Liverpool: Sự sao lãng cần thiết

19/02/2019 06:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu màn trình diễn trước Bournemouth (3-0) cách đây không lâu là đủ để khẳng định Liverpool đã bỏ lại sau lưng những trận hòa thất vọng trước Leicester, West Ham và sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Bayern Munich?

Liverpool vs Bayern Munich: Liverpool, thách thức quá lớn cho Bayern?

Liverpool vs Bayern Munich: Liverpool, thách thức quá lớn cho Bayern?

Chưa bao giờ Bayern Munich cảm thấy lo lắng cho số phận của mình ở Champions League như lúc này. Chiến thắng đêm thứ Sáu trước Augsburg không khiến thầy trò Niko Kovac thôi đi nỗi ám ảnh về ngọn núi Liverpool trước mắt mình.

Sức ép lớn

Như tất cả vẫn thường nói, phong độ cao luôn đi kèm với kì vọng lớn. Và đối với Liverpool ở mùa giải năm nay, cụm từ đó chưa bao giờ có ý nghĩa hơn. The Reds đang có một mùa bóng rất tốt ở Premier League, nếu không muốn nói họ được xem là ứng cử viên cho chức vô địch.

Sau 26 vòng, đội bóng của Jurgen Klopp chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng với Man City, bằng điểm, đá ít hơn 1 trận nhưng kém về hiệu số bàn thắng thua. Việc cục diện thay đổi là khá đáng tiếc cho The Reds khi họ bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm trong thời điểm đội bóng của Pep Guardiola sảy chân trước Newcastle, trước lúc họ chỉ có trận hòa 1-1 với Leicester.

Cộng với kết quả tương tự trước West Ham sau đó, trong lúc Man City đánh bại Arsenal, khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn là 3 điểm. Rồi là 0 điểm khi đội chủ sân Etihad đá nhiều hơn 1 trận.

Không khó để cảm nhận được sức ép phải mang danh hiệu Premier League đầu tiên về Anfield đang đè nặng lên thầy trò Klopp. Nhìn lại thì họ chỉ thắng Crystal Palace và Brighton với tỉ số sát nút. Còn trước đó, họ để thua Wolves và Man City.

Thế nhưng, trong một mùa giải mà họ đã chơi rất tốt, việc đối mặt với thực tế đó là không thể tránh khỏi. Bởi các Kopites đều cho rằng, đây là cơ hội tốt nhất cho The Reds có được danh hiệu vô địch Anh đầu tiên sau gần 30 năm. Chẳng gì thì họ cũng đang có trong tay nhiều cầu thủ giỏi, một HLV đẳng cấp.

Và đừng quên rằng, Liverpool đã thay đổi nhanh như thế nào trong một thời gian ngắn để khiến Premier League đỡ nhàm chán hơn vì ưu thế quá lớn của Man City, để khiến đội bóng của Guardiola phải toát mồ hôi trong cuộc bám đuổi căng thẳng.

Lợi thế

Thực tế thì cũng phải ngả mũ trước đẳng cấp của đương kim vô địch Premier League khi họ có thể duy trì phong độ ổn định đến vậy trên 4 mặt trận. Để so sánh, Liverpool có thời gian và lí do tập trung cho Premier League sau những thất bại rất sớm của họ ở Carabao Cup, nơi Man City đã vào chung kết, và FA Cup, nơi Man City đã vào tứ kết. Thế nhưng, cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm đã không được các cầu thủ của Klopp tận dụng như đã nói ở trên, đồng thời khiến tất cả phải hoài nghi vào khả năng giữ được 3 điểm của họ trong trường hợp chơi đủ số trận bằng Man City.

Thật may, Bayern Munich có mặt ở Anfield vào đêm nay và rất được các Kopites chào đón. Nghe thật lạ khi Liverpool gặp phải một đối thủ mạnh như vậy nhưng 90 phút của lượt đi vòng 1/8 Champions League mang đến sự sao lãng cần thiết. Không tính đến FA Cup thì kể từ tháng 12/2018, The Reds mới có 1 trận đấu không phải ở Premier League. Nghĩa là họ có thể tìm động lực và cảm hứng mới từ Champions League. Khả năng Anfield tạo ra một đêm đáng nhớ ở châu Âu nữa là hoàn toàn có thể, nếu nhìn vào cuộc khủng hoảng lực lượng của Bayern, và như thế, nó giống một liều kích thích đẩy tâm trạng của thầy trò Klopp lên trước lúc họ trở lại Premier League.

Hoặc nếu cần, họ có thể rời Champions League để dồn sức cho Premier League và chờ Man City căng sức ở châu Âu.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm