Người mẹ khóc ngất vì con trai 6 tuổi tử vong khi bị nhà trường bỏ quên trên xe đưa đón

Tại Bệnh viện E (Hà Nội), gia đình anh L.V.S (Cầu Giấy) vật vã đau đớn trước cái chết của con trai 6 tuổi. Nguyên nhân tử vong của cháu bé được xác định là do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón đến trường Tiểu học Quốc tế Gateway trong ngày 6/8.

Tới 20h45 phút ngày 6/8, gia đình anh L.V.S và nhà trường vẫn đang có mặt tại bệnh viện E để cùng cơ quan công an xác định về nguyên nhân cái chết của con trai mình. Người mẹ của cháu bé ngã khuỵ, khóc ngất trước nỗi đau mất con. 

Chú thích ảnh
Người mẹ của cháu bé khóc ngất ngay tại sân bệnh viện. 

Người thân trong gia đình anh L.V.S cho biết, chiều 6/8, gia đình nhận được thông tin từ nhà trường là: “Không thấy con đâu”, “Không thấy con đến lớp”.... trong khi sáng 6/8 , anh L.V.S vẫn đưa con đến điểm đưa đón như bình thường.

Khi gia đình đến trường thì được thông báo con đang cấp cứu tại Bệnh viện E. Chạy tới bệnh viện, vợ chồng anh L.V.S bàng hoàng khi con đã tử vong.

Đại diện trường Gateway đã nhận trách nhiệm về cái chết của con trai anh L.V.S và đang phối hợp cùng cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu, cuối giờ chiều 6/8, khi mở cửa xe để chuẩn bị đón học sinh đưa về, cán bộ nhà trường Gateway phát hiện có một bé trai trên xe. Nhà trường cho biết, sau khi bé được đưa tới bệnh viện thì tử vong. Tuy nhiên, theo gia đình anh L.V.S, con đã qua đời ngay trên xe do bị bỏ quên từ sáng. 

Đến 21h30 phút, thi thể cháu bé được đưa tới nhà xác. Gia đình anh L.V.S vẫn đang chờ xác minh sự việc từ cơ quan công an. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được thông tin về việc bé trai bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway. Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Chú thích ảnh
Gia đình anh L.V.S làm việc cùng công an ngay tại Bệnh viện E.

22h20 phút cùng ngày, gia đình cháu bé tiếp tục yêu cầu công an, nhà trường làm rõ sự việc.

Chú thích ảnh
Bố cháu bé (ngồi bên phải) cùng người thân chờ bên ngoài khu vực nhà xác, nơi đang lưu giữ con trai 6 tuổi.

Khoảng 22h30 phút, cơ quan công an yêu cầu gia đình cháu bé, nhà trường và người dân rời khỏi nhà xác. 

Báo Tin tức  sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đau lòng này.

Trường Tiểu học Quốc tế Gateway thông báo nhận trách nhiệm
23 giờ ngày 6/8/2019, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Quốc tế Gateway ra thông báo: Chiều  6/8/2019, vào khoảng 16  giờ, phát hiện  một học sinh lớp 1 của trường bất tỉnh trên xe buýt. Nhà trường đưa em học sinh vào phòng y tế để sơ cứu đồng thời gọi xe cấp cứu của Bệnh viện E đưa ngay vào viện. Lãnh đạo nhà trường cùng nhiều thầy cô đã có mặt tại bệnh viện để theo dõi tình hình của em. Tại đây, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng rất tiếc là em đã không thể qua khỏi.
"Trong giờ phút này, toàn thể ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của nhà trường xin nhận trách nhiệm về sự việc đau xót này. Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc"- thông báo của nhà trường nêu rõ.
Tin, ảnh: LV/Báo Tin tức
Một học sinh lớp 4 tử vong ở lớp học do bị tim bẩm sinh
Một học sinh lớp 4 tử vong ở lớp học do bị tim bẩm sinh

Chiều 5/8, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) Phạm Xuân Hòa cho biết, cháu Bùi Tiến Lâm (sinh năm 2010, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) tử vong ở lớp học do bị tim bẩm sinh. Đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu Lâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN