Bê bối ở tuyển CH Ireland: Nghi ngờ âm mưu hạ bệ Roy Keane

12/09/2018 19:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một tranh cãi được giới chuyên môn đánh giá là “bình thường” giữa một trợ lý HLV và một cầu thủ đã bị thổi phồng lên một cách quá mức. Diễn biến của sự việc làm dấy lên hoài nghi về âm mưu nhằm đẩy Roy Keane ra khỏi chiếc ghế thành viên ban huấn luyện ĐTQG CH Ireland.

Vài ngày trước trận giao hữu với Ba Lan, truyền thông CH Ireland rùm beng câu chuyện về mâu thuẫn giữa Roy Keane và tiền vệ Harry Arter. “Phòng thay đồ của đội bóng đang chìm trong bầu không khí u ám”, “Tương lai ĐTQG sẽ ra sao khi có quá nhiều cầu thủ phản ứng với cách làm việc của Roy Keane”... những tít bài với dự cảm xấu bao trùm các trang báo thể thao hàng đầu, khiến người hâm mộ không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Sự thật bị “cắt, cúp”

Chuyện gì đã xảy ra ở nội bộ CH Ireland? Đó là câu chuyện đã xảy ra ở đợt tập trung hồi đầu Hè của toàn đội. Roy Keane và tiền vệ Harry Arter cự cãi. Trong lúc nóng giận, huyền thoại M.U văng tục mắng Arter: “Khi nào thì cậu định ra sân đây f**k. Cậu là một thằng c***. Cậu không quan tâm tới đội, cậu không muốn ra sân tập luyện đúng không?”.

Tranh cãi giữa HLV và cầu thủ. Người hâm mộ đã nghe quá nhiều về chuyện này trong bóng đá hiện đại. Đặc biệt khi người HLV có cảm giác rằng học trò của họ trốn tránh nghĩa vụ ra sân. Ở World Cup 2018, HLV Zlatko Dalic từng đuổi tiền đạo Nikola Kalinic về nước chính vì điều này.

Chuyện của Keane với Arter sẽ kết thúc khi đợt tập trung của ĐTQG khép lại nếu như không có... một đoạn băng ghi âm. Stephen Ward, đồng đội của Arter, xác nhận là chủ nhân của đoạn ghi âm từ điện thoại cá nhân, trong đó ghi lại nội dung cuộc tranh cãi của Keane và Arter. Ward phân trần rằng anh ta chưa bao giờ có ý định tung đoạn băng lên mạng, nó chỉ bị rò rỉ thông qua WhatsApp.

Từ đoạn băng này, làn sóng chỉ trích Keane bùng lên. Câu chuyện bị thổi phồng lên theo kiểu: “Keane chửi bới, bắt cầu thủ phải ra sân dù họ được đội ngũ y tế khuyên là nên... nghỉ ngơi”. Hai cựu cầu thủ bóng đá CH Ireland là Liam Brady và John Giles thậm chí còn kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này sa thải Keane.

Chỉ trích Keane là chưa hiểu Keane

Kết thúc 2 ngày ngồi yên xem xét diễn biến, Martin O'Neill - người có trách nhiệm cao nhất trong vụ việc với vai trò HLV trưởng đội tuyển, cuối cùng đã lên tiếng. Khác với thông tin Keane đang đếm ngày chờ nhận lệnh sa thải, O'Neill bảo vệ huyền thoại M.U. O'Neill khiến những ai đang lớn tiếng chỉ trích Keane phải ngớ người khi tuyên bố: “Ward làm gì có mặt lúc xảy ra sự việc mà ghi âm”.

O'Neill, vì đã quá quen với môi trường mà ông làm việc, xua tay nói tiếp: “Đây chắc chắn không phải là tranh cãi đầu tiên đâu. Tôi dám cá với tất cả như vậy. Vài ngày trước, chính tôi vừa tranh cãi với người đàn ông đang ngồi cạnh tôi đây”. O’Neill ám chỉ tới thủ môn David Meyler, người cùng ông tham dự họp báo.

Đã có so sánh vụ việc này của Keane với bê bối Saipan (vụ bê bối của đội tuyển Ireland tại World Cup 2002, nơi Roy Keane và HLV Mick McCarthy xảy ra bất đồng khiến thủ quân của đội bị đuổi về nhà trước khi giải đấu diễn ra). Nhưng thực tế, những câu văng tục với Arter thua xa bê bối Saipan về mức độ cũng như sự phức tạp trong mối quan hệ.

Còn chỉ trích Keane chửi thề là bởi chưa hiểu gì về Keane. Không văng tục thì không phải là Keane bởi trong con người ấy là một cá tính cực mạnh đã làm nên thương hiệu. Sẽ càng hiểu hơn cho sự tức giận của Keane với Arter khi biết anh ghét việc cầu thủ từ chối ra sân như thế nào. Keane từng bộc bạch trong tự truyện: “Nếu tôi bị đau, tôi sẽ uống thuốc giảm đau và ra sân. Không ai đặt súng vào đầu tôi, nhưng tôi ước mình có sức mạnh của một siêu nhân”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm