M.U tuyên chiến với… Mourinho

01/09/2018 10:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial đã muốn rời Old Trafford trong hè và Jose Mourinho cũng muốn anh biến mất. Thế nhưng, tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ sống được lâu hơn HLV của anh tại M.U.

Sa thải Mourinho ư, sa thải lúc nào?

Sa thải Mourinho ư, sa thải lúc nào?

Jose Mourinho rõ ràng đang chịu một sức ép rất lớn khi M.U đã tụt lại phía sau cuộc đua giành chức vô địch ở Premier League với 6 điểm ít hơn. Liệu ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải?

Mourinho sẽ đi?

Nếu tranh luận giữa Jose Mourinho và truyền thông sau trận thua của M.U trước Tottenham ngay trên sân nhà là chưa đủ tồi tệ, những diễn biến mới nhất từ tiền đạo Anthony Martial tiếp tục phủ mây mờ lên tương lai của HLV người Bồ Đào Nha ở Old Trafford. Lí do là M.U bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm giữ chân cầu thủ 22 tuổi này bằng một hợp đồng dài hạn.

Sở dĩ Martial được nói đến trong cuộc khủng hoảng tại M.U là bởi anh ít nhiều được xem là nhân vật quan trọng có tính quyết định đến số phận của Mourinho. Thậm chí, giữa Martial và Mourinho là một cuộc chiến kiểu như có tôi thì không có anh và ngược lại.

Nói vậy bởi đại diện của tiền đạo người Pháp là Philippe Lamborley từng tuyên bố, Martial không còn muốn thi đấu cho M.U nữa sau những bất đồng với Mourinho. Hiểu theo tuyên bố này thì nếu Mourinho còn ở Old Trafford, Martial sẽ đi và ngược lại, nếu anh ở lại, Mourinho phải là người biến mất.

Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong quan hệ giữa Mourinho và Martial không chỉ xuất phát từ việc anh rời tour du đấu Mỹ để quay về Pháp khi bạn gái sinh con và sau đó không trở lại. Đúng hơn thì đó chỉ là giọt nước làm tràn ly và nguyên nhân thực sự chính là chuyện Martial không còn được ra sân thường xuyên sau sự có mặt của Alexis Sanchez hồi tháng 1. Hệ quả của việc Mourinho quay ngoắt 180 độ khi sử dụng tiền đạo người Chile thay vì là Martial đã khiến cựu cầu thủ của Monaco mất cơ hội dự World Cup 2018 mà đội tuyển Pháp vô địch sau đó.

Không có gì ngạc nhiên khi M.U muốn tranh thủ cơ hội này để chọc giận Mourinho. Bởi trong lúc Martial khăng khăng đòi ra đi, đội chủ sân Old Trafford lại đề nghị anh gia hạn hợp đồng, như thể muốn khẳng định rằng, anh là một cầu thủ tiềm năng, là hi vọng của đội bóng trong tương lai. Điều này cũng đã phần nào giải thích tại sao trong hè, M.U từ chối bán Martial theo đề nghị của Mourinho và đưa Willian từ Chelsea về.

Trên tất cả, nếu ý nghĩ có anh thì không có tôi là sự thật, việc Martial ở lại Old Trafford xem như báo hiệu một cuộc chia tay không xa của Mourinho.

Zidane đến?

Với bản hợp đồng 5 năm mà M.U đưa ra, thật khó để Martial từ chối, đặc biệt khi vào lúc này, phong độ của anh là không tốt. Thậm chí, anh đã chơi không tốt từ nửa sau mùa giải 2017-18 và kéo dài đến mùa giải này, với việc ngồi ghế dự bị tại Leicester, đá chính trước Brighton rồi không có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Tottenham.

Mourinho sẽ phản ứng như thế nào trước động thái của M.U khi quyết định đưa ra hợp đồng mới cho cầu thủ mà ông muốn loại bỏ hồi hè, không ai biết rõ. Một điều chắc chắn là Martial có thể gắn bó với Old Trafford lâu hơn ông, nếu không muốn nói quyết định giữ chân tiền đạo người Pháp là tín hiệu cho thấy M.U bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống không Mourinho.

Ở đây, liệu có sự trùng hợp nào không khi Zinedine Zidane từng quan tâm tới Martial khi ông còn dẫn dắt Real Madrid. Và chắc chắn là không trùng hợp nếu Zidane được xem là ứng cử viên thay thế Mourinho trong trường hợp ông bị sa thải.

Và thông tin mà tờ Mirror đưa ra mới đây ít nhiều sẽ cho thấy nếu Mourinho bị sa thải, lỗi không phải vì ông không đủ năng lực giúp M.U tìm lại thời hoàng kim mà vì Old Trafford thực sự loạn đến mức không kiểm soát được. Tất cả sẽ giải thích thế nào đây khi một mặt các cầu thủ M.U kêu gọi sự đoàn kết trong tình hình hiện tại, giữa họ dường như đã chia bè, chia cánh. Bằng chứng là trước trận gặp Tottenham cuối tuần qua, chỉ có 9 thành viên trong đội 1 di chuyển trên xe buýt của đội tới khách sạn Lowry ở London. Họ là Victor Lindelof, Ander Herrera, Fred, Chris Smalling, Jesse Lingard, Scott McTominay, Romelu Lukaku, Marcus Rashford và David De Gea. Nhóm còn lại gồm Alexis Sanchez, Juan Mata, Pogba, Phil Jones, Nemanja Matic, Matteo Darmian, Marouane Fellaini và Antonio Valencia đều đi xe riêng, trong khi Luke Shaw và Ashley Young đã có mặt ở Lowry từ trước đấy.

Nếu cho rằng, M.U đã có 45 phút đầu tiên xuất sắc, họ lại phản ứng yếu ớt sau khi bị thủng lưới. Trong trường hợp này, lỗi không thuộc về Mourinho mà về thái độ của các cầu thủ. Tuy nhiên, nếu Man United ở mùa giải 1992-93 khởi đầu cũng tồi tệ như vậy, ít nhất thì họ có thể tìm kiếm và đưa Eric Cantona từ Leeds về ngay trong tháng 11. Còn bây giờ, khi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa, việc tìm ra một cứu tinh có thể cứu được Mourinho là không thể.

Chẳng gì thì chính M.U cũng đã trói chân, trói tay ông bằng việc từ chối đưa về những cầu thủ mà ông cần.

26 Lần đầu tiên trong 26 năm, M.U nhận hai thất bại trong 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League.

7 Lần đầu tiên trong 49 năm, M.U mới thủng lưới 7 bàn hoặc hơn thế trong 3 vòng đầu tiên ở giải vô địch Anh.

6 Jose Mourinho đã thay tới 6 vị trí từ trận thua Brighton ở trận gặp Tottenham, trong đó có việc loại Anthony Martial khỏi danh sách thi đấu.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm