Sau The Best, Ronaldo sẽ lỡ hẹn nốt với Quả bóng vàng?

26/09/2018 06:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã ngậm ngùi nhìn Modric đăng quang ở các danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup, Cầu thủ hay nhất UEFA, và The Best của FIFA. Liệu điều tương tự có xảy ra vào tháng 12 này, khi danh hiệu Quả bóng vàng được trao?

 

Ronaldo và Messi bị chỉ trích thậm tệ vì 'thiếu tôn trọng đồng nghiệp và thế giới bóng đá'

Ronaldo và Messi bị chỉ trích thậm tệ vì 'thiếu tôn trọng đồng nghiệp và thế giới bóng đá'

Fabio Capello đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vì không tham dự Gala trao giải The Best của FIFA vào đêm qua mặc dù cả hai đều nhận được những đề cử.

Cần phải nhắc lại những khác biệt về cách thức bầu chọn giữa giải The Best của FIFA và Ballon d'Or của France Football. Giải The Best của FIFA được bầu chọn bởi 4 nhóm gồm: các nhà báo, HLV đội tuyển quốc gia, đội trưởng đội tuyển quốc gia và đại diện CĐV (mỗi nhóm 25%). Trong khi đó, giải Ballon d'Or chỉ do các nhà báo thể thao bình chọn. Các nhà báo thể thao vốn theo dõi kỹ hơn về bóng đá, cũng như những ngôi sao lớn, và như vậy, họ có thể đưa ra những lựa chọn mang tính chính xác hơn về chuyên môn, thay vì vẫn ít nhiều phụ thuộc vào cảm tính như The Best.

Trong hai năm gần đây, Ronaldo đều chiến thắng rất thuyết phục ở Ballon d'Or nhờ những thành tích đặc biệt về danh hiệu. Năm 2016, sau khi giành cả Champions League cùng Real Madrid và EURO 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã chiến thắng ở Ballon d'Or với 745 điểm, vượt trội so với Messi (316), và Griezmann (198). Năm ngoái, khi Real Madrid trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công Champions League và vô địch La Liga, số điểm của anh (946) cũng gấp rưỡi Messi (670), và gần gấp 3 lần Neymar (361).

Chú thích ảnh
Modric đã trải qua một năm cực kỳ đáng nhớ

Mùa này, nếu xét về mặt danh hiệu, Modric là số một sau khi giành Champions League cùng Real Madrid và đưa đội tuyển Croatia vào chung kết World Cup 2018. Ronaldo cũng đoạt Champions League, nhưng lại trải qua giải đấu thất bại trên đất Nga khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 1/8. Salah chơi ấn tượng trong màu áo Liverpool, nhưng đội bóng này chẳng giành được danh hiệu gì, còn đội tuyển Ai Cập thì bị loại từ vòng bảng World Cup 2018. Về phần mình, Messi đã giành cú đúp quốc nội (La Liga, Cúp Nhà vua), nhưng rõ ràng Champions League và World Cup được đánh giá cao hơn, mà ở cả hai sân chơi này thì Barcelona và Argentina đều bị loại sớm.

Chứng kiến thành công của Luka Modric ở mùa giải này, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy tiếc cho Wesley Sneijder, người đã giành cú ăn ba cùng Inter Milan ở mùa giải 2009-10, và là ngôi sao đưa Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010 (như Modric năm nay, thậm chí còn hơn vì anh là đồng vua phá lưới với 5 bàn thắng). Vậy mà trong cuộc bầu chọn FIFA Ballon d'Or (giải thưởng sáp nhập giữa The Best và Ballon d'Or) năm ấy, Sneijder thậm chí chỉ xếp thứ tư. Trong khi đó, Messi chỉ có mỗi danh hiệu vô địch La Liga bỏ túi thì lại đăng quang, trên cả hai đồng đội Iniesta và Xavi, những người còn vô địch thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Sneijder thiệt thòi vì đó là năm… 2010, khi Ronaldo và Messi vẫn ở giữa giai đoạn đỉnh cao. Còn Modric thì khác. Dù Ronaldo và Messi vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới, song họ đã ở cuối kỷ nguyên của mình, và sau một thập kỷ, đã có những dấu hiệu cho thấy bộ đôi này không còn thống trị nữa.

Chú thích ảnh
Ronaldo sẽ mất Bóng vàng vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Valencia?

Mới đây, khi nhận thẻ đỏ ở trận Valencia-Juventus, Ronaldo đã bật khóc. Phải chăng, anh ấm ức vì một quyết định có phần quá nặng tay của trọng tài? Có thể, nhưng lý do sâu xa nằm ở án phạt sau tấm thẻ đỏ ấy. Vì là thẻ đỏ trực tiếp, “số 7” có thể bị cấm thi đấu nhiều nhất là 3 trận, tức là một nửa giai đoạn vòng bảng. Ronaldo sẽ mất cơ hội ghi một cơ số bàn thắng tại Champions League, giải đấu mà anh rất có duyên trong những năm vừa qua. Mà trong mắt các nhà báo bình chọn Ballon d’Or, thì Champions League có ý nghĩa cực quan trọng.

Từ giờ cho đến tháng 12, Ronaldo sẽ phải gồng mình lên để thể hiện, và việc nghỉ 3 trận tại Champions League sẽ là một bất lợi lớn đối với một cầu thủ luôn khao khát tận dụng từng phút giây trên sân cỏ như anh.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm