Ninh Thuận: Chôn cất một cá Voi chết tại khu vực vịnh Vĩnh Hy

Cá Voi có chiều dài trên 3 mét, nặng trên 250kg bị chết do mắc cạn ở vịnh Vĩnh Hy đã được người dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chôn cất theo phong tục thờ Cá Ông.
Ninh Thuận: Chôn cất một cá Voi chết tại khu vực vịnh Vĩnh Hy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 19/8, một con cá Voi quý hiếm đã chết tại khu vực vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận dù người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực giải cứu đưa cá trở lại biển trong nhiều ngày.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16/8, người dân địa phương phát hiện một con cá Voi (thường gọi cá Ông) mắc cạn tại bờ vịnh Vĩnh Hy, ngay lập tức người dân báo lực lượng chức năng huy động hàng chục nhân lực, phương tiện nỗ lực giải cứu đưa cá Voi trở lại biển.

Ông Nguyễn Văn Chương, Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Hy cho biết cá Voi theo nước dâng tìm mồi, khi nước rút trở ra biển không kịp.

Ước tính, cá Voi có chiều dài trên 3 mét, nặng trên 250kg, bị dạt vào bờ, có dấu hiệu kiệt sức, nếu để nằm trên cạn, thời tiết nóng thì cá khó sống.

Mọi người tiếp tế nước cho cá hồi sức, sau đó dùng dây, phao, thuyền kéo cá ra khu vực nước sâu cửa vịnh.

[Bình Thuận: Xác cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào vùng biển Mũi Né]

Tuy nhiên, sau hàng chục lần kéo ra, cá Voi vẫn quay đầu bơi trở lại bờ. Sau nhiều giờ nỗ lực giải cứu, đến chiều tối cùng ngày cá Voi vẫn không chịu bơi ra cửa vịnh, đầu cá hướng về lăng thờ cá Ông nên chiều 16/8 ngư dân địa phương quyết định để cá Voi nằm tại khu vực vịnh.

Trong hai ngày 17-18/8, ngư dân tiếp tục hợp sức cùng lực lượng cứu hộ Vườn quốc gia Núi Chúa nỗ lực kéo cá ra biển.

Tuy nhiên cá vẫn không bơi ra xa. Lực lượng cứu hộ tiếp tục theo dõi, cho cá ăn để hồi sức. Sau đó, dùng thuyền, dây neo cá ra khu vực biển Amanoi.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 19/8, cá voi kiệt sức và chết. Xác cá voi được đưa về chôn cất theo phong tục ngư dân địa phương.

Theo phong tục địa phương, ngư dân thường gọi cá Voi bằng "Ông" do niềm tin cá Ông thường giúp che chở tàu thuyền những lúc sóng to, gió lớn và phù hộ ngư dân đánh bắt trên biển được thuận lợi nên khi cá Ông chết người dân gọi là “cá Ông luỵ” và đưa vào chôn cất tại lăng vạn, thờ cúng rất trang nghiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục