Thái Lan 1-2 Trung Quốc: Không có cổ tích cho người Thái, Đông Nam Á chỉ còn Việt Nam

21/01/2019 06:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Supachai Jaided đã khiến các cổ động viên Thái Lan mơ mộng suốt nửa tiếng đồng hồ về một tấm vé vào tứ kết, cho đến khi những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá trước Trung Quốc không thật sự sắc sảo.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Các trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

18h00 ngày 21/1: Nhật Bản vs Saudi Arabia (trực tiếp VTV6, VTV5) 

21h00 ngày 21/1: Úc vs Uzbekistan (trực tiếp VTV6, VTV5) 

00h00 ngày 22/1: UAE vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV6)

Lich thi dau Asian Cup 2019, lich thi dau Asian Cup 2019 24h, lịch thi đấu Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lich thi dau Asian Cup 2019 hom nay, lich thi dau Asian 2019, lich thi dau Asiad 2019, ltd asian cup 2019

Nếu đội bóng đến từ đất nước tỉ dân này thất bại ở vòng 1/8, HLV Marcelo Lippi sẽ phải cảm thấy xấu hổ vì màn trình diễn nghèo nàn của các học trò trên sân. Thứ bóng đá đơn điệu về chiến thuật, nhạt nhẽo về trình diễn của Trung Quốc khiến người Thái phải nuối tiếc rất nhiều sau đây, vì đội bóng của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai có thể làm tốt hơn như thế.

Người Thái nuốt hận

“Tôi đã theo dõi Trung Quốc rất kĩ trong khoảng hai năm trở lại đây”, HLV Sirisak nói trước khi bước vào trận quyết đấu với đối thủ ở sân Hazza bin Zayed, “Tôi đã quan sát sự phát triển của giải vô địch quốc gia Trung Quốc CSL và hiểu được họ chơi bóng như thế nào”.

Thái Lan đã cho thấy sự hiểu biết của HLV Sirisak là không vô ích, khi tạo ra thế trận lấn lướt so với Trung Quốc trong 45 phút đầu tiên, Chanathip Songkrasin xứng đáng là nhạc trưởng của người Thái, khi kiểm soát khu trung tuyến và giữ nhịp độ thi đấu rất tốt cho đội nhà.

Những pha bóng ngắn, tốc độ ở trung lộ của Thái Lan đã gây rối loạn cho hệ thống phòng ngự của đối thủ, nhưng cách họ có được bàn thắng thì ấn tượng hơn thế, đó là tình huống Supachai ở vào vị trí vừa vặn về không gian và thời gian sau pha phạt góc, để có bàn thắng mở tỉ số gọn gàng trong vòng vây của các hậu vệ Trung Quốc.

“Tôi không muốn đề cập đến tên cầu thủ nào, nhưng chúng tôi không đánh giá thấp họ và không tập trung vào bất kì cầu thủ nào”, Sirisak rõ ràng đã nhìn thấy cơ hội chiến thắng của Thái Lan, ông đã có kế hoạch để lật đổ đội bóng Đông Á ngay trong 90 phút, khi nhìn thấy những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự mà HLV Marcelo Lippi không thể khắc phục được cho đến thời điểm này.

Nhưng cho đến tận thời điểm này, sau khi đã đóng hành lý để rời khỏi UAE, HLV Sirisak và các học trò sẽ phải tự hỏi, điều gì khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với họ trong hiệp đấu thứ hai. Và vì sao, Thái Lan lại có thể dễ dàng đổ vỡ đến như thế khi Trung Quốc chỉ có duy nhất một phương án tấn công, đó là những đường chuyền vượt tuyến và hướng tới vòng cấm của thủ thành Siwarak Tedsungnoen.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Chiến thắng của thầy trò HLV Marcelo Lippi không phải là phép màu, và nó cũng chẳng để lại một dư vị nào đậm đà giống như cách mà Việt Nam đã tạo ra trong trận đấu với Jordan trước đó. Họ khá vụng về với trái bóng trong chân, nhưng sự mất tập trung và khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu kém cỏi của Thái Lan là sự trợ giúp tuyệt vời để Trung Quốc trỗi dậy trong hiệp đấu này.

Phút 67, Pansa Hemviboon thất bại trong cuộc tranh chấp tay đôi với Zheng Zhi ở cánh trái, và ở bên trong các đồng đội của anh cũng không thể ngăn được sức bật của Yu Dabao và Xiao Zhi cùng nhau tạo ra bàn gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ.

Và bàn thua thứ hai là sự kinh khủng về mặt phòng ngự với Thái Lan, khi để các cầu thủ Trung Quốc áp đảo về quân số trong vòng cấm, và những gì mà họ còn nhớ đến chỉ là pha phạm lỗi của Chalermpong với Gao Lin, trước khi nhìn tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 71.

Trung Quốc đã tước đi giấc mơ của Thái Lan một cách chóng vánh, nhưng điều gì sẽ đến nếu họ phải đụng độ với ứng viên vô địch Iran ở vòng tới? Có lẽ, HLV Marcelo Lippi biết rằng, vận may cũng chẳng thể kéo dài mãi được, nếu như đội bóng của ông vẫn như những kẻ nghiệp dư trên sân cỏ.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm