Pogba tri ân người cha quá cố trong phút ăn mừng chức vô địch

Tiền vệ Paul Pogba nhìn lên trời trong khi nắm chiếc cúp vô địch và tấm ảnh người cha Fassou Antoine đã mất của mình khi ăn mừng chiến thắng.
Pogba tri ân người cha quá cố trong phút ăn mừng chức vô địch ảnh 1Pogba tưởng nhớ về cha sau chiến thắng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong niềm vui của các cầu thủ Pháp sau lễ trao giải, các khán giả đã nhận thấy một hình ảnh cảm động: Tiền vệ Paul Pogba nhìn lên trời trong khi nắm chiếc cúp vô địch và tấm ảnh người cha Fassou Antoine đã mất của mình.

Cha của Pogba đã qua đời vào mùa Hè năm ngoái sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Là một cổ động viên nhiệt thành của con trai, ông đã tới theo dõi trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ ở EURO 2016 để cổ vũ Pogba và mặc chiếc áo có chữ “Chúc mừng ngày của cha” bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Pogba không giấu nổi cảm xúc: “Giờ tôi đã là nhà vô địch thế giới. Tôi nhớ cha mình. Ông ấy đang dõi theo và tự hào vì chúng tôi. Chiến thắng này là dành cho ông ấy.”

[Pháp chuẩn bị áo đấu của nhà vô địch từ trước trận chung kết]

Tiền vệ của tuyển Pháp cũng không quên kể lại kỷ niệm anh từng cùng cha xem lại băng hình các trận đấu của World Cup 1998 khi còn nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Pogba thể hiện tình cảm với người cha đã khuất trên sân bóng. Trong trận gặp Australia ở vòng bảng, ngôi sao hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ Manchester United (Anh) đã sử dụng miếng bảo vệ chân có in hình ông Fassou.

Hồi tháng Ba năm nay, Pogba cũng đã để lộ chiếc áo mặc bên trong có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật cha” ngay sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Nga trong một trận giao hữu.

Trong thời điểm trao giải ngày hôm qua, mẹ và hai người anh em của Pogba cũng xuống sân ăn mừng. Cả ba người đều thường xuyên có mặt trong các trận đấu lớn của tuyển Pháp để cổ vũ cho tiền vệ số 6 này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục