Đưa con đi chơi, người cha bị sát hại vì bị hiểu nhầm “bắt cóc trẻ em”

Vào khoảng 17 giờ ngày 21/2, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi) đang dắt con đi chơi gần công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa (Long An) thì bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em và bị đâm chết.

Theo thông tin ban đầu từ Uỷ ban Nhân dân thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An), vào khoảng 17 giờ ngày 21/2, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đang dắt con đi chơi gần công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa thì bất ngờ có một người phụ nữ bán vé số (chưa xác định rõ tên) tri hô “bắt cóc trẻ em.”

Nghe tiếng tri hô, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) đã chạy tới can thiệp.

[Đắk Lắk: Khởi tố vụ án giết người vì không chịu uống bia]

Mặc dù anh Bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, nhưng đối tượng Điền vẫn tỏ ra nghi ngờ khiến hai bên xảy ra cự cãi.

Ngay lúc đó, Điền chạy vào một quán nước gần đó lấy ra con dao và đâm trúng tim anh Bảo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa nhưng sau đó đã tử vong. Nguyễn Ngọc Hải Điền bị tạm giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục