Nghệ sỹ Ngân Quỳnh: Từ 'bà mẹ tệ' tới 'mẹ chồng quốc dân'

Ngân Quỳnh: Vào vai trong 'Về nhà đi con' bằng tâm thế của người mẹ

Vai diễn của Ngân Quỳnh trong Về nhà đi con “ghi điểm” không chỉ bằng sự nhân hậu, tâm lý trong cách đối đãi với con dâu mà còn bởi vẻ ngoài sang trọng, quý phái cùng nhiều câu thoại “cực chất.”
Bà Giang (Ngân Quỳnh) rất thương con dâu Anh Thư (Bảo Thanh) trong "Về nhà đi con." (Ảnh: VFC)
Bà Giang (Ngân Quỳnh) rất thương con dâu Anh Thư (Bảo Thanh) trong "Về nhà đi con." (Ảnh: VFC)

Trước khi được giới trẻ yêu mến gọi là “mẹ chồng quốc dân” nhờ vai diễn trong "Về nhà đi con," diễn viên Ngân Quỳnh từng “bị ném đá tới tấp” khi hóa thân thành bà mẹ chồng ích kỷ, lươn lẹo, ham mê cờ bạc và sẵn sàng hủy hoại hạnh phúc của con trai, người thân trong bộ phim truyền hình từng gây sốt khác là“Gạo nếp, gạo tẻ.”

“Hai vai diễn với hai màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm rất thú vị,” nữ nghệ sỹ chia sẻ.

Vai mẹ chồng (bà Giang) trong bộ phim truyền hình đang gây “bão” thời gian gần đây “Về nhà đi con” (đạo diễn Nguyễn Danh Dũng) “ghi điểm” không chỉ bằng sự nhân hậu, tâm lý trong cách đối đãi với con dâu mà còn bởi vẻ ngoài sang trọng, quý phái cùng nhiều câu thoại “cực chất.”

Diễn ‘Về nhà đi con’ bằng tâm thế một người mẹ

- Sau khi hoàn thành vai diễn trong “Về nhà đi con,” cảm xúc của chị thế nào?

Diễn viên Ngân Quỳnh: Khi phim đóng máy, tôi khá vui vì có nhiều kỷ niệm cùng nhiều bạn diễn miền Bắc, nhiều trải nghiệm thú vị trong thời gian quay phim tại Hà Nội. Tôi chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở phía Nam. Trước khi tham gia “Về nhà đi con,” tôi ít có dịp ra Hà Nội.

Trong quá trình quay phim, tôi ra Bắc bốn đợt, trong đó, chồng tôi đi cùng ba đợt. Chúng tôi có dịp gặp gỡ bạn bè, đi dạo phố phường Hà Nội.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành phần ghi hình, tôi cũng rất hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả. Đến giờ, khi phim đã đi được hơn 2/3 chặng đường, tôi thở phào nhẹ nhõm vì người xem đón nhận rất nồng nhiệt. Tôi hạnh phúc khi vai diễn của mình được yêu mến thực sự.

[‘Ông bố quốc dân’ ở ‘Về nhà đi con’ tiếp tục lấy nước mắt khán giả]

Trước đây, khi “Gạo nếp, gạo tẻ” lên sóng, khi gặp tôi ngoài đời, nhiều người lập tức liên tưởng đến hình ảnh bà Bích [nhân vật do diễn viên Ngân Quỳnh đảm nhận trong “Gạo nếp, gạo tẻ” - PV]. Họ la ó, dè bỉu rằng “Mẹ gì mà tệ thế? Sao trên đời lại có loại người như vậy? Bà không đáng được gọi lạ mẹ…” khi bà Bích sẵn sàng đặt điều, phá hoại gia đình, hãm hại người thân vì tiền.

Thế nhưng, bây giờ, tôi lại được gọi là “mẹ chồng quốc dân.” “Danh xưng” ấy mang đến cho tôi nguồn năng lượng tích cực. Tôi rất vui, thấy mình trẻ trung, thân thiện, gần gũi hơn với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều bạn chia sẻ, họ muốn được là con tôi, được có một bà mẹ chồng như tôi!

Ngân Quỳnh: Vào vai trong 'Về nhà đi con' bằng tâm thế của người mẹ ảnh 1Diễn viên Ngân Quỳnh vào vai bà mẹ ham mê cờ bạc, vì tiền mà sẵn sàng phá hoại hạnh phúc của con trai trong "Gạo nếp, gạo tẻ." (Ảnh: ĐLP)

- Chị có gặp khó khăn gì khi vào vai bà Giang trong “Về nhà đi con” không?

Diễn viên Ngân Quỳnh: Việc hóa thân thành bà Giang không quá khó khăn bởi trước đó, tôi cũng đã từng đóng nhiều vai đôn hậu. Ngoài đời, tôi cũng là vợ, là mẹ gần 30 năm rồi nên tôi hiểu, để giữ “lửa” gia đình, người phụ nữ cần cư xử, ứng biến thế nào. Hơn nữa, cả êkíp hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Đạo diễn, quay phim chăm chút từng phân cảnh, câu thoại (dù nhỏ nhất), chọn góc quay đẹp nhất có thể để nhân vật của tôi được trọn vẹn.

Đôi lúc, giọng tôi hơi “chói.” Có thể do ảnh hưởng một phần từ việc trước đây, tôi cũng nhiều lần diễn xuất dạng vai đanh đá, chua ngoa. Mỗi lúc như vậy, đạo diễn nhanh chóng điều chỉnh cho tôi, đề nghị tôi tiết chế hơn cho phù hợp với nhân vật bà Giang.

- Chị cảm nhận thế nào về nhân vật bà Giang trong “Về nhà đi con?”

Diễn viên Ngân Quỳnh: Đó là mẫu phụ nữ hiện đại mà tôi rất trân trọng. Bà ấy sống rất nhân hậu và văn minh. Bề ngoài, bà Giang là một phụ nữ hiện đại, lịch thiệp, sang trọng, quý phái. Dù giàu có nhưng bà vẫn tự tay chăm lo việc nhà, cơm nước. Đặc biệt, bà Giang rất nhân hậu, tâm lý, không chỉ yêu chồng, con trai mà còn rất thương con dâu. Khi Anh Thư [con dâu của bà Giang trong phim - PV] có bầu, bà không chỉ chăm chút bữa ăn, giấc ngủ mà còn rất quan tâm đến tâm lý, tinh thần của cô.

Trên thực tế, không phải ai cũng bình tĩnh, có lối ứng xử nhân hậu, văn minh như bà Giang khi phát hiện ra bản bản hợp đồng hôn nhân trị giá ba tỷ đồng của con. Thay vì việc la ó, soi mói và đổ lỗi, bà cố gắng vun đắp tình cảm cho hai con.

Tôi hy vọng, lối ứng xử của bà Giang, cách chia sẻ giữa bà với Thư sẽ lay động được người xem, góp phần hóa giải định kiến về mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu.

Ngân Quỳnh: Vào vai trong 'Về nhà đi con' bằng tâm thế của người mẹ ảnh 2Gia đình ông Luật, bà Giang và các con trong "Về nhà đi con." (Ảnh: VFC)

- Nhân hậu, tâm lý, quý phái… Tôi nghĩ, những khía cạnh đó chưa đủ khắc họa chân dung bà Giang. Thêm vào đó, có một mảnh ghép quan trọng nữa là sự sắc sảo. Chị nghĩ sao về điều này?

Diễn viên Ngân Quỳnh: Đúng vậy! Bà Giang luôn có sự sâu sắc, thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ làm chủ cuộc sống. Điều này thể hiện rõ nhất trong cảnh bà Giang “đánh ghen” thay con dâu. Đây cũng là cảnh quay mà tôi thích nhất.

Khi cùng chồng, con dâu đưa cháu nội vào bệnh viện, bà ấy bắt gặp cảnh con trai đưa nhân tình trong tình trạng say xỉn vào cấp cứu. Sau đó, bà “cảnh cáo” con trai (“Làm gì cũng phải để cho mình một đường lùi chứ con!”) và chủ động đến phòng bệnh gặp Nhã [cô gái có quan hệ tình cảm với con trai - PV] để “dằn mặt.” Bà Giang nói năng lịch sự nhưng sâu cay; từng lời của bà nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Trước khi quay, tôi cố gắng nhập tâm và thử hình dung ra hoàn cảnh bản thân mình phải đối mặt với những sai lầm của con cái để thể hiện cái uy của người mẹ. Rất may, phân cảnh đó chỉ cần quay hai lần là xong.

"Mẹ chồng" Ngân Quỳnh sẽ thế nào?

- Trong tương lai, chị cũng sẽ là mẹ chồng. Chị có nghĩ mình sẽ giống bà Giang trong “Về nhà đi con” không?

Diễn viên Ngân Quỳnh: Tôi nghĩ, mình học được ở nhân vật ấy nhiều điều. Thái độ nghiêm khắc khác với sự khắt khe, soi mói. Từ xưa, các cụ dạy rồi, lạt mềm buộc chặt!

Hiện giờ, con trai tôi chưa lập gia đình nhưng sau này, khi nhà tôi có thêm thành viên mới, tôi sẽ yêu quý con dâu. Trong cuộc sống, không ai hoàn hảo, được điểm 10 tuyệt đối. Cái gì sai thì có thể làm lại, sửa chữa; điều gì chưa biết thì có thể học hỏi. Quan trọng nhất là sự chân thành, cầu thị! Tôi nghĩ vậy và tôi cũng tin, nếu mình dùng tấm chân tình, sự yêu thương chân thành để đối đãi thì mình cũng sẽ nhận lại được sự ấm áp, tin yêu, kính trọng.

Tuy nhiên, cũng có một vài điểm ở nhân vật ấy mà tôi không thích và cũng sẽ không học theo. Đôi khi, đặc biệt là ở phần đầu phim, bà Giang thể hiện thái độ dĩ vi quý, cố gắng tìm những lý do nghe có vẻ hợp lý để biện minh, bênh vực cho cậu con trai ngông nghênh, ham chơi, sống thiếu trách nhiệm trước mặt chồng. Dẫu rằng, trong sâu thẳm, bà ấy muốn giữ hòa khí gia đình nhưng tôi không đồng ý với cách làm ấy.

- Ấn tượng của chị về những bạn diễn miền Bắc thế nào sau quá trình cùng hợp tác trong “Về nhà đi con?”

Diễn viên Ngân Quỳnh: Đó thực sự là những nghệ sỹ tài năng, nhiệt huyết, có tâm với nghề diễn và luôn tràn đầy năng lượng. Trong phim, tôi tương tác nhiều với anh Hoàng Dũng [nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng vào vai ông Luật, chồng bà Giang - PV], Bảo Thanh [vai Anh Thư, con dâu của bà Giang - PV]. Chúng tôi diễn rất ăn ý, nhịp nhàng nên không phải quay đi quay lại nhiều lần.

Anh Hoàng Dũng là một “lão làng” của miền Bắc. Tôi học được ở anh nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cách thể hiện sự mạnh mẽ, thái độ quyết đoán khi diễn cảnh “thị uy.” Còn ở hậu trường, anh rất thân thiện, cởi mở.

Trong khi đó, Bảo Thanh gây ấn tượng mạnh với tôi bởi sự chuyên nghiệp, nguồn năng lượng tràn đầy. Bảo Thanh có khả năng biến hóa, biểu cảm rất tốt từ ánh mắt, giọng nói đến chuyển động cơ thể. Tôi tin, “cô con dâu khéo miệng” của tôi sẽ còn tiến xa trong nghệ thuật.

Ngoài ra, tôi cảm nhận được sự yêu nghề, đắm đuối với nghề, tinh thần trách nhiệm cao của anh Trung Anh [nghệ sỹ ưu tú Trung Anh vào vai ông Sơn, thông gia của bà Giang - PV]. Anh ấy tỉ mỉ, cẩn trọng, kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ.

Ngân Quỳnh: Vào vai trong 'Về nhà đi con' bằng tâm thế của người mẹ ảnh 3Cảnh bà Giang chủ động "dằn mặt" người phụ nữ có ý định xen vào cuộc hôn nhân của con trai mình trong "Về nhà đi con." (Ảnh: VTV)

- Cuộc sống của chị có thay đổi gì không kể từ khi “cơn bão” “Về nhà đi con” bắt đầu?

Diễn viên Ngân Quỳnh: Tôi được khán giả (đặc biệt là khán giả miền Bắc) biết đến nhiều hơn, yêu mến hơn. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện, đóng quảng cáo hơn. Bởi vậy, cuộc sống cũng bận rộn hơn; bận, mệt nhưng rất vui!

Tôi rất trân trọng và cám ơn sự ưu ái của những người xung quanh dành cho mình. Tuy nhiên, khi lựa chọn xuất hiện, tham dự sự kiện, chương trình gì, tôi cũng phải cân nhắc kỹ. Tôi nghĩ mình cần nuôi dưỡng cảm xúc cho những dự án tiếp theo, giữ sức cho đường dài. Nếu cứ xuất hiện liên tục, khắp nơi thì có lẽ sẽ rất dễ tạo cảm giác nhàn chán cho khán giả.

Bên cạnh việc đóng phim, hướng dẫn diễn xuất cho các bạn trẻ, thỉnh thoảng, tôi vẫn đi hát tại một vài không gian, phòng trà của bạn bè. Ca hát cũng là một niềm yêu thích của tôi; giúp cuộc sống của tôi nhiều màu sắc, sinh động hơn. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trước khi trở thành một diễn viên, tôi từng tham gia hoạt động trong các đoàn cải lương.

Hiện nay, nhiều người thích dùng cụm từ “nghệ sỹ đa năng,” “ca sỹ-diễn viên” để chỉ những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng tôi thường không nghĩ đến những danh xưng như vậy. Tôi vui vì được sống với đam mê, làm những công việc yêu thích và đặc biệt, luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của ông xã cũng như cả gia đình. Ông xã giúp tôi phân bố thời gian, sắp xếp công việc, lựa chọn đồ diễn… Con trai thì như một khán giả trung thành, theo dõi rất sát từng dự án, hoạt động của mẹ để nêu cảm nhận, góp ý từ góc độ người xem…

- Trân trọng cảm ơn chị!

Diễn viên Ngân Quỳnh (tên thật là Hồ Hồng Hạnh) sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương (với mẹ là nghệ sỹ Kim Hoa, chị cả là nghệ sỹ Thanh Hằng, hai em gái là nghệ sỹ Thanh Ngọc, nghệ sỹ Thanh Ngân). Năm 1997, nghệ sỹ Ngân Quỳnh đoạt giải ba cuộc thi Tiếng hát Phát thanh Truyền hình toàn quốc.

Ở lĩnh vực phim ảnh, diễn viên Ngân Quỳnh để lại ấn tượng sau những vai diễn trong nhiều bộ phim như “Đam mê,” “Chuyện quý bà,” “Cô gái xấu xí,” “Bỗng dưng muốn khóc,” “Gạo nếp gạo tẻ”...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục