Tâm sự buồn của Solskjaer: Man United vẫn 'còn xa' tầm của Man City và Liverpool

Ngay trước trận đấu khó khăn với Manchester City vào rạng sáng mai (25/4) trong trận đấu bù vòng 35 Ngoại hạng Anh (Premier League), HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải thú nhận rằng Manchester United vẫn chưa thể đua được về trình độ với Manchester City và Liverpool ở thời điểm này.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjaer khẳng định việc trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh phải là câu chuyện lâu dài. Ảnh: AFP

Ole Gunnar Solskjaer tâm sự, ngay cả đến Ngoại hạng Anh mùa giải sau, Manchester United cũng khó lòng đuổi kịp hai đội bóng đang dẫn đầu giải đấu hiện nay là Manchester City và Liverpool.

Ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Manchester United vẫn có thể là người quyết định cho chức vô địch mùa này bởi vào rạng sáng mai sẽ là trận quyết đấu với Manchester City ngay trên sân Old Trafford. Nếu Manchester United thắng trên sân nhà, nhiều khả năng đội bóng vô địch mùa giải này sẽ là Liverpool.

Nhưng với Solskjaer, mối quan tâm không phải là một trận đấu, mà là kết quả đường dài cùng Quỷ đỏ. Thời điểm Manchester United vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất đã là từ năm 2013, dưới thời cầm quân của Sir Alex Ferguson. Và HLV Solskjaer còn phải đợi khá lâu nữa, CLB mới quay trở lại được mạch chiến thắng này.

“Chúng ta không thể trông đợi mọi thứ có thể thay đổi được chỉ sau 1 đêm, ai cũng hiểu như vậy.” - Solskjaer chia sẻ - “Thay đổi chỉ đến dần dần và chúng tôi sẽ bước từng bước một.”

“Không thể thay 10 cầu thủ này ngay lập tức bằng 10 cầu thủ khác. Mọi thứ phải đến dần dần, từ từ. Sẽ phải có những cá nhân đúng đắn, chất lượng đúng và đúng cả thời điểm nữa để lại có thể trở lại đỉnh cao.”

Chú thích ảnh
Paul Pogba và cả Solskjaer đều có nhiều việc phải thể hiện trong giai đoạn cuối của mùa giải. Ảnh: DM

Nói về hy vọng vượt qua Manchester City ở trận đấu tới để trở lại cuộc đua Top 4, Solskjaer có cái nhìn rất thực tế: “Tôi không nghĩ có thể ngay lập tức vượt qua được Manchester City. Trong 18 trận gần đây, chúng tôi đã nỗ lực để không quá cách xa họ, nhưng họ đã vững vàng trên phần đầu bảng xếp hạng suốt cả mùa giải.”

“Với tôi, động lực lớn nhất là tiến về phía trước, chiến thắng chính bản thân mình chứ không phải là tước mất điều gì từ người khác. Chúng tôi muốn vượt qua họ, cả Manchester City và Liverpool.”

Ở những trận đầu Solskjaer làm HLV tạm quyền cho Manchester United, đội bóng có được tới 25 điểm với những chiến thắng giòn giã. Nhưng rồi sau đó, họ để thua 6 trận trong 8 trận gần đây nhất. Thua trận khiến tài cầm quân của HLV người Na Uy cũng bị đặt dấu chấm hỏi.

 

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu 35. Ảnh: DM

Manchester City chỉ thua một lần duy nhất khi hành quân đến Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh là năm 2011 với cú sút "xe đạp chổng ngược" nổi tiếng của Wayne Rooney. Với tinh thần quyết tâm cho một cú ăn ba ở mùa giải này, Manchester City khó có thể để thua trận đấu quan trọng này. Vì vậy, không lạ gì khi Solskjaer tỏ ra tôn trọng đội bóng cùng thành phố.

“Họ là đội bóng đáng tôn trọng, họ thể hiện một phong độ tuyệt vời khi thắng 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thắng 17 trong tổng số 18 trận gần đây trên mọi đấu trường. Bạn phải tôn trọng một đội bóng như thế.” - Solskjaer khẳng định ngay trước trận đấu có thể quyết định đội nào vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh 'căng như dây đàn'
Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh 'căng như dây đàn'

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã có trận hòa 2 - 2 đáng tiếc trước Burnley. Kết quả này khiến cuộc đua vào Top 4 tranh 2 vé dự Champions League mùa sau của Chelsea đang phải đối diện với thách thức cực đại khi họ không thể tận dụng cơ hội các đối thủ sảy chân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN