Đêm Giao thừa lặng lẽ và tấp nập ở tâm dịch Vũ Hán

Đêm Giao Thừa ở Vũ Hán, trung tâm của sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở miền Trung Trung Quốc, không có gì ngoài sự đặc biệt.
Đêm Giao thừa lặng lẽ và tấp nập ở tâm dịch Vũ Hán ảnh 1Một người phụ nữ đeo khẩu trang đi qua khu chợ hải sản đã bị đóng cửa ở Vũ Hán. Đây được cho là nơi khởi phát dịch viêm phổi cấp do chủng mới corona. (Nguồn: AFP)

Đêm Giao Thừa ở Vũ Hán, trung tâm của sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở miền Trung Trung Quốc, không có gì ngoài sự đặc biệt. Đằng sau những con đường dường như yên tĩnh, mọi người trên mọi nẻo đường đang chạy đua với thời gian để chiến đấu chống lại kẻ thù vô hình.

Có rất ít xe hơi trên đường phố và đám đông nhộn nhịp không được nhìn thấy trong các trung tâm mua sắm ở thành phố Vũ Hán, vào ngày 24/1 - đêm Giao Thừa của Tết Nguyên đán.

[Vietjet thông tin về chuyến bay VJ 5379 từ 'ổ dịch" Vũ Hán về Việt Nam]

Khung cảnh này khá khác biệt so với những năm trước vì loại virus corona mới đã cướp đi hơn 50 mạng sống và lây nhiễm hơn một ngàn người trên toàn quốc.

Với dân số hơn 10 triệu người, Vũ Hán, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, là trung tâm của dịch bệnh.

Yang Yingchen, một tình nguyện viên của Hội Chữ thập Đỏ Vũ Hán, đã có một ngày bận rộn để trả lời các cuộc gọi.

"Mọi người từ khắp nơi trên toàn quốc kêu gọi kiểm tra tài khoản và địa chỉ để quyên góp," ông Yang nói. "Nhiều người sẽ nói 'ổn thôi, Vũ Hán' với chúng tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt ấm áp và vô cùng xúc động."

Chen Li, một bác sỹ tại một bệnh viện ở Vũ Hán, đã dành đêm Giao Thừa ở Trung Quốc để tự cách ly bản thân. Cô ấy hơi lo lắng về việc đã tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh, nhưng may mắn là cô không có dấu hiệu của các triệu chứng trong thời điểm hiện tại.

"Trước khi tham gia cuộc chiến chống lại dịch bệnh, tôi đã gửi đứa con trai bốn tuổi của mình cho bố mẹ. Tôi đã khử trùng tất cả các vật phẩm trong nhà," cô nói.

Chồng của Chen luôn động viên cô đi đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. "Chúng tôi đã không gặp nhau trong hơn một tuần," Chen nói. Vào sáng thứ Bảy, cô lại mặc quần áo bảo hộ và trở lại làm việc.

"Thật ra, tôi không thể bị cô lập quá lâu. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm," cô nói. "Tôi chỉ không biết khi nào tôi có thể gặp lại con trai của mình."

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến tính đến hết ngày 25/1, gần 2.000 người ở Trung Quốc đã nhiễm virus corona, trong đó 56 trường hợp đã tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán.

Các trường hợp nhiễm virus được xác nhận cũng đã được báo cáo tại Hong Kong, Macao và Đài Loan của Trung Quốc, cũng như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Singapore, Nepal và Pháp.

Vũ Hán đang theo mô hình điều trị SARS của Bắc Kinh vào năm 2003 để xây dựng một bệnh viện tạm thời với khả năng 1.000 giường để tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh. Việc xây dựng đã bắt đầu từ đêm thứ Năm 23/1. Nó sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 3/2, cách đó chưa đầy 10 ngày.

Lyu Jun, một tài xế xe tải trẻ tuổi tại công trường xây dựng cho biết: "Nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi cần tăng tốc công việc và hoàn thành bệnh viện càng sớm càng tốt." Đây là cái Tết đầu tiên anh xa nhà.

Đối với những người dân bình thường khác, đêm Giao Thừa năm nay thiếu một số cuộc tụ họp để gửi đến nhau những lời chúc mừng Năm mới.

Yin Yeqiong, từ tỉnh Hồ Nam, đã trả lại vé tàu trở về nhà sau nhiều cuộc đấu tranh của bản thân. "Tôi đã có ý định vẫn về nhà, nhưng cuối cùng quyết định ở lại Vũ Hán," cô nói. "Quyết định ở lại của chúng tôi sẽ giúp giảm hoảng loạn ở những nơi khác."

Liu Jie, một nghê sỹ gốm, mặc quần áo diện đón Năm mới và xem Gala lễ hội mùa Xuân cùng gia đình. "Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn quan trọng, vì vậy tôi đã nhắn tin chúc mừng năm mới tới bạn bè và người thân trong năm nay. Tôi tin rằng đây là cách tốt nhất," ông nói.

Trong khi đó, Liu Jiapeng, một biên tập viên sách thiếu nhi, đã ở lại Vũ Hán trong Tết Nguyên đán lần đầu tiên trong 40 năm qua. "Tôi luôn ở cùng gia đình và đáng lẽ chúng tôi sẽ có mọi bữa ăn cùng nhau," Liu nói. "Nhưng năm nay, tôi chưa có một bữa ăn với mọi người."

Vào một ngày của đêm Giao thừa, vợ chồng ông Liu đã mua một số hàng hóa, mang chúng đến nhà của bố mẹ ông và chỉ nói chuyện vài câu ngắn gọn. Khi họ đang đợi thang máy, ông Liu nhìn lại và thấy cha mình đang đứng ở bậu cửa sổ, nhìn vợ chồng ông rời đi./.

Nhân viên mang vật tư y tế sẽ được vận chuyển đến Vũ Hán ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Nhân viên mang vật tư y tế sẽ được vận chuyển đến Vũ Hán ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Người thân động viên các nhân viên y tế tại ga Nam Nam Kinh ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Người thân động viên các nhân viên y tế tại ga Nam Nam Kinh ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Nhân viên y tế chuẩn bị lên tàu tại ga Nam Nam Kinh ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Nhân viên y tế chuẩn bị lên tàu tại ga Nam Nam Kinh ở Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Các thành viên phi hành đoàn của một chiếc máy bay vận tải quân sự tại sân bay quốc tế Tây An ở Tây An, thủ phủ phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, ngày 24/1. (Nguồn: THX)
Các thành viên phi hành đoàn của một chiếc máy bay vận tải quân sự tại sân bay quốc tế Tây An ở Tây An, thủ phủ phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, ngày 24/1. (Nguồn: THX)
Một nhân viên y tế của Đại học Y khoa Không quân chuẩn bị lên đường đến Vũ Hán ở Tây An, thủ phủ phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, ngày 24/1. (Nguồn: THX)
Một nhân viên y tế của Đại học Y khoa Không quân chuẩn bị lên đường đến Vũ Hán ở Tây An, thủ phủ phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc, ngày 24/1. (Nguồn: THX)
Một nhân viên y tế từ tỉnh Quảng Đông tham gia khóa tập huấn về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona tại Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Một nhân viên y tế từ tỉnh Quảng Đông tham gia khóa tập huấn về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona tại Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Một nhân viên y tế từ tỉnh Quảng Đông phát biểu trong khóa tập huấn về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 25 tháng 1 năm 2020
Một nhân viên y tế từ tỉnh Quảng Đông phát biểu trong khóa tập huấn về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ở Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 25 tháng 1 năm 2020
Nhân viên y tế từ tỉnh Quảng Đông tham dự khóa tập huấn phòng chống dịch tại Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)
Nhân viên y tế từ tỉnh Quảng Đông tham dự khóa tập huấn phòng chống dịch tại Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 25/1. (Nguồn: THX)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục