Thực hư việc "thổi phồng" chuyện giáo viên xử phạt “tra tấn” học sinh

Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Kiên Giang và UBND thành phố Rạch Giá đã vào cuộc làm rõ thông tin gây bức xúc dư luận “Có một kiểu tra tấn kinh dị trong trường học” ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Những ngày gần đây, dư luận và nhất là các phụ huynh học sinh tỉnh Kiên Giang rất bức xúc trước thông tin của bài báo “Có một kiểu tra tấn kinh dị trong trường học” ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mà một báo điện tử đã nêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá đã vào cuộc làm rõ thông tin này.

Tóm tắt nội dung báo nêu: “Học sinh vi phạm, cô giáo M. sẽ không dạy tiết học ấy mà bắt cả lớp quỳ trên ghế hoặc một tay giơ lên trời, một tay phải viết lia lịa không được ngừng. Nếu không sẽ bị giáo viên đánh vào tay.

Sau sự việc, học sinh và phụ huynh tố cô giáo Đ.T.M, giáo viên dạy Lịch sử của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, phạt học trò nằm dưới nền lớp học và dùng chân (đang mang dép) đạp vào mông.

Ngoài kiểu phạt học sinh quỳ, vừa giơ tay vừa chép bài và không dạy tiết học ấy, cô M. còn thường xuyên bắt học sinh phạm lỗi nằm úp mặt xuống nền lớp học (cứ nằm như thế) trong khi cô trên bục giảng dạy và cả lớp vẫn học.”

Về vấn đề này, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ Lưu Hoàng Hiếu cho biết, khi có thông tin cô Đào Thị Tuyết Mai xử phạt học sinh, ngày 6/12 vừa qua, nhà trường họp lãnh đạo, Chi ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với cô Mai.

Từng thành viên trong hội đồng đều rút kinh nghiệm cho cô Mai, cá nhân cô tiếp thu các ý kiến đóng góp và hứa sẽ khắc phục sai sót triệt để.

Đến ngày 9/12 vừa qua, có một báo điện tử đã phản ánh về việc cô Đ.T.M “tra tấn” kinh dị trong trường học, nhà trường có yêu cầu cô Đào Thị Tuyết Mai làm tường trình sự việc. Cô Mai trình bày báo viết không chính xác, thổi phồng sự việc.

Từ trước đến giờ cô giáo dục học sinh dựa trên lòng yêu thương và trách nhiệm. Trong quá trình giáo dục học sinh cô có thưởng, có phạt nhưng tất cả đều nhẹ nhàng, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và chưa có bất cứ phụ huynh hay học sinh phản ánh đến nhà trường.

[Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em]

Ông Đặng Hoàng Lâm, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho hay qua thông tin từ báo chí, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã mời các ngành liên quan ở địa phương đến gia đình học sinh xác minh làm rõ sự việc.

Theo ý kiến của cha mẹ học sinh này đây là hình thức giáo dục bình thường, không phải là bạo hành, bạo lực học đường.

Theo ông Lâm, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã ký đơn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá, không để báo chí đăng tin sai sự thật, thổi phồng sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của giáo viên và nhà trường, để phụ huynh yên tâm, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Em Hà Thanh Tuấn, học sinh lớp 7/9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết, cô Mai phạt hít đất nhưng em không hít được nên nằm xuống luôn. Lúc đó, các bạn cười lên và cô Mai từ trên bục đi xuống đụng chân vào mông kêu em ngồi dậy, rồi cô phủi bụi trên áo của em. Cô nói là về nhà nói với cha mẹ là cô phạt vì không học bài, làm bài. Cô không bắt cả lớp quỳ gối.

Liên quan đến cụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cũng đang xác minh làm rõ thông tin mà một bài báo đã nêu.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang khẳng định: Nếu đúng như nội dung bài báo đăng tải thì kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên và nhà trường có hành vi sai phạm, xử phạt học sinh phản cảm, phản tác dụng giáo dục, không dung túng, bao che.

Nếu báo đăng tải thông tin không chính xác, sai sự thật, phóng viên lợi dụng quyền trẻ em viết bài thổi phồng vụ việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục Kiên Giang, xúc phạm danh dự đội ngũ thầy, cô giáo, chúng tôi sẽ kiến nghị, yêu cầu ngành chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, làm rõ động cơ và công bố công khai sự thật vụ việc, trả lại môi trường yên bình cho giáo dục để các thầy, cô giáo an tâm giảng dạy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục