''John Wick 3'' hé lộ về một cuộc chiến tranh trong thế giới ngầm

"John Wick 3" không những không phụ lòng khán giả với những cảnh hành động mãn nhãn, mà còn ẩn dụ cho một cuộc chiến tranh đẫm máu trong phần tới.
"John Wick 3" không làm phụ lòng khán giả
"John Wick 3" không làm phụ lòng khán giả

Trong năm năm trở lại đây, hiếm có loạt phim hành động nào được trông đợi về chất lượng như “John Wick.” Khi phim hành động Hollywood ngập tràn khói lửa, kỹ xảo... thì sự xuất hiện của “Ông Kẹ” Wick ra đòn nhanh, gọn, lẹ chẳng khác một làn gió mát. Từ câu chuyện của kẻ phục thù cho con chó bị giết trong phần đầu ra mắt năm 2014, thế giới “John Wick” đã mở rộng quy mô ra rất nhiều trong phần ba mang tên “John Wick: Parabellum.

Chuẩn bị cho Chiến tranh

Sau khi giải quyết ân oán với đám mafia trong phần đầu tiên, cựu sát thủ John Wick (Keanu Reeves) tưởng như đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng sự xuất hiện của một ông trùm mafia với ân oán chưa trả khiến Wick buộc phải tái xuất giang hồ. “John Wick: Chapter 2” kết thúc với việc Wick vi phạm luật “Không để đổ máu” trong khách sạn The Continental - nơi các sát thủ của thế giới ngầm tụ hội.

Hệ quả là Wick bị khai trừ khỏi thế giới ngầm và bị treo trên đầu mức tiền thưởng 14 triệu USD cho bất kỳ kẻ nào có thể lấy mạng anh. Câu chuyện của phần ba tiếp diễn những sự kiện này, khi Wick tìm đường trốn chạy của những sát thủ ẩn mình ở khắp mọi nơi và sẵn sàng hợp sức để chống lại “Ông Kẹ” lẫy lừng năm nào...

Tựa đề “Parabellum” của phần ba vốn được trích từ câu thoại nổi tiếng từ thế kỷ thứ tư của quân La Mã: “Si vis pacem, para bellum” (Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh). Đúng như tên gọi, tập phim thứ ba mở rộng thế giới giang hồ ngầm của “John Wick” tới quy mô của một cuộc chiến tranh, giữa Hội Đồng tối cao và kẻ nổi loạn Wick.

Sự khác biệt của “John Wick” với nhiều bộ phim hành động hạng B khác nằm ở cách xây dựng thế giới ngầm với những nguyên tắc, luật lệ gợi nhớ những tác phẩm kiếm hiệp Trung Hoa. Có rất nhiều chi tiết khác trong “John Wick” khiến người ta không khỏi liên tưởng tới thể loại văn hóa đặc trưng kể trên của Á Đông, dẫu lớp vỏ ngoài đã được Tây hóa.

Từ “The marker” (Huyết ấn) mà các sát thủ phải điểm chỉ bằng máu của bản thân và không thể khước từ nếu kẻ giữ huyết ấn tìm tới cầu viện, cho tới đám đệ tử ăn mày của The Bowery King rất giống với Cái Bang, hay những hệ thống dịch vụ (may đo vest chống đạn, cung cấp vũ khí, nghỉ ngơi, tung cáo thị truy nã...) được thực hiện với giá trả là những đồng vàng.

Một thế giới của những tên giang hồ tuân thủ luật lệ thế giới ngầm, trọng nghĩa khí, có lớp lang trên dưới... khiến người xem thích thú. Trong tập phim này, khán giả có dịp được biết thêm về nguồn gốc quá khứ của John Wick và những đồng vàng, cũng như có dịp diện kiến dung mạo của người đứng đầu Hội Đồng tối cao.

Ngoài những nhân vật quen thuộc như ông chủ khách sạn Winston (Ian McShane) hay nhà vua thế giới vô gia cư (Laurence Fishburne)..., “Parabellum” giới thiệu thêm những nhân vật mới như “Người phán xử” (Asia Kate Dillon) hay đả nữ Sofia (Halle Berry). Những cảnh quay cũng mở ra ngoài khuôn viên thành phố, với Casablanca huyền ảo của châu Phi cùng sa mạc cát mênh mông.

Hành động vẫn ghi điểm

Về mặt câu chuyện và tính logic, “John Wick: Parabellum” có thể khiến không ít người phải nhướn mày trong một số trường đoạn. Câu chuyện trong phần đầu mang tính cá nhân của Wick từ phần hai đã được mở rộng ra và tiếp tục bành trướng trong phần ba. Sự mở rộng này mang tới nhiều nhân vật hơn và cũng khó để kiểm soát câu chuyện hơn.

''John Wick 3'' hé lộ về một cuộc chiến tranh trong thế giới ngầm ảnh 1Một cảnh trong John Wick 2.

Đạo diễn Chad Stahelski dường như đã xây dựng một nhân vật John Wick...quá mạnh với phần còn lại, dẫn tới việc khán giả hiếm khi lo lắng, hồi hộp cho số phận nhân vật này. Trong những trường đoạn đáng lẽ ra phải căng thẳng, người xem vẫn có niềm tin rằng John Wick sẽ dễ dàng vượt qua, nhất là khi đối thủ ... gần như không bắn trúng được Wick. Cách Wick sống sót trong nhiều tình huống ngặt ngèo và trở lại kho súng để nạp đạn thậm chí còn đem lại cho khán giả cảm tưởng như đang xem một video game!

Tuy nhiên, nếu không qua đặt nặng những thứ logic thông thường thì “John Wick: Parabellum” là một tác phẩm sẽ làm hài lòng những người hâm mộ phim hành động nói riêng và yêu thích điện ảnh nói chung. Ngay từ đầu phim, nhịp độ đã được đẩy lên cao với những cảnh truy đuổi, hành động.

Đạo diễn Stahelski vốn là một chuyên gia đóng thế và từng làm việc với Keanu Reeves trên trường quay “The Matrix. Ông hiểu nỗi khổ của những người làm nghề quay phim hiếm khi có dịp chứng kiến cảnh hành động thực sự và quyết tâm giải quyết vấn đề này.

[Video] Ngôi sao Keanu Reeves của ''John Wick 3'' được vinh danh]

Để làm mọi việc trôi chảy, Stahelski đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ: từ dàn dựng trước các cảnh quay, đề nghị các cameraman tập quay thử để nắm bắt ý đồ đạo diễn. Bản thân những diễn viên như Reeves cũng phải tập luyện ròng rã, dù trước đó anh từng rất nhiều lần đóng phim hành động. Hệ quả là trên màn ảnh, khán giả được thưởng thức những trận chiến đã mắt nhờ cảnh hành động chân thực và những cú quay máy kéo dài được tính toán kỹ lưỡng.

Các cảnh hành động trong phim được phân bổ trải dài xuyên suốt, với trường phái đặc trưng của điện ảnh Hong Kong cuối thế kỷ 20: gun-fu (Súng kết hợp võ thuật). Ngoài những vũ khí truyền thống, những con vật như ngựa, chó hay đồ vật như sách cũng có thể được trưng dụng làm vũ khí. Không chỉ gây ấn tượng trong những cảnh hành động, các pha truy đuổi tốc độ cao trên ngựa hay xe phân khối lớn cũng đem tới sự phấn khích cho người xem.

Trailer của John Wick 3:

Đối thủ của John Wick trong tập phim mới nhất cũng được mở rộng ra. Sau khi đối đầu với mafia Nga và Italy, Wick có dịp thử sức với đối thủ chính là ninja Zero (Mark Dacascos). Các nhà làm phim cho thấy sự tìm tòi của mình khi mời hai diễn viên Yayan Ruhian và Cecep Arif Rahman góp mặt trong phim. Đây là bộ đôi thành danh với hai tập phim hành động “The Raid” lừng lẫy của điện ảnh Indonesia và mang tới cho “Parabellum” những trường đoạn tỷ thí gay cấn.

Được đầu tư công phu cho các màn hành động, “John Wick: Parabellum” xứng đáng với 93% đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Bộ phim chắc chắn sẽ có phần tiếp theo và trong trường hợp vẫn tiếp tục là đạo diễn, Stahelski có lẽ cần rút ra những bài học từ phần này. Ông thậm chí nên khép lại hành trình của John Wick, trước khi anh trở thành một...siêu anh hùng bất khả bại và mất đi những gì từng khiến nhân vật này trở nên đặc biệt trong lòng người hâm mộ./.

 

John Wick: Parabellum

Đạo diễn: Chad Stahelski

Diễn viên: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

Thể loại: Hành động

Thời lượng: 127 phút

Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 17/5.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục