Điều kỳ diệu: Sản phụ ung thư giai đoạn cuối bế con trai xuất viện

Chị Liên tâm sự chỉ nghĩ sẽ làm sao cố gắng để sinh được con, mang đến cho con một cuộc sống khoẻ mạnh. Chị không ngờ tới có ngày tự ngồi và đã bế được con, đón con về nhà.
Điều kỳ diệu: Sản phụ ung thư giai đoạn cuối bế con trai xuất viện ảnh 1Gia đình chị Liên đón em bé xuất viện về nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 15/7, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức ra viện cho bé Bình An - con trai của sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam) bị ung thư giai đoạn cuối quyết giữ thai với mong ước được thêm một lần được làm mẹ.

Em bé đặc biệt

Chị Liên được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi thai được hơn 3 tháng. Các bác sỹ Bệnh viện K đã phối hợp cùng bác sỹ sản khoa tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để bệnh nhân và gia đình cân nhắc lựa chọn để quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn.

Ngày 22/5, thai nhi ở tuần thứ 31, sau khi đánh giá toàn trạng, cân nhắc yếu tố đảm bảo an toàn cả mẹ và con nên các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K đã quyết định mổ lấy thai.

[Hy hữu: Mổ đẻ ở tư thế ngồi cho sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối]

Tiến sỹ Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm chăm sóc vè điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, bé Bình An được đưa đến Trung tâm trong tình trạng không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu.

Đây là trường hợp đặc biệt, nên ngay từ khi đón bé, các bác sỹ đã dồn mọi nỗ lực để chăm sóc, điều trị.

Trong quá trình điều trị, các bác sỹ gặp không ít khó khăn khi trẻ bị suy hô hấp nặng do bệnh màng trong, suy giảm miễn dịch do mẹ dùng nhiều thuốc, sức khoẻ kém, bản thân trẻ không tạo được sức đề kháng. Đặc biệt, trẻ có thể đối diện nhiều nguy cơ như: nhiễm trùng mẹ sang con, xuất huyết, đặc biệt xuất huyết não, dễ viêm ruột hoại tử…

Điều kỳ diệu: Sản phụ ung thư giai đoạn cuối bế con trai xuất viện ảnh 2Bé Bình An trong vòng tay của mẹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả sau gần 2 tháng chăm sóc tích cực, bé Bình An đã tự thở. Ngày đầu các bác sỹ tiếp nhận bé nặng 1.500g kèm rất nhiều nguy cơ, đến nay, bé đã nặng 2.400g (tăng 900g kể từ khi nhập viện 22/5).

Hiện tại, bé Bình An không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị ngoài việc bổ sung thêm Vitamin và vi chất. Bé đã tự thở ổn định, liên tục 15 ngày không có cơn ngừng thở. Bé đã tự bú bình được, tăng cân đều đặn, phản xạ sơ sinh bình thường, khám thị giác, thính giác, thần kinh chưa có biểu hiện bất thường.

Ngày 15/7, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cho bé xuất viện.

Điều kỳ diệu đã xảy ra

Chị Liên tâm sự, trước kia, chị chỉ nghĩ sẽ làm sao cố gắng để sinh được con, mang đến cho con một cuộc sống khoẻ mạnh. Chị không ngờ tới có ngày tự ngồi và bế được con, đón con xuất viện khoẻ mạnh về với gia đình. Chị sẽ ở với con vài ngày cho con quen, rồi lại lên bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh ung thư.

Theo lời chị, đây cũng là lần trở về nhà đầu tiên, kể từ tuần thai thứ 22 mẹ con chị nhập viện K.

Phó giáo sư Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, ở giai đoạn đầu khi mới sinh, các bác sỹ đặt mục tiêu cứu sống được hai mẹ con bằng mọi nỗ lực, sau đó để hai mẹ con bằng được gặp nhau đã đầy khó khăn. Giờ chị Liên còn bế được con về. Đây đúng là một điều kỳ diệu của tình mẫu tử, của sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sỹ các bệnh viện.

Điều kỳ diệu: Sản phụ ung thư giai đoạn cuối bế con trai xuất viện ảnh 3Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức ra viện cho bé Bình An. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Nếu như trường hợp của bệnh nhân Liên sau này cắt được khối u và điều trị tiến triển tốt thì đây là một kỳ tích của ngành y tế, cần đưa vào trong sách và thông báo trên toàn cầu. Trước kia gặp một số trường hợp sản phụ mắc ung thư chúng ta vô cùng sợ hãi, thì đến nay, mọi chuyện đã nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Có lẽ trong giảng dạy y học, chúng ta nên viết nên một chương bệnh học mới về ung thư thai nghén. Đây có lẽ là một ca bệnh cần thông báo rộng rãi,” phó giáo sư Cường cho hay.

Ông Cường cũng cho biết bệnh viện sẽ đồng hành để chăm sóc em bé.

Trước đó, sau khi biết mình bị bệnh, chị Liên vẫn mong muốn giữ lại thai nhi, hy vọng của người mẹ là cầm cự đủ lâu đển con có thể chào đời. Sản phụ Liên đã phải trải qua 2 đợt hoá trị khi thai kỳ ở tuần 22. Ở tuần thai 28, bệnh nhân xuất hiện dấu hiện khó thở, bác sỹ đánh giá tổn thương tràn dịch màng phổi tiến triển.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói về việc chăm sóc bé Bình An.

Gần 2 tháng nằm viện khi sắp sinh, chị Liên không thể nằm thở được mà phải ngồi 24/24 giờ, mỗi ngày chỉ ngủ được 2 tiếng, mệt mỏi và đau đớn do ung thư vú đã di căn xương phổi.

Sau 6 ngày sinh bé Bình An (ngày 28/5), tính mạng chị Liên tường được đặt ở thế “ngàn cân treo sợi tóc.” Sức khoẻ của người mẹ diễn biến xấu, các bác sỹ Bệnh viện K đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm đưa ra phác đồ điều trị, chăm sóc theo dõi tích cực, sử dụng những thuốc điều trị đích, hỗ trợ thở tốt nhất cho sản phụ Liên. Sau đó một ngày, bệnh nhân đã ổn định hơn.

Đến ngày 6/6, sau khi các bác sỹ hội chẩn và cân nhắc kỹ đã đưa ra quyết định truyền hóa chất kết hợp nhiều thuốc hỗ trợ để chị Liên cải thiện hơn nữa về sức khỏe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục