Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong tim tôi, Việt Nam” tại Nga

Triển lãm giới thiệu sự giúp đỡ của quân đội Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có các vật dụng y tế chưa từng được công bố cùng rất nhiều thuốc men, bộ dụng cụ phẫu thuật.

Trong khuôn khổ các sự kiện được tổ chức nhân Năm Việt Nam tại Liên bang Nga, triển lãm “Nỗi đau của bạn trong tim tôi, Việt Nam” đã khai mạc ngày 18/4 và mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Quân y thành phố St.Petersburg cho đến hết năm 2019.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng Cao Ngọc Hà đã gửi lời chúc mừng sự kiện đặc biệt này, đồng thời bày tỏ mong muốn đây sẽ là cầu nối giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, triển lãm này giới thiệu sự giúp đỡ của quân đội Liên Xô trước đây đối với Việt Nam, được thực hiện nhờ sự ủng hộ và hợp tác của chính quyền thành phố, lãnh đạo bảo tàng, cơ quan đại diện quân sự Đại sứ quán Việt Nam và doanh nghiệp tài trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố Vyacheslav Kalganov cho biết, triển lãm là một phần của dự án lớn “Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh. 50 năm sau” do hai thành phố kết nghĩa Saint-Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh cùng triển khai nhân 50 năm ngày mất của Bác Hồ.

Cũng trong khuôn khổ dự án, từ ngày 17-19/5 tới, tại thành phố thủ đô phương Bắc của nước Nga sẽ diễn ra Ngày Hồ Chí Minh, còn đến mùa Thu, Saint-Petersburg sẽ đón triển lãm từ Bảo tàng nạn nhân chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm "Nỗi đau của bạn trong tim tôi, Việt Nam” gồm hai phần: hậu quả hủy diệt và tàn phá của chiến tranh để lại cho nhân dân Việt Nam và hợp tác Xô-Việt trong công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Triển lãm cũng lần đầu tiên trưng bày những bằng chứng về sự kiện ít được công bố rộng về những phương thức chiến tranh phi nhân đạo chống lại Việt Nam, những hình thức vi phạm luật nhân quyền quốc tế, sử dụng chất độc hóa học với dân thường, gây hậu quả trầm trọng và lâu dài đến môi trường thiên nhiên.

Đó là những bức ảnh về trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, về vụ đánh bom thảm sát trường học và bệnh viện, cũng như hình ảnh về việc phun hóa chất độc trên khắp các cánh đồng của người dân Việt Nam.

[Nga là đối tác truyền thống hữu nghị, quan trọng hàng đầu của Việt Nam]

Triển lãm cũng trưng bày các vật dụng y tế chưa từng được công bố trước đây, do Liên Xô cung cấp cho Việt Nam, cùng rất nhiều thuốc men, bộ dụng cụ phẫu thuật, sơ cứu,... đồng phục và vật dụng cá nhân của quân nhân Việt Nam và quân nhân Mỹ.

Những thước phim hiếm hoi, những "biên niên ký" bằng ảnh giúp người xem cảm nhận toàn bộ bi kịch của chiến tranh Việt Nam một cách chân thực nhất.

Trong những năm chiến tranh, nhân dân Việt Nam không những chịu tổn thất nặng nề từ bom đạn, mà còn từ các hóa chất rải lên khắp các cánh đồng, khiến thiên nhiên Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề, hệ thực vật thay đổi, hệ động vật, hệ sinh thái đất, sông và biển bị xáo trộn. Lớp đất màu mỡ đã bị phá hủy và ô nhiễm.

Một trong số những hiện vật thu hút sự chú ý là chiếc lược chải tóc làm từ những mảnh vỡ của máy bay đế quốc Mỹ bị bắn rơi ở Việt Nam, được dùng làm quà tặng cho Anh hùng Liên Xô Irina Levchenko.

Ngoài ra còn có các báo cáo, tài liệu cá nhân, album ảnh của ông Matvey Voitenko - người đứng đầu một nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô được biệt phái theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên Xô làm nhiệm vụ tại Hà Nội năm 1969.

Bác sỹ quân y Liên Xô Anatoly Levshankov, người đến Việt Nam vào năm 1977-1978, đã thừa nhận rằng sau những tổn thất nặng nề của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, mỗi đồng đội của ông đều coi mất mát của nhân dân Việt Nam là của chính mình.

Ngược lại, trong lịch sử của mình, Việt Nam cũng đã luôn tri ân và phát triển tình hữu nghị chân thành, thủy chung với Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục