Tàu Alan Kurdi cứu 44 người di cư bị đắm trên Địa Trung Hải

Tổ chức từ thiện Sea-Eye của Đức, tổ chức vận hành tàu Alan Kurdi, cho biết Malta đã đồng ý tiếp nhận những người được cứu và gửi một tàu đến để tiếp nhận họ.
Tàu Alan Kurdi cứu 44 người di cư bị đắm trên Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tàu cứu hộ người di cư Alan Kurdi đã cứu được thêm 44 người di cư, gồm cả phụ nữ và trẻ em, bị đắm tàu trên Địa Trung Hải.

Tổ chức từ thiện Sea-Eye của Đức vận hành tàu Alan Kurdi - đặt theo tên cậu bé 3 tuổi người Syria bị trôi dạt vào bờ biển Địa Trung Hải năm 2015 trong tình trạng nằm úp mặt, tắt thở - đưa ra thông báo trên ngày 9/7.

Sea-Eye cho biết Malta đã đồng ý tiếp nhận những người được cứu và gửi một tàu đến để tiếp nhận họ.

Tuần trước, tàu Alan Kurdi đã cứu 65 người di cư trên con tàu bị đắm khi đang thực hiện hành trình nguy hiểm từ Bắc Phi.

Những người này đã được chuyển giao cho Malta sau khi Italy đóng cửa các cảng của nước này không tiếp nhận con tàu.

Sea-Eye cho biết đã được ngư dân Tunisia và máy bay tìm kiếm dân sự Colibri báo tin về những người di cư trong hoàn cảnh nguy hiểm ngoài khơi bờ biển Libya và đã triển khai hoạt động cứu hộ.

Những người di cư được cứu cho biết họ đã rời Zuwara ở Libya sáng 6/7.

Nhà chức trách Malta đã yêu cầu một tàu chở hàng gần đó điều phối công tác cứu hộ và tàu này đã đề nghị Sea-Eye tiếp nhận những người gặp nguy hiểm lên tàu Alan Kurdi.

Những người di cư này đến từ Syria, Libya, Pakistan, Bangladesh và Guinea./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục