Giữa dịch bệnh COVID-19, phố cổ Hội An vẫn đẹp nao lòng

Không còn cảnh tấp nập khách du lịch như mọi năm, nhưng tháng  tư của Hội An vì thế lại mang một vẻ đẹp thanh bình và vắng vẻ đến nao lòng người. Những quán ăn, cà phê, những cây cầu, những con đường, những giàn hoa giấy quen thuộc và là thương hiệu của phố Cổ, càng như bừng sắc hơn dưới cái nắng chớm vào hạ.

Chú thích ảnh
Một người phụ nữ đạp xe qua nhà hàng Hoa Anh Đào, nhà hàng có vị trí đẹp nhất Hội An.
Chú thích ảnh
Khu bài chòi vắng lặng.
Chú thích ảnh
Sông Hoài - một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua Hội An.
Chú thích ảnh
Cầu Hội.
Chú thích ảnh
Đường Trần Phú.
Chú thích ảnh
Hoa giấy trên đường Trần Phú.
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Thái Học.
Chú thích ảnh
Phôn cafe trên đường Bạch Đằng.
Chú thích ảnh
Hòa Nhập - Quán cafe phong cách cổ nổi bật nhất ở Hội An.
Chú thích ảnh
Nhà hàng Hoa Anh Đào.
Nguyễn Tuấn Minh
Hội An - nơi tinh hoa hội tụ
Hội An - nơi tinh hoa hội tụ

Cách đây tròn 20 năm, ngày 4/12/2009, đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. Sở hữu phong cảnh tươi đẹp, kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa đặc sắc, Hội An luôn là điểm đến hấp dẫn được du khách yêu thích và được nhiều tạp chí, tổ chức uy tín công nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN