Nạn nhân cưỡng bức tập thể bị thiêu sống khi đang tới tòa án

Do bị bỏng quá nặng, cô gái 23 tuổi là nạn nhân một vụ hiếp dâm tập thể đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ
Tuần hành phản đối các vụ cưỡng bức tại Siliguri, Ấn Độ, ngày 7/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuần hành phản đối các vụ cưỡng bức tại Siliguri, Ấn Độ, ngày 7/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/12, hãng tin Anh Reuters cho biết một cô gái 23 tuổi là nạn nhân một vụ hiếp dâm tập thể đã bị chính những kẻ cưỡng hiếp mình tưới xăng vào người thiêu sống.

Do bị bỏng quá nặng, cô đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi. Vụ việc đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội Ấn Độ về nạn bạo hành nữ giới.

Theo cảnh sát, những kẻ thủ ác, gồm 5 tên, đã khống chế và thiêu sống nạn nhân khi cô đang trên đường tới tòa án để dự phiên xét xử vụ án hiếp dâm mà cô là bên nguyên.

Vụ việc xảy ra ngày 5/12 tại bang miền Bắc Uttar Pradesh. Các bác sỹ cho biết tới 95% cơ thể cô bị bỏng nặng và vô phương cứu chữa.

Cách đây gần một năm - ngày 12/12/2018 - cô đã bị hai gã đàn ông cưỡng hiếp. Tháng Ba năm nay, cô nộp đơn trình báo lên cảnh sát và nêu danh tính hai người đã thực hiện hành vi đồi bại với mình.

Một đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng sau đó được phép tại ngoại. Đối tượng còn lại bỏ trốn. Đáng chú ý, trong số 5 tên khống chế và tưới xăng để thiêu sống nạn nhân có hai tên đã cưỡng bức cô. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 5 tên này.

Đây là vụ việc thứ hai liên quan tới nạn hiếp dâm gây chấn động dư luận Ấn Độ trong tuần này.

Ngày 6/12, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã nổ súng tiêu diệt 4 người đàn ông tình nghi gây ra vụ hiếp dâm và sát hại một phụ nữ ở thị trấn Shadnagar thuộc bang Telangana khi các đối tượng này tìm cách trốn thoát trong quá trình thực nghiệm điều tra tại hiện trường của vụ án.

[Cảnh sát Ấn Độ nổ súng tiêu diệt 4 kẻ tình nghi hiếp dâm, giết người]

Một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết các nghi phạm đã cướp súng của cảnh sát và tìm cách trốn thoát khi đang thực nghiệm hiện trường vụ án.

Trước đó, một người đi đường đã phát hiện thi thể của một phụ nữ 27 tuổi bị đốt cháy trong đường hầm gần thành phố Hyderabad sau khi cô được công bố mất tích vào đêm hôm trước.

Vụ án tàn bạo này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Độ.

Uttar Pradesh là bang đông dân nhất ở Ấn Độ và là "điểm đen" về nạn bạo hành phụ nữ.

Riêng năm 2017, cảnh sát bang này đã nhận được hơn 4.200 báo cáo về các vụ hiếp dâm. Số liệu của chính phủ cho biết trên phạm vi cả nước cũng ghi nhận 33.658 vụ cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, theo các nhà xã hội học, con số thực tế cao hơn nhiều do rất nhiều nạn nhân không tới cảnh sát trình báo do sợ bị đe dọa tính mạng.

Để đẩy nhanh tiến trình xét xử, Ấn Độ sẽ thành lập hơn 1.000 tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ án hiếp dâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển trẻ em và nữ giới Smriti Irani, chi phí vận hành các tòa án này sẽ là khoảng 110 triệu USD, trong đó có 68 triệu USD trích từ ngân sách chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục