Hà Nội lội ngược dòng trước Viettel trong trận đấu không khán giả

Ở phút thi đấu 90, Thành Chung đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu giúp Hà Nội hoàn thành cú lội ngược dòng đầy ấn tượng trước Viettel với tỷ số 5-2.
Một pha nỗ lực đưa bóng vào sân của tiền đạo Văn Quyết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Một pha nỗ lực đưa bóng vào sân của tiền đạo Văn Quyết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tối 15/9, trong khuôn khổ vòng 23 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019, Câu lạc bộ Hà Nội đã có trận tiếp đội khách Viettel trên sân nhà Hàng Đẫy.

Từ đầu lượt về đến nay, câu lạc bộ Hà Nội đang có phong độ khá ổn định. Ngôi vô địch mùa này đang đến gần với đội bóng của bầu Hiển khi mà mọi yếu tố xung quanh đang ủng hộ họ, từ việc Thành phố Hồ Chí Minh sa sút cho đến việc họ giành những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ như Thanh Hóa (5-0) và mới đây là Nam Định (6-1).

Đang đà hưng phấn, sự cố từ khán đài trong cuộc tiếp đón Nam Định vừa qua đã ảnh hưởng không ít đến đội bóng thủ đô. Ngoài việc bị phạt tiền và thi đấu không có khán giả ít nhiều tác động đến tâm lý của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Trong trận này Hà Nội vắng Thành Lương do thẻ phạt, nhưng với dàn cầu thủ còn lại vẫn đủ sức mạnh để giành chiến thắng trước Viettel, đội mà họ từng thắng 2-0 trong trận lượt đi.

Hà Nội lội ngược dòng trước Viettel trong trận đấu không khán giả ảnh 1Một tình huống tranh chấp trước khung thành thủ môn Viettel. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Dù vậy, thế trận sẽ không được dễ dàng như trước bởi Viettel hiện tại mạnh hơn so với lượt đi và cũng đang tranh đua cùng Hà Nội trong việc thu hút khán giả Thủ đô.

Mặt khác, với 27 điểm hiện tại Viettel cũng chưa an toàn trong mục tiêu thoát khỏi suất đi dự play-off, trong khi lịch thi đấu 3 trận còn lại cũng không dễ dàng gì (gặp Bình Dương, Thanh Hóa và Đà Nẵng).

Với tình thế như trên, Viettel sẽ phải nhập cuộc với tâm trạng không khác gì trận chung kết và điều đó hẳn sẽ tạo nên thế trận khó khăn cho Hà Nội khi Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng... đang là chỗ dựa vững chắc cho đội khách. Không chỉ đang tranh nhau về mặt hình ảnh khi cùng là đại diện của Thủ đô, trận đấu này đội bóng của bầu Hiển bắt đầu vào án phạt đá trên sân không có khán giả, ít nhiều sẽ làm cho mọi thứ trở nên cân bằng hơn.

Hà Nội lội ngược dòng trước Viettel trong trận đấu không khán giả ảnh 2Tiền vệ Trọng Hoàng của Viettel nhận thẻ đỏ, rời sân trong nửa cuối hiệp thi đấu thứ 2. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mười phút đầu trôi qua, Hà Nội vẫn đang ép sân, đội khách Viettel chủ động lùi sâu phòng thủ khi biết rõ sức mạnh tấn công của đội bóng áo tím. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra vào phút 16, Janclesio bị Omar kê lưng trong vòng cấm, Viettel được hưởng quả phạt đền và Bruno đã không bỏ qua cơ hội, mở tỷ số trận đấu. Hà Nội vẫn miệt mài tấn công nhưng chưa tạo ra cơ hội nào nguy hiểm. Các nhân tố đột biến như Văn Quyết hay Omar chưa thể hiện được nhiều.

Vào phút 39, tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội, Bruno đã ghi bàn thắng thứ 2 nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Viettel. Sau giờ nghỉ giải lao, ở ngay những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội đã dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 48, sau đường tạt cánh của đồng đội, Thành Chung bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hà Nội. Phút 62, Quang Hải có pha sút phạt kỹ thuật hạ gục thủ môn đội khách, gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội.

Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ Viettel chơi lóng ngóng, mất tập trung và nhận liên tiếp 2 bàn thua từ Văn Quyết và Quang Hải. Ở phút thi đấu 90, Thành Chung đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu giúp Hà Nội hoàn thành cú lội ngược dòng đầy ấn tượng trước Viettel với tỷ số 5-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục