Chuyện tình 'chị-em' và cái kết đẹp của cặp đôi tiếp viên hàng không

Vừa là đồng nghiệp vừa là vợ chồng, họ tìm được tiếng nói chung về sở thích và phong cách sống, mỗi ngày đều động viên nhau cùng vun đắp tổ ấm gia đình.
Gắn bó với nhau gần 11 năm, cảm xúc của hai người vẫn như thời mới yêu nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Gắn bó với nhau gần 11 năm, cảm xúc của hai người vẫn như thời mới yêu nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cậu thanh niên hiền lành làm ở quầy phục vụ hành khách năm ấy thường hay bị cô tiếp viên hơn tuổi trêu chọc, bỗng một ngày can đảm thổ lộ: “Chị ơi, em yêu chị.” Mối tình “chị em” của họ chớm nở ở sân bay, kết thúc viên mãn bằng đám cưới hạnh phúc, hiện đã có một bé gái hơn 4 tuổi.

Đó là chuyện tình của anh Hoàng Thanh Sơn - tiếp viên trưởng Jetstar Pacific và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan - Trưởng bộ phận phụ trách an toàn và chất lượng của Đoàn tiếp viên Jetstar Pacific. Họ quen nhau từ thời anh Sơn còn làm nhân viên phục vụ hành khách của hãng Jetstar Pacific, đến nay đã được 11 năm.

Mối tình “chị em”

Nhớ lại thời điểm gặp gỡ, Lan bảo rằng đó là những lần anh Sơn dẫn khách ra sân bay còn chị thì đón khách. Vào dịp lễ Tết, anh phải tăng ca, còn chị tất bật với những chuyến bay tăng cường, họ tìm được sự đồng cảm và trò chuyện nhiều hơn.

Trong mắt chị Lan năm ấy, anh Sơn là người hiền lành, thường bẽn lẽn nhìn lén chị, tính tình hay mắc cỡ nên chị rất thích trêu chọc. Dù vậy, anh vẫn luôn thể hiện sự quan tâm bằng những lời hỏi thăm như: “Chị có bay nhiều không? Có mệt không? Hôm nay trời nắng quá bay mệt chị nhỉ?…” Ngược lại, chị Lan cũng bắt đầu để ý đến cậu thanh niên hay cười với mình ở quầy phục vụ khách, thỉnh thoảng gửi lời động viên anh cố gắng vừa học vừa làm để phát triển sự nghiệp.

Những tin nhắn, lần gặp gỡ giữa hai người trở nên thường xuyên hơn. Rồi một ngày, anh Sơn hẹn chị ra quán cà phê, bỗng nhiên anh đỏ bừng mặt rồi bày tỏ “Chị ơi, em yêu chị.”

Hơi bất ngờ nhưng cuối cùng chị Lan vẫn đồng ý. Kể từ đây, chuyện tình yêu của họ chính thức bắt đầu.

[Hình ảnh thế giới ngập bánh và hoa chào đón ngày lễ tình yêu Valentine]

Chị Lan vẫn còn nhớ như in ngày Valentine đầu tiên sau khi hẹn hò trùng với dịp Tết Nguyên Đán, công ty điều động bay tăng cường, tiếp viên ở Sài Gòn phải bay ra Hà Nội trong 2 tuần. Chị thuộc tổ bay tăng cường, còn anh thì bận rộn với việc phục vụ hành khách. Họ chỉ kịp gặp nhau khoảng 10 phút khi máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất.

Món quà anh tặng chị là một cái gối ôm hình con mèo rất to, chị mang theo nó lên máy bay, về đến Hà Nội thì đã quá ngày 14/2. Không có những món quà đắt giá, thậm chí là một buổi hẹn hò đúng nghĩa, nhưng với chị, Valentine năm ấy luôn là kỷ niệm không bao giờ quên.

Bí quyết “giữ lửa”

Sau thời gian hẹn hò và tìm hiểu, Lan và Sơn quyết định “về chung” một nhà. Gắn bó với nhau gần 11 năm, cảm xúc của hai người vẫn như thời mới yêu nhau. Anh Sơn cho biết bí quyết để họ “giữ lửa” cho tình yêu đó là duy trì nếp sống quan tâm, hôn vợ con trước khi đi làm, nắm tay vợ con khi đi ra ngoài. Ngồi cạnh chồng, nghe anh kể về giao ước của hai người, chị Lan vui vẻ thú nhận “tính tôi vô tư, thường hay quên nên bị anh nhắc suốt.”

Họ còn đặt ra quy ước không giận nhau quá 4 tiếng, người nào bực sẽ chủ động nói chuyện sau khi hết thời gian “chiến tranh lạnh.”  Họ cũng đồng tình với quan điểm vợ chồng phải coi nhau như những người bạn chung nhà, cùng nhau chia sẻ để bớt áp lực trong cuộc sống.

Sự hòa hợp trong gia đình, theo anh Sơn, ngoài tính cách, công việc cũng là nhân tố giúp họ xích lại gần nhau, dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm. Sơn bảo rằng nghề tiếp viên phải tập cho mình cách điều khiển cảm xúc, bị hành khách mắng, buồn xong là quên ngay không bao giờ để bụng.

Ngoài ra, tiếp viên hàng không cũng cần có một ít “máu nghệ sĩ” để cảm nhận cái đẹp ở mỗi nơi mình đến, có như vậy mới tinh tế hơn trong cách phục vụ. Nhờ đó, mỗi lần vợ chồng xảy ra bất đồng, anh Sơn luôn tự nhắc: “Khách hàng mình còn làm hài lòng được thì gia đình càng phải trân trọng.”

[Quà tặng nhân dịp Valentine thời dịch bệnh COVID-19]

Hiểu đặc thù ngành nghề, hai người luôn cố gắng cân bằng công việc và đời sống gia đình. Họ vạch rõ ranh giới, không mang việc về nhà. Thời gian rảnh, họ đưa nhau ăn sáng, uống cà phê sách; trưa về cùng nấu ăn, giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, chiều tối cho con vào khu vui chơi...

Khi được hỏi về lời muốn nhắn nhủ với nửa kia, anh Sơn dịu dàng nói với vợ: “Mong em giữ sức khỏe, luôn giữ lửa và năng lượng như ngày đầu tiên, hiện tại cũng như sau này.” Còn chị thì vẫn thích trêu chọc anh, hóm hỉnh đáp lời: “Mong anh cũng giữ sức khỏe và không bao giờ quên thực hiện giao ước của hai vợ chồng.”

Trong những ngày này, tình hình dịch bệnh do virus COVID-19 đang bước vào giai đoạn cao điểm, cả Sơn và Lan vẫn phải thực hiện các chuyến bay. Anh chia sẻ: “Thật lòng thì bệnh dịch thì ai cũng sợ, cũng muốn đẩy trách nhiệm nhưng vậy thì ai sẽ làm. Việc đầu tiên là mình đối diện với dịch bệnh, nắm bắt thông tin, phối hợp, thực hiện, hỗ trợ khi công việc cần.”

“Khi yên bình, công việc cho ta những thứ ta cần thì lúc khó khăn chúng ta phải cùng nhau cố gắng hỗ trợ. Ta đâu có đi một mình, còn cả đoàn đội vững mạnh luôn đồng hành. Chúng tôi tin dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, đoàn bay cũng sẵn sàng góp sức cho công cuộc chung của đất nước,” chị Lan cũng tiếp lời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục