Cựu vương Manchester City vùi dập tân vương Liverpool

Cựu vương Manchester City 'hủy diệt' tân vương Liverpool

Tân vương Premier League Liverpool đã phải nếm trái đắng đầu tiên khi để thua thảm 0-4 trước chính cựu vương Manchester City.
Sterling và đồng đội khiến tân vương Liverpool ôm hận. (Nguồn: Reuters)
Sterling và đồng đội khiến tân vương Liverpool ôm hận. (Nguồn: Reuters)

Liverpool đã phải cúi mặt rời sân Etihad với thảm bại 0-4 trước Manchester City ở trận cầu tâm điểm vòng 32 Premier League.

Thất bại này càng cay đắng hơn khi đây là trận đầu tiên The Kop ra sân với tư cách tân vương - danh hiệu mà họ đã phải chờ đợi suốt 30 năm mới được chạm vào.

Kevin De Bruyne, Raheem Sterling rồi đến Phil Foden đã thay nhau trở thành "kẻ phá bĩnh" trong trận đầu của tân vương The Kop, khi thay nhau lập công để đưa Man City dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Liverpool chủ động chơi tấn công với hy vọng tìm được bàn thắng để vớt vát danh dự.

Tuy nhiên, thay vì có bàn thắng, họ lại phải thêm một lần nữa phải chứng kiến Alisson Becker vào lưới nhặt bóng lần thứ tư sau pha đá phản của tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain.

Cựu vương Manchester City 'hủy diệt' tân vương Liverpool ảnh 1Liverpool bại trận ngay trong ngày đầu họ được chào đón với tư cách tân vương. (Nguồn: Reuters)

Vùi dập nhà vô địch, Man City củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 66 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Leicester đến 11 điểm.

Cũng ở loạt trận sáng 3/7, Tottenham dường như đã chấp nhận "buông súng" trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới khi để thua Sheffield United 1-3.

Với thất bại này, Tottenham vẫn chỉ có trong tay 45 điểm, rơi xuống vị trí thứ 9 ở bảng xếp hạng Premier League mùa này.

Trong khi đó, Sheffield United đã leo lên vị trí thứ 7 Premier League với hai điểm nhiều hơn Tottenham./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục