Anh Duy

Trong đó, cơ hội nguy hiểm nhất của Hà Nội thuộc về Hoàng Thị Loan nhưng hậu vệ này lại đưa bóng lên trời trước cầu môn trống.  Hòa 0-0 sau hai hiệp đấu chính thức, Hà Nội phải phân định thắng thua trên chấm 11m cùng đối thủ. Và đây là lợi thế của các cô gái Hà Nam khi họ đã chuẩn bị rất tốt cho lượt đá này.

Hà Nội thua đau Phong Phú Hà Nam khi họ tạo được nhiều cơ hội về phía cầu môn đối thủ. Ảnh: Anh Duy
Hà Nội thua đau Phong Phú Hà Nam khi họ tạo được nhiều cơ hội về phía cầu môn đối thủ. Ảnh: Anh Duy

Trong cả 3 lượt sút, Tuyết Dung cùng các đồng đội đã dứt điểm chuẩn xác. Trong khi đó, Hà Nội vẫn mang sự vô duyên của họ vào lượt đá cân não này. Ba lượt sút của đội bóng Thủ đô đều không thể thắng nổi thủ thành Lại Thị Tuyết.

Điều đáng nói là HLV Nguyễn Thế Cường đã chuẩn bị rất kỹ khi xác định tư tưởng đá luân lưu cho Phong Phú Hà Nam. Ông đã chủ động đưa Lại Thị Tuyết vào sân. Bên kia chiến tuyến, HLV Yagi có vẻ tự tin sẽ thắng đối thủ nên không có sự chuẩn bị cho lượt đá định mệnh này.

Thất bại 0-3 trong trận bán kết, Hà Nội đành lỗi hẹn thêm một năm nữa với chức vô địch ở giải bóng đá nữ VĐQG, nơi đội bóng này là CLB giàu truyền thống nhất bóng đá nước nhà hiện tại. Thầy trò HLV Yagi đành chấp nhận vị trí thứ 3 chung cuộc năm nay. Hà Nội nhận HCĐ và 100 triệu đồng tiền thưởng.

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Cô trò Kim Chi kỳ vọng lần thứ 4 lịch sử

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018: Cô trò Kim Chi kỳ vọng lần thứ 4 lịch sử

Thử thách của nhà ĐKVĐ TP.HCM 1 ở bán kết giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc chiều 12/10 là Than khoáng sản Việt Nam. Và cô trò HLV Kim Chi có lý do để kỳ vọng lần thứ 4 bảo vệ thành công ngôi “Hậu” của mình.

Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam sẽ có mặt trong trận chung kết vào chiều 15/10 trên sân Thống Nhất. Đối thủ của họ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa chủ nhà và cũng là đương kim vô địch TP.HCM 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Nhà đương kim á quân của giải chí ít cũng đã bảo vệ được thành quả của họ so với mùa giải trước.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm