Thay kính đi Juergen Klopp, Liverpool tệ đấy!

19/09/2019 19:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một buổi chiều nữa để nói về sân San Paolo và xứ sở Naples, sau khi nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool bị ném chỏng chơ vào một góc và nghe như thể có tiếng than khóc đâu đó vang lên trong phòng họp báo từ Juergen Klopp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 24 V League: SLNA đấu với Hà Nội. Trực tiếp U16 nữ châu Á: Việt Nam vs Hàn Quốc. Trực tiếp Cúp C2: MU vs Astana. Lịch bóng đá ngày 19/9, rạng sáng 20/9.

Carlo Ancelotti vẫn là một chiến lược gia của những giải đấu cúp, và ông đã làm phần việc của mình tốt đến mức không cần phải tỏ ra là một người đầy sôi nổi và đam mê như những đồng nghiệp trẻ trung hơn, ở đây là Juergen Klopp, với rất nhiều những điệu bộ và cử chỉ đầy tính biểu tượng trên đường biên ở San Paolo, nhưng cuối cùng chỉ để diễn tả cho một sự bất lực tột độ và những điều không thể giải mã được.

Bị ám ảnh ở San Paolo

“Hãy nói lên sự thật, bao nhiêu người trong số các anh nghĩ rằng đó là một quả phạt đền, hãy giơ tay lên đi”, HLV người Đức chất vấn các phóng viên trong phòng họp báo, sau một vài giây im lặng, vài cánh tay giơ lên, “Không, muộn quá rồi và tôi nghĩ là các anh nên đeo kính thì hơn”, Juergen mỉm cười và bông đùa cánh nhà báo.

Một cú ngã vừa đủ nhanh của Callejon có thể đã qua mắt được trọng tài Felix Brych, ông thậm chí còn không cần sử dụng đến VAR để đảm bảo rằng, đó là một quyết định chính xác. Nhưng điều đó thì đã giết chết người đồng hương của ông trên băng ghế chỉ đạo, người đã mang theo cơn giận đó vào phòng họp báo và bắt đầu nói về sự bất công trong bóng đá.

Ai rồi cũng như nhau, phải có điều gì để than phiền về thất bại. Và sau khi chế giễu Pep Guardiola hay Barcelona thường ca thán khi bại trận, ông cũng không thể tránh khỏi được việc đổ lỗi cho các trọng tài, cho VAR, vì Liverpool một lần nữa bị tấn công tới tấp ở San Paolo mà không thể phản kháng được. Nhưng này Klopp, ông có lẽ mới là người phải thay cho mình một chiếc kính mới đấy!

bong da, lich thi dau bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, Liverpool, Klopp, Napoli 2-0 Liverpool, Salah, Mane, Firmino, Cúp C1
Dù Juergen Klopp có thừa nhận hay không, thì ông không xóa đi được một sự thật: Liverpool đã chơi tệ hơn Napoli rất nhiều, và thua là xứng đáng

Thật ngạc nhiên, chúng ta lại được thấy một Van Dijk lóng ngóng đến như vậy sau tròn một năm anh và các đồng đội bị đánh gục ở nơi đây. Mane vụng về đến mức không thể hiểu nổi ở những đường chuyền cuối cùng, thứ có thể sẽ kết liễu Napoli. Và Mohamed Salah không biết phải cần đến bao nhiêu cơ hội trước khung thành của Meret để ghi được một bàn thắng nữa, hết lần này đến lần khác, anh tự biến mình thành kẻ lãng phí đáng trách nhất ở trên sân.

Tất cả họ như thể bị ma ám ở San Paolo, thánh đường bóng đá được gây dựng và trang hoàng bởi Diego Maradona trong quá khứ, người ở đâu đó vẫn luôn theo dõi những cậu học trò của Carlo Ancelotti chiến đấu không khoan nhượng với những nhà vô địch bền bỉ của Juergen Klopp.

Những cỗ máy của HLV người Đức vẫn kiểm soát trận đấu, chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi, vẫn đẩy được đội chủ nhà lùi lại phía sau, và tấn công không ngừng nghỉ. Nhưng thứ duy nhất họ không thể làm được đó là bẻ gãy Napoli thành nhiều mảnh, và sau đó tự mình vỡ vụn chỉ sau những cái giật mình trong thoáng chốc.

Sự vỡ vụn về tinh thần

Hãy thành thật với nhau rằng, trong một năm qua, Liverpool không gặp nhiều đối thủ mạnh mẽ về ý chí hơn thế ở cựu lục địa. Họ có vài chuyến làm khách đáng quên ở Paris, Barcelona hay Belgrade, nhưng Naples là một điều gì đó khác biệt, là nơi mà Klopp không thể khám phá được bí ẩn nào khiến những con người trông vẻ như mảnh mai hơn nhiều so với các học trò của ông lại có được nguồn năng lượng bất tận đến vậy.

Liverpool đã bị thử thách ngay từ đầu từ Napoli không biết sợ hãi hay lo âu khi phải đối mặt với thứ bóng đá counter pressing khiến cả châu Âu phải khốn đốn của Juergen Klopp, những người luôn tìm kiếm những điểm yếu của nhà đương kim vô địch và sẵn sàng lao vào cuộc đi săn với đối thủ để tìm chiến thắng.

Đội bóng áo đỏ đang quen thuộc với sự chịu đựng từ các đội bóng tại Premier League, những đối thủ luôn lo lắng khi phải đối mặt với họ trên sân cỏ, và những người đã tạo ra cơn mưa những bàn thắng ở xứ sở sương mù, không thể ngay lập tức thích nghi với một trạng thái thi đấu và bầu không khí căng thẳng mà Napoli đã tạo ra. Những người Ý rất giỏi tạo ra một cuộc chiến dai dẳng, khó chịu và không cho Liverpool có được sự tỉnh táo cần thiết để làm mọi việc một cách chính xác.

“Đó là cách mà bạn phải đối mặt với một đối thủ mạnh. Hiệp đấu thứ hai thật sự quá hoang dại, ngay khi chúng tôi bắt đầu kiểm soát được trận đấu thì bị thủng lưới”, Juergen Klopp nhíu mày một chút khi diễn tả về cái kết bi kịch của Liverpool ở San Paolo.

Nhà vô địch không bị dìm chết ngay chỉ vì một thất bại, nhưng mọi thứ chưa kết thúc đâu, vì đây đã là trận thua thứ 5 trên sân khách của họ ở Champions League trong một năm qua, có điều gì đó không đúng với Liverpool, và Klopp chắc chắn phải tìm ra càng sớm càng tốt.

0 Mùa trước, Liverpool không có nổi một cú sút trúng đích nào trong thất bại trước Napoli, lần này, họ có 4 lần sút trúng đích nhưng kết quả không thay đổi.

1 Liverpool là nhà đương kim vô địch Champions League đầu tiên để thua trong một trận mở màn ở mùa giải kế tiếp kể từ năm 1994.

5 Chỉ trong vòng một năm qua, Liverpool đã để thua đến 5 trận trên sân khách, trong đó, có cả thất bại trước Red Star Belgrade ở vòng bảng mùa trước.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm